Cụ ông gần 30 năm chăm sóc phần mộ liệt sĩ

Thứ Tư, 27/07/2022, 06:43

Dù đã bước sang tuổi 90, song mỗi ngày ông Nguyễn Mua ở thôn Tịnh Đông Tây, xã Đại Lãnh (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) vẫn ra Nghĩa trang liệt sĩ (NTLS) xã để chăm sóc các phần mộ liệt sĩ nơi đây. Với ông, đây là việc làm thể hiện tấm lòng tri ân với đồng chí, đồng đội, các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do cho Tổ quốc…

Khó có thể tin khi đã ở vào cái tuổi gần đất, xa trời nhưng ông Mua vẫn thức dậy sớm đạp cái xe đạp cũ mèm đi quãng đường khoảng 2km từ nhà đến NTLS xã Đại Lãnh. Tại NTLS, ông Mua nhanh tay quét dọn lối đi, chăm sóc lau chùi các phần mộ. Ông Mua kể với chúng tôi rằng, đã gắn bó với công việc này khoảng 30 năm nay. Mỗi ngày, ông đều dành 1 buổi sáng để đến nghĩa trang quét dọn vệ sinh, thắp hương cho các Anh hùng liệt sĩ. Trong NTLS này, ông cũng có phần mộ 2 người anh và con gái ruột là liệt sĩ.

Cụ ông gần 30 năm chăm sóc phần mộ liệt sĩ -0
Ông Mua thắp hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đại Lãnh mỗi ngày.

“Có nhiều thân nhân liệt sĩ quê ở miền Bắc, nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) hằng năm, họ đều đến thắp hương và thăm hỏi, động viên tôi, mong tôi luôn khỏe mạnh để chăm sóc tốt cho các phần mộ liệt sĩ. Và mọi người đều an tâm, tin tưởng khi thân nhân của mình được tôi chăm lo, hương khói giống như người thân của mình”, ông Mua tâm sự. Vì đã gắn bó với NTLS xã Đại Lãnh từ năm 1993 đến nay, nên hầu như ông Mua nhớ từng vị trí các ngôi mộ và cả họ tên của các liệt sĩ. Ông bảo rằng, NTLS xã Đại Lãnh được xây dựng vào năm 1985, là một trong những nghĩa trang lớn nhất huyện Đại Lộc.

Hiện nay, nghĩa trang có 692 ngôi mộ liệt sĩ, trong đó có hơn một nửa là liệt sĩ ngoài địa phương, chủ yếu là bộ đội Sư đoàn 324, Sư đoàn 304 đã hy sinh trong chiến dịch Thượng Đức năm 1974. “Trong chiến tranh, tôi tham gia lực lượng du kích xã chiến đấu bảo vệ từng tấc đất xóm làng và đã chứng kiến những mất mát, hy sinh của anh em đồng chí, đồng đội. Đặc biệt, trong chiến dịch Thượng Đức năm 1974, với nhiệm vụ bảo vệ vòng ngoài, hỗ trợ bộ đội chủ lực chiến đấu, tôi càng không thể nào quên sự hy sinh và quyết tâm chiến đấu đầy quả cảm của bộ đội ta”, ông Mua ngậm ngùi nói.

Ông Mua kể tiếp rằng, năm 1975, sau ngày đất nước thống nhất, ông tham gia công tác xã hội tại địa phương. Lúc đầu, ông được giao nhiệm vụ làm Bí thư Chi bộ, Trưởng ban kiểm soát Hợp tác xã Đại Lãnh, sau đó ông được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đại Lãnh rồi làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã… Dù ở cương vị nào, ông cũng luôn cố gắng, hết mình với công việc. Ông được bà con làng xóm tin tưởng, yêu quý. Đến năm 1993, sau khi nghỉ hưu, ông xin làm công việc quản trang tại NTLS xã Đại Lãnh đến bây giờ. Thấy ông ngày càng lớn tuổi, các con cháu thường động viên ông nghỉ ngơi, song vì tấm lòng biết ơn các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh giành độc lập cho dân tộc nên ông vẫn cố gắng ngày ngày chăm sóc phần mộ các liệt sĩ...

Bà Trương Thị Minh Phương, Chủ tịch UBND xã Đại Lãnh nói rằng, dù tuổi đã cao, nhưng ông Mua vẫn cố gắng chăm lo công việc quản trang, hương khói cho anh linh các Anh hùng liệt sĩ, điều này thật đáng trân quý, thể hiện nghĩa cử cao đẹp “ăn quả nhớ người trồng cây”, cũng như tấm lòng của ông đóng góp cho công tác đền ơn, đáp nghĩa của địa phương…

Ngọc Thi

.
.
.