Chở nhau đi săn, một người tử vong nghi do súng bị cướp cò

Thứ Hai, 18/10/2021, 14:36

Trong lúc ông T. và ông P. mang theo súng tự chế chở nhau trên xe máy vào rừng để đi săn thì không may bị ngã. Ông P. bị trúng đạn vào hông nghi do súng bị cướp cò dẫn đến tử vong sau đó.

Ngày 18/10, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, Cơ quan điều tra Công an tỉnh đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân súng tự chế bị cướp cò dẫn đến một người tử vong.

Thông tin ban đầu cho biết, ông L.C.P. (43 tuổi) và ông T.V.T. (56 tuổi, cùng trú tại huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông). Cả hai ông đều có rẫy tại khu vực thôn Ba Tầng, xã Ea Pô, huyện Cư Jút và thường xuyên ở một mình để làm rẫy. Trong quá trình làm rẫy tại đây, ông P. và ông T. đều có súng tự chế và đã nhiều lần cả hai rủ nhau vào rừng để săn thú.

Chở nhau đi săn, một người tử vong nghi do súng bị cướp cò -0
Các cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Khoảng 18h30 ngày 16/10, ông T. điều khiển xe máy chở ông P. và mang theo súng tự chế để vào rừng đi săn. Trước khi đi, ông P. mang theo 1 túi vải bên trong đựng đạn bị, thuốc súng, đạn chì cùng 1 khẩu súng tự chế. Khi ngồi trên xe, ông P. đeo túi vải bên trái, còn tay phải cầm đoạn giữa súng, nòng súng hướng lên trời.

Khi cả hai đi đến khu vực đường đất cách rẫy ông T. khoảng 2,5km thì bất ngờ bị ngã xe vào một bụi cỏ ven đường. Sau cú ngã, ông T. nghe một tiếng nổ nhưng cứ nghĩ tiếng nổ của ống pô xe máy nên dựng xe lên để tiếp tục hành trình. Tuy nhiên, lúc này ông P. kêu đau ở bên hông phải nên ông T. dùng đèn pin soi vào thì phát hiện ông P. đang bị chảy máu.

Nghĩ ông P. bị súng cướp cò, ông T. liền lấy tay bịt vết thương và nhờ người dân gần đó chở ông P. đi cấp cứu. Tuy nhiên, khi đi đến Trạm Y tế xã Đắk Wil, huyện Cư Jút thì ông P. tử vong, còn ông T. đến Công an xã trình báo vụ việc.

Văn Thành
.
.
.