Ấm áp tình người Lại Đà qua từng cốc nước, chiếc khăn

Thứ Sáu, 26/07/2024, 10:41

Dọc đường làng dài gần một cây số, Ban tổ chức và người dân trong làng chuẩn bị nước uống, sữa và bánh ngọt để phục vụ bà con gần xa đến viếng Tổng Bí thư. Người làng còn chuẩn bị nước chanh tươi để phục vụ các đoàn khách trong tiết trời nắng nóng.

4h sáng ngày 26/7, người dân thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh đã tập kết nước và bánh sữa đến các điểm đón tiếp khách dọc đường từ đầu làng tới Nhà văn hóa thôn – nơi diễn ra Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Họ đã có một đêm không ngủ. Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 25/7 kéo dài từ 6h sáng đến 12h đêm. 2h sáng, các hoạt động sắp xếp, dọn dẹp lại khu vực nhà văn hoá thôn và đường làng mới kết thúc. Ngay sau đó, bà con tiếp tục công tác hậu cần đón tiếp các đoàn khách và nhân dân tham gia lễ viếng vào sáng ngày tiếp theo.

Ấm áp tình người Lại Đà qua từng cốc nước, chiếc khăn -0
Người dân Lại Đà chuẩn bị nước chanh phục vụ khách đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Ấm áp tình người Lại Đà qua từng cốc nước, chiếc khăn -0
Bà con trong làng mang nước mời các đoàn khách.

Dọc đường làng gần một cây số, Ban tổ chức và người dân trong làng chuẩn bị nước uống, sữa và bánh ngọt để phục vụ bà con gần xa đến viếng Tổng Bí thư. Người làng còn chuẩn bị nước chanh tươi để phục vụ các đoàn khách trong tiết trời nắng nóng. Trong những ngày này, các hộ kinh doanh dọc hai bên đường làng đều đóng cửa. Thay vào đó, họ và hàng xóm đều mang quạt điện ra trước nhà để phục vụ các đoàn khách đang di chuyển dần vào địa điểm viếng. Những chiếc quạt giấy, những mảnh bìa cắt thành quạt để sẵn cùng với những chiếc khăn giấy lau những giọt mồ hôi. Tấm lòng người Lại Đà như làm tan đi nắng nóng.

Ấm áp tình người Lại Đà qua từng cốc nước, chiếc khăn -0
Ấm áp tình người Lại Đà qua từng cốc nước, chiếc khăn -1
Ấm áp tình người Lại Đà qua từng cốc nước, chiếc khăn -2
Ấm áp tình người Lại Đà qua từng cốc nước, chiếc khăn -3
Những chiếc quạt được người dân làng Lại Đà để ở cửa nhà để phục vụ các đoàn khách xếp hàng chờ vào viếng đồng chí Tổng Bí thư.

Rất nhiều bà con từ Yên Bái, Ninh Bình, Nghệ An… không quản ngại đường xa về thăm làng Lại Đà và viếng Tổng Bí thư. Bà con Lại Đà đều mời họ ở lại nhà mình và sắp xếp nơi ăn chốn ở chu đáo. Trong nỗi niềm chung thương nhớ và những câu chuyện về Tổng Bí thư, bà con dù ở bất cứ đâu đến Lại Đà đều trở nên thân gần.

Nhà chị Ngô Thị Thuần - giáo viên Trường Tiểu học Đông Hội ở đối diện Nhà văn hoá thôn, mấy hôm nay trở thành địa điểm đón tiếp và phục vụ các phóng viên báo chí tác nghiệp trong Lễ Quốc tang. Tất cả bàn gấp cá nhân, ghế, quạt điện và ổ cắm được gia đình huy động để phục vụ các nhà báo từ sáng sớm tới đêm khuya.

Ấm áp tình người Lại Đà qua từng cốc nước, chiếc khăn -0
Ngoài quạt máy, người dân trong làng cùng các đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên sử dụng quạt giấy giúp người dân hạ nhiệt khi đứng đợi vào viếng Tổng Bí thư.
Ấm áp tình người Lại Đà qua từng cốc nước, chiếc khăn -0
Người dân làng Lại Đà còn chuẩn bị đồ ăn miễn phí cho khách đến viếng.
Ấm áp tình người Lại Đà qua từng cốc nước, chiếc khăn -1
Khăn giấy phục vụ khách đến viếng lau mồ hôi.

Cùng với đó, chị Thuần còn chuẩn bị đầy đủ từ nước uống, bánh ngọt… mời các nhà báo. Cứ tầm 11h, chị lại ân cần hỏi các nhà báo: “Trưa nay các anh, chị muốn ăn cơm hay ăn mỳ?” Câu hỏi rất đỗi đơn giản nhưng sao chứa đựng đầy tình cảm mến, hiếu khách, ân cần…

Chị Thuần chia sẻ: “Bà con khắp mọi miền Tổ quốc vượt đường xa tới quê nhà Lại Đà, lặng lẽ xếp hàng nhiều giờ trên đường làng để được vào viếng Tổng Bí thư. Có đoàn từ huyện đảo Phú Quốc đã đến viếng Bác. 5h sáng nay bà con ở xã Chiềng Mai, huyện Mai Châu, Sơn La đã có mặt ở cổng làng. Chứng kiến cảnh ấy, người làng chúng tôi vô cùng xúc động”.

Ấm áp tình người Lại Đà qua từng cốc nước, chiếc khăn -0
Nhà chị Thuần đã trở thành địa điểm làm việc, nghỉ ngơi cho phóng viên báo chí.

Cả tuần nay, người làng Lại Đà đang sống trong những ngày đặc biệt. Nén nỗi tiếc thương người con ưu tú của quê hương đã ra đi mãi mãi, bà con tích cực tham gia vào công tác chuẩn bị Lễ Quốc tang tại Nhà văn hoá thôn. Dù chăm chú vào công việc, nhưng nét buồn vẫn vương trên gương mặt người dân…

Huyền Châm - Khổng Hà
.
.
.