Xót lòng với hoàn cảnh ngặt nghèo của những người gặp nạn
Như CANDONLINE đã đưa tin, tối 27/9, tàu đánh bắt xa bờ mang BKS KG 93870 (do ông Nguyễn Tặng làm chủ) cập cảng cá Gành Hào để các công nhân xuống tàu bốc dỡ cá từ tàu lên cảng. Khi các công nhân bốc hết 10 hầm cá, chuyển sang bốc hầm cá thứ 11 thì xảy ra sự cố đau lòng, nhiều công nhân bị ngộ độc khí ngất xỉu.
Lúc này, một số công nhân và ngư phủ tàu Kiên Giang đã xuống hỗ trợ nhưng cũng lâm vào tình trạng tương tự. Sự việc đã làm anh Tăng Thanh (36 tuổi) và Sơn Văn Bảo (26 tuổi, công nhân bốc vác tại cảng cá, cùng ngụ huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) tử vong trước khi được đưa đến BV cấp cứu, 3 nạn nhân khác được đưa đến BV cấp cứu.
![]() |
|
Anh Phan Tấn Tâm (áo trắng, bên trái) đã tỉnh lại và đang còn sốc với sự số đã xảy ra. |
Bác sĩ Nguyễn Hoàng Duyên – Khoa cấp cứu – BV Đa khoa Bạc Liêu cho biết, cả 3 nạn nhân đều có dấu hiệu của ngộ độc khí nhưng chưa thể xác định là khí gì và mức độ ảnh hưởng thế nào vì còn phải tiên lượng thêm. Tiếp xúc với chúng tôi tại BV, anh Phan Tấn Tâm vẫn còn bàng hoàng và sốc nặng với sự việc vừa xảy ra. Theo lời anh kể lại, ngày 27/9, anh cùng với khoảng 20 người khác được thuê bốc hết số cá trong 11 hầm cá từ tàu cá KG-93870TS lên bờ. Nhóm của anh làm việc từ 8h sáng đến 6h tối mới bốc dỡ hết hầm cá thứ 10. Khi đến hầm cá cuối cùng, anh và công nhân Nguyễn Văn Ngọc vừa bước xuống hầm thấy mắt cay dữ dội, mùi hôi thối nồng nặc bốc lên sộc vào mũi và bất tỉnh cho đến khi tỉnh lại ở bệnh viện.
“Cho đến giờ này, tôi thấy mình may mắn lắm rồi, anh Ngọc cứu tôi giờ còn nằm hôn mê chưa biết ra sao. Còn anh Bảo, anh Thanh nữa đã mất, vụ tai nạn này đau xót quá”, anh Tâm nghẹn ngào. Anh Tâm cũng cho biết thêm: “Mỗi hầm của tàu KG-93870TS chứa khoảng 10 tấn cá và chiều cao từ đáy hầm lên trên bong tàu sâu khoảng 6 - 7m. Có thể do mùi hôi thối quá nồng nặc cùng sự ngột ngạt khiến anh và những người khác không thở được”.
![]() |
| Anh Phạm Hữu Thành Tâm vẫn đang còn hôn mê sâu và phải thở bằng máy. |
Bên giường bệnh của anh Phạm Hữu Thành Tâm (37 tuổi, ngụ huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng), bà Thạch Thị Cải (mẹ vợ của anh Phạm Hữu Thành Tâm) như ngồi trên đống lửa vì anh Tâm vẫn còn hôn mê sâu. Bà Cải kể, hôm xảy ra sự việc, anh Tâm ngồi chơi với tài công của tàu cá KG-93870TS thì vợ gọi điện thoại kêu về nhà. Lúc đó, anh Tâm chưa về ngay mà ngồi góp vui với anh em công nhân 1-2 lon bia. “Nó làm công nhân bốc vác ở cảng cá cũng gần 10 năm rồi, rất thân thiết với anh em nên khi ghe có người bị ngất xỉu dưới hầm cá, nó liền chạy đến tiếp cứu thì bị ngất luôn”, bà Cải nói.
Còn ông Nguyễn Văn Nô (57 tuổi), 3 ngày nay cứ đứng ngồi không yên vì gia đình có tới 2 người gặp nạn. Ông Nô vừa là cha ruột của anh Nguyễn Văn Ngọc (đang còn hôn mê), vừa là cha vợ của anh Tăng Thanh đã tử vong. “Thằng Ngọc thì mới làm 3 năm, nhưng thằng Thanh nó làm nghề này cũng hơn 10 năm rồi. Giờ gia đình còn vợ nó và 2 đứa con nhỏ (đang học lớp 6 và lớp 8 - PV). Nó mất rồi, mai mốt không biết ai lo cho vợ con nó”


