Đi khám thai, một thiếu nữ nhảy từ tầng 11

Thứ Sáu, 27/03/2015, 18:02
Người dì đang ngồi chờ bốc số để khám thai cho người cháu gái thì bất ngờ người cháu leo qua lan can nhảy từ tầng 11, Bệnh viện phụ sản Từ Dũ (quận 1, TP HCM) xuống đất tử vong.

Khoảng 15h ngày 27/3, nhiều bệnh nhân đang khám bệnh tại Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) hoảng hốt khi nghe một tiếng động mạnh phát ra từ dãy phòng khám mới (đường Nguyễn Thị Minh Khai).

Hiện trường vụ rơi lầu.

Lực lượng bảo vệ chạy đến thì phát hiện một phụ nữ nằm trên vũng máu và đã tử vong. Thông tin trên nhanh chóng được báo với Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1.

Nạn nhân nhanh chóng được xác định là L.T.T.H. (29 tuổi, quê quán Vĩnh Long). Nhiều người cho hay, nạn nhân rơi từ tầng 11 của khu vực mới đưa vào hoạt động của Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ.

Chị Lê Thị Thy (41 tuổi, dì của H.) cho biết, chị Thy đưa H. từ Vĩnh Long vào Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ  khám thai. Trong lúc chờ bốc số tại tầng 11 thì H. nói muốn đi vào nhà vệ sinh. H. bước ra ngoài và leo qua lan can nhảy xuống đất. “Lúc nghe có người nhảy lầu tôi còn chưa biết đó là cháu mình cho đến khi phát hiện H. nằm bất động dưới nền đất!”- chị Thy đau đớn.

Chị Thy cho hay, thời gian gần đây H. quen và có tình cảm với một người đàn ông ngoại quốc. Chuyện tình cảm của H. bị trục trặc nên có khả năng từ nguyên nhân này mà H. lại nghĩ đến việc dại dột trên.

M.Đức
.
.
.