Xóm Trại "Anh hùng" khổ vì quy hoạch treo
Nằm trong vùng quy hoạch để xây dựng khu đô thị mới nên những người dân xóm Trại ở xã Hòa Liên (Hòa Vang, Đà Nẵng) không dám sửa nhà. Hàng chục hộ gia đình ở đây thắc thỏm lo nhà sập vì mưa bão trong khi dự án cứ treo hết năm này qua năm khác.
Xóm Trại, còn gọi là Thổ Trại, thuộc phần đất thôn Quang Nam 5, xã Hòa Liên, huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng.
Các cụ già cao niên nhất của xóm kể với chúng tôi rằng, cha mẹ của họ đều xuất thân từ những gia đình nghèo ở vùng quê cát xã Điện Nam (Điện Bàn - Quảng Nam), đến đất này làm thuê, cuốc mướn cho những gia đình giàu có, rồi dựng nhà, sinh con đẻ cháu, lập nên xóm, nên làng.
Xóm 17 nóc nhà có 8 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Ông Đặng Đình Hợp, một cựu lão thành cách mạng của xóm, nói với chúng tôi trong niềm tự hào: "Hồi chiến tranh, xóm tui nằm trong vùng "xôi, đậu" (vùng bị địch tạm chiếm), nhưng 17 gia đình trong xóm vẫn không có một ai đi lính ngụy.
Kết thúc chiến tranh, xóm có 47 liệt sĩ hy sinh cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, 8 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và một Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân".
Những câu chuyện đánh giặc ở xóm Trại còn tươi nguyên trong ký ức của người trong cuộc với biết bao đau thương mất mát, song rất đỗi quật cường. Chiến tranh đã lùi sâu vào quá khứ, nhưng nhắc đến chuyện ngày ấy, bà Phạm Thị Tửu bùi ngùi lau nước mắt.
Bà Tửu có đến 3 người em hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ là các anh: Phạm Cửu, Phạm Kéo và chị Phạm Thị Quýt. Anh Cửu ngã xuống trong trận đánh đồn cầu Trắng, gần đèo Hải Vân; chị Quýt ra đi ở tuổi đôi mươi trong một trận đánh năm 1973 ở quê nhà; còn anh Kéo, năm 1968 làm Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Hoà Vinh (nay là Hòa Liên), dẫn đầu đoàn biểu tình xuống Nam Ô buộc địch không được đưa quân càn quét xóm Trại và đã bị giặc bắn chết, đến nay chưa tìm được xác.
Bản thân bà Tửu cũng bị giặc bắt tù đày, tra khảo bị thương tật. Cả một thời xuân trẻ trôi qua với cuộc chiến tranh máu lửa nên hoà bình lập lại, bà Tửu vẫn sống cô đơn không chồng. Bà Tửu cùng mẹ Nguyễn Thị Liễu bên nhau. Nhưng rồi mẹ Liễu qua đời, bà phải sống một mình cô quạnh…
Thắc thỏm vì quy hoạch treo…
Điều lo lắng nhất của bà Tửu là ngôi nhà bị bão Xangsane làm hư hỏng từ năm ngoái, tới nay chưa sửa được, vì nhà nằm trong vùng quy hoạch treo. Không riêng bà Tửu, bà Phạm Thị Lữ cũng than thở: "Nghe bảo họ cày ủi san bằng xóm tui để xây dựng khu đô thị mới, nhưng phải hơn một năm nữa mới rục rịch. Kiểu ni, cái nhà ọp ẹp của tui có qua nổi mùa mưa bão năm nay không nữa"…
Người xóm Trại lại sẵn sàng dời nhà ra đi để đất này mọc lên khu đô thị mới. Nhưng, đã bao năm qua rồi, cái khu đô thị mới Thủy Tú vẫn cứ… treo. Gần đây, việc xây dựng khu đô thị lại được khởi động, nhưng mới chỉ ở Hoà Hiệp, còn xóm Trại và xã Hoà Liên nói chung thì vẫn treo tới năm 2008. Và người dân xóm Trại Anh hùng cứ mãi thắc thỏm, lo âu về những ngôi nhà bị hư hỏng, xuống cấp…
Ông Ngô Thành Nhơn, Phó Bí thư xã Hoà Liên, cho chúng tôi hay: Khu đô thị mới Thủy Tú có tổng diện tích 400ha, riêng xã Hoà Liên chiếm một nửa, thuộc phần đất các thôn Quang
Từ khi có quy hoạch khu đô thị mới đến nay, xã tạm ngừng việc bê tông hoá các con đường trong những thôn này, dẫn đến việc đi lại của người dân trong mùa mưa lụt thật khó khăn, vất vả.
Đáng lo ngại là những ngôi nhà bị bão Xangsane làm hư hỏng, hoặc đã xuống cấp sắp sập, người dân cũng không được sửa sang. Vì nhà đã kiểm định, người dân bỏ tiền vào sửa chữa cũng không được đền bù khi thực hiện giải tỏa…
Mang nặng nỗi niềm của người dân xóm Trại Anh hùng và xã Hoà Liên nằm trong vùng quy hoạch treo nói chung, chúng tôi đề nghị chính quyền TP Đà Nẵng và UBND xã Hoà Vang cần có biện pháp tháo gỡ, giúp cho người dân được sửa chữa nhà cửa, chống chọi với mùa mưa bão năm nay chờ đến ngày giải tỏa…
