Cảnh sát xuyên đêm chữa cháy xưởng chế biến gỗ

Chủ Nhật, 28/04/2024, 10:08

Hơn 40 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Tiểu đoàn 2 thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Nam Trung bộ đã nỗ lực dập tắt đám cháy tại nơi tập kết vật liệu tranh tre trong xưởng chế biến gỗ của doanh nghiệp ở TP Nha Trang (Khánh Hòa).

Trao đổi với PV Báo CAND sáng 28/4, Thiếu tá Vũ Huy Hoàng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2 thuộc Trung đoàn CSCĐ Nam Trung bộ cho biết, xuyên đêm 27/4, hơn 40 CBCS đơn vị này đã được huy đông chữa cháy tại một doanh nghiệp ở địa phương.

Vụ cháy khởi phát vào khoảng 22h đêm 27/4 tại khu vực tập kết vật liệu tranh tre để chuẩn bị xây dựng nhà chòi bên trong xưởng chế biến gỗ của Công ty TNHH Ngô Gia Gia, ở đường Mai Thị Dõng, thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang.

Xuyên đêm chữa cháy vật liệu tranh, tre bên trong một xưởng chế biến gỗ -0

Ngay sau khi nhận được tin báo cùng với việc điện báo xin ý kiến Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Nam Trung bộ tại TP Quy Nhơn (Bình Định), Đại úy Nguyễn Văn Tuân, Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn 2 điều động hơn 40 cán bộ, chiến sĩ cùng 3 xe chở nước, tiếp nước, chở quân mang theo nhiều công cụ, phương tiện chữa cháy tăng tốc đến hiện trường.

Xuyên đêm chữa cháy vật liệu tranh, tre bên trong một xưởng chế biến gỗ -0
Xuyên đêm nỗ lực dập lửa trong đám cháy đang bùng phát.

Ngoài việc triển khai đội hình phun nước khống chế đám cháy không để lan sang phân xưởng có nhiều vật liệu gỗ đã chế biến và khu dân cư ở gần đó, một số chiến sĩ CSCĐ khẩn trương khuân vác, di dời nhiều tài sản ra khỏi tầm nguy hiểm.

Xuyên đêm chữa cháy vật liệu tranh, tre bên trong một xưởng chế biến gỗ -0
Xuyên đêm chữa cháy vật liệu tranh, tre bên trong một xưởng chế biến gỗ -0
Sau khi dập tắt đám cháy, CSCĐ tiếp tục rà soát, phun nước phòng ngừa nhiệt lượng dưới lớp tro tái phát cháy. 

Sau hơn một giờ nỗ lực chữa cháy với sự phối hợp hỗ trợ của người dân địa phương, đến 23h35’ đêm 27/4, đám cháy cơ bản đã được dập tắt.

CBCS Tiểu đoàn 2 tiếp tục rà soát hiện trường phun nước để phòng tránh nhiệt lượng từ bên dưới lớp tro tàn tái phát cháy.

Hữu Toàn
.
.
.