Bé trai 9 ngày tuổi cùng ba mẹ vượt 1.500 cây số bằng xe máy về quê

Thứ Bảy, 31/07/2021, 09:35

Vợ chồng anh Xồng Bá Xò (xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, Nghệ An) cùng con trai mới 9 ngày tuổi chạy xe máy từ Bình Dương về quê, khi vợ chồng anh Xò đến gần đèo Hải Vân (Đà Nẵng) đã 2h45’ sáng nay (31/7/2021), mệt quá họ dừng nghỉ và may mắn được các nhà hảo tâm giúp một chuyến xe về quê.

 

Vợ chồng anh Xò dừng lại nghỉ tạm ở đèo Hải Vân để lấy sức đi tiếp. Biết được thông tin, anh Trần Hoàng Vương (quê Bố Trạch, Quảng Bình) đang sinh sống ở Đà Nẵng cùng nhóm bạn của mình đã tìm đến gặp để hỗ trợ, tiếp sức vợ chồng anh Xò và cháu bé về quê.

Thấy hoàn cảnh anh Xò gian nan, cháu bé còn quá nhỏ, vợ anh Xò là chị Tránh mổ sinh cháu mới 9 ngày chưa cắt chỉ nên sức khỏe quá yếu, nhóm của anh Vương đã liên hệ thêm với chị Huyền (một Việt kiều, bạn của anh Vương) thuê 1 chiếc ô tô và tài xế (7 triệu đồng) để chở vợ chồng anh Xò, chị Tránh và cháu bé về quê. Đồng thời Vương cùng nhóm bạn biếu vợ chồng anh Xò một ít tiền để mua sữa, chăm lo cháu bé. Còn chiếc xe máy anh Xò gửi lại cho bạn anh Vương hẹn hết dịch vào lấy lại.

Bé 9 ngày tuổi vượt 1.500 km cùng ba mẹ bằng xe máy về quê -0
 Anh Trần Hoàng Vương và nhóm bạn của mình tìm đến hỗ trợ, thuê ô tô đưa vợ chồng anh và cháu bé về quê.

Anh Xồng Bá Xò cho biết, vợ chồng anh vào làm công nhân ở Bình Dương, do dịch COVID-19 nên mất việc làm, tiền tích trữ được một ít thì lo cho việc vợ sinh con, chỉ còn một ít tiền nếu ở lại chỉ cầm cự được ít ngày nữa, nên đành liều đưa con về quê. Nhiều khi chở vợ con sau xe anh cứ mường tượng cảnh quê nhà, được gặp người thân để như được tiếp thêm sức mạnh.

Bé 9 ngày tuổi vượt 1.500 km cùng ba mẹ bằng xe máy về quê -0
 Mẹ con chị Tránh và mấy em nhỏ đi trong đoàn được nhóm bạn anh Vương thuê ô tô chở về quê.
Bé 9 ngày tuổi vượt 1.500 km cùng ba mẹ bằng xe máy về quê -1
 Vợ chồng anh Xồng Bá Xò và đứa con 9 ngày tuổi lên ô tô.

Có lúc anh đã nghĩ gia đình không thể vượt qua được quãng đường xa ngái, nhất là khi mưa gặp mưa to dọc đường. Nhưng trên đường đi, qua các tỉnh, thành vợ chồng anh đều được hỗ trợ nước uống, lương thực nên anh rất vui và cố gắng. Cứ chạy xe qua được địa phận một tỉnh là mừng vì biết đường về nhà đang gần lại.

Bé 9 ngày tuổi vượt 1.500 km cùng ba mẹ bằng xe máy về quê -0
 Giấy anh Xò viết lại để gửi xe máy.

“Đến Đà Nẵng may mắn được gặp anh Vương và bạn bè của anh thuê xe ô tô cho về quê lại còn cho tiền, vợ chồng em rất sung sướng và không biết nói gì nữa để cảm ơn. Em cảm ơn tất cả mọi người đã giúp vợ chồng em trên đường về quê hương…”.

 
Sông Lam
.
.
.