Bé gái 14 tuổi ở TP Hồ Chí Minh bỏ nhà đi vì áp lực học hành

Thứ Ba, 23/08/2022, 14:45

Ngày 23/8, thông tin từ Công an phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã tiến hành bàn giao một bé gái 14 tuổi (trú tại quận 8, TP Hồ Chí Minh) sau 20 ngày mất tích cho gia đình đưa về quản lý.

Trước đó, vào chiều 21/8, Công an phường Ea Tam nhận được tin báo của một người dân về việc trên địa bàn phường xuất hiện một bé gái có nhiều đặc điểm giống với hình ảnh bé gái 14 tuổi ở TP Hồ Chí Minh mất tích, lan truyền trên mạng xã hội và báo chí những ngày qua.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Ea Tam đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường xác minh và mời những người liên quan về trụ sở làm việc. Tại Cơ quan Công an, bé gái thừa nhận mình chính là người ở TP Hồ Chí Minh đã bỏ nhà đi vào ngày 31/7. Bước đầu xác định, bé gái bỏ nhà đi là do áp lực từ việc học hành và người thân.

Bé gái 14 tuổi mất tích ở TP Hồ Chí Minh đã được tìm thấy ở Đắk Lắk -0
Công an phường Ea Tam đang tiến hành làm thủ tục để bàn giao bé gái cho gia đình.

Thiếu tá Vũ Thành Tuyên, Phó trưởng Công an phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột cho biết, ngay sau khi xác minh, Công an phường Ea Tam đã liên lạc với gia đình bé gái ở TP Hồ Chí Minh đến trụ sở Công an phường để làm các thủ tục nhận lại con.

“Đến sáng nay, gia đình bé gái đã có mặt tại trụ sở Công an phường Ea Tam và tiến hành nhận lại con. Gia đình đã không giấu được cảm xúc vui mừng khi tìm lại được con gái và gửi lời cảm ơn chân thành đến anh em Công an rất nhiều”, Thiếu tá Tuyên nói.

Cũng theo Thiếu tá Tuyên, sự việc trên đây là một bài học cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh cần quan tâm và có phương pháp giáo dục, quản lý con em của mình tốt hơn. “Đặc biệt là đối với lứa tuổi mới lớn, vì tâm lý trẻ thời điểm này có nhiều thay đổi bất thường, suy nghĩ thiếu chín chắn, dẫn đến có những quyết định dễ mang đến những hậu quả đáng tiếc xảy ra”, Thiếu tá Tuyên khuyến cáo.

Trong khi đó, mẹ của bé gái cho hay, ở nhà gia đình cũng chỉ khuyên cháu học hết lớp 12, chứ không có đánh đập gì, chỉ giáo dục bằng lời nói thôi. “Tuy nhiên, vì cháu không muốn học nữa nên đã bỏ nhà ra đi. Nay tìm lại được lại cháu gia đình cám ơn Công an nhiều lắm”, mẹ bé gái nói.

V.Thành-S.Đức
.
.
.