Bác Hồ trong lòng đồng bào Pa Cô, Vân Kiều

Thứ Sáu, 20/05/2022, 05:47

Đồng bào Pa Cô, Vân Kiều ở Quảng Trị sinh sống trong dãy đại ngàn Trường Sơn, thuộc hai huyện Hướng Hoá và Đakrông. Trong kháng chiến đánh giặc cứu nước, đồng bào Pa Cô, Vân Kiều luôn tự hào vì được mang họ Bác Hồ. Từ sau khi Bác mất đến nay, bà con luôn thờ ảnh Bác ở nơi trang trọng nhất trong căn nhà sàn của mình…

Ông Hồ A Linh (SN 1946, ở thôn A La, xã A Ngo, Đakrông) bộc bạch rằng, cứ đến dịp các ngày lễ trọng đại của đất nước, như 30/4, 27/7 và ngày sinh nhật Bác Hồ 19/5 là bà con nơi đây tạm ngưng việc lên rẫy để lau dọn, chỉnh trang nhà cửa; đặc biệt sửa sang, trang hoàng lại bàn thờ Bác Hồ cho thật sạch sẽ và trang trọng. Với người Pa Cô, Vân Kiều, việc có được tự do và ấm no như hôm nay chính là nhờ vào ơn Đảng, ơn Bác Hồ, ơn các liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng đã không tiếc máu xương mình, dũng cảm chiến đấu, hy sinh, cống hiến hết mình cho đất nước, quê hương.

tho anh.jpg -0
Người Pa Cô, Vân Kiều ở Quảng Trị thờ ảnh Bác Hồ.

Theo tìm hiểu, người Pa Cô, Vân Kiều ở Quảng Trị có khoảng 70 dòng họ khác nhau. Hầu hết các dòng họ được tạo dựng trên sự hàm ơn về con người, địa danh; các vật chất khác như cây cối, sông suối, vật dụng linh thiêng…

Qua nhiều thăng trầm của lịch sử, cuối cùng người Pa Cô, Vân Kiều ở đây chọn mang họ của Bác Hồ vì công lao trời biển và tình cảm ấm áp, thiêng liêng của Người. Đó là cả một câu chuyện dài đầy xúc động, đi qua hai cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, cho đến ngày hôm nay; hình ảnh về Bác và tình cảm đối với Người luôn được khắc ghi trong mỗi trái tim của đồng bào nơi đây.

Ông Hồ Văn Thung (SN 1941, trú thôn Kỳ Ne, xã A Ngo) tâm sự, ngày Bác Hồ mất, mọi người dân đều đang tập trung sức lực phục vụ kháng chiến giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; nhà cửa chỉ là nơi ăn, ở tạm thời; việc tìm được bức ảnh của Bác là rất khó nên chúng tôi đều thờ Bác trong tim. Sau này khi đã có nơi ăn chốn ở ổn định, chúng tôi đều in ảnh Bác Hồ, dành một nơi trang trọng, tôn nghiêm nhất trong căn nhà sàn của mình để thờ, nhớ về Bác.

Việc thờ ảnh Bác Hồ cũng là lời căn dặn cho thế hệ trẻ ghi nhớ, biết ơn công lao to lớn của Người; noi gương, học tập và làm theo những điều Người đã làm để góp công sức nhỏ bé của mình vào việc dựng xây, phát triển quê hương, đất nước ngày càng thêm ấm no, đẹp đẽ và cường thịnh.

Thượng tá Hoàng Văn Trung, Trưởng Công an huyện Đakrông chia sẻ, việc đồng bào Pa Cô, Vân Kiều trên địa bàn chọn thờ ảnh Bác Hồ rồi treo cờ Tổ quốc mỗi dịp lễ đã góp phần quan trọng, to lớn vào giáo dục truyền thống yêu nước; thực hiện tốt trách nhiệm của mình trong xây dựng, phát triển khối đại đoàn kết dân tộc, đặc biệt trong việc chung tay giữ gìn ANTT, bảo vệ đường biên, cột mốc trên tuyến biên giới. Trước những việc làm hết sức ý nghĩa này, chúng tôi đã nhiều lần tổ chức tuyên dương, động viên bà con tiếp tục nhân rộng việc làm này ra nhiều địa phương khác trên địa bàn toàn huyện.

Việc thờ ảnh Bác Hồ và các vị Anh hùng dân tộc trong những ngôi nhà sàn của đồng bào Pa Cô, Vân Kiều trên dãy đại ngàn Trường Sơn Quảng Trị là nét đẹp văn hóa được người dân nơi đây hun đúc, xây đắp, giữ gìn và phát triển một cách thiêng liêng, từ thế hệ này sang thế hệ khác, chưa bao giờ phai nhạt.

Thanh Bình
.
.
.