Xây nhà dưới đường điện, hai thợ sơn chết vì điện giật

Thứ Ba, 10/05/2011, 06:57
Ngay gần hiện trường vụ tai nạn phóng điện cao thế làm chết 2 thợ sơn tại TP Việt Trì, hàng loạt các công trình khác đang trong thời gian hoàn thiện hoặc bắt đầu xây mới. Các công trình này nằm sát sạt đường dây trung thế.

Mấy năm trở lại đây, tại TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ diễn ra tình trạng xây nhà cao tầng sát đường điện cao thế gây nguy hiểm đến tính mạng nhiều người.

Hậu quả đau lòng vì…

Khoảng 9h ngày 7/5, trên đường Nguyễn Du thuộc khu 3, phường Nông Trang, TP Việt Trì đã xảy ra vụ điện giật. Hậu quả, một người chết tại chỗ, một người chết trong bệnh viện. Hai nạn nhân xấu số là anh Nguyễn Văn Tùng và Bùi Văn Thi.

Tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, hai nạn nhân là thợ sơn đang hoàn thiện ngôi nhà 4 tầng của ông Nguyễn Văn Cam. Trong lúc họ lên tầng ba để làm giàn giáo chuẩn bị sơn thì tấm bạt để ở lan can bay ra phía ngoài, mắc vào đường dây điện trung thế trần 6KV. Do điện cao thế phóng điện đã gây tử vong cho cả 2 người.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: phapluatxahoi.vn.

Sáng 9/5, đã 2 ngày, kể từ khi tử thần cướp đi người chồng chịu thương chịu khó, đồng thời là lao động chính trong gia đình, chị Nguyễn Thị Sơn - vợ của anh Thi - gần như đã suy sụp hoàn toàn. Bà Nguyễn Thị Miêu, 75 tuổi, mẹ đẻ anh Thi òa khóc khi chúng tôi xin phép vào thắp nén nhang chia buồn với gia đình bà. Hai đứa con của anh Thi ngồi đó, cũng thẫn thờ lặng lẽ như những chiếc bóng.

Chị Sơn kể, khoảng 8h sáng 7/5, sau khi đi làm ca đêm về nhà, chị nhận được tin báo chồng chị đang sơn một căn nhà trên đường Nguyễn Du, TP Việt Trì thì bị điện giật. Chị vội nhờ hàng xóm đưa đến hiện trường. Tới nơi, chị kinh hoàng khi thấy thi thể anh Bùi Văn Thi vẫn còn nằm vắt trên dây điện cao thế, ngay sát căn nhà đang thi công.

Hai mươi phút sau, cán bộ điện lực có mặt tại hiện trường. Sau khi ngắt điện và làm thủ tục pháp lý, đến 11h, thi thể nạn nhân đã được di dời khỏi hiện trường. 

Còn nạn nhân thứ 2 là anh Nguyễn Văn Tùng bị điện giật văng ra ngoài nhưng đã tử vong trong bệnh viện. Gia đình anh Tùng hoàn cảnh khó khăn, vợ thì đi làm xa, anh Tùng ngoài giờ làm thợ sơn còn tranh thủ chạy xe ôm kiếm tiền nuôi đứa con nhỏ quanh năm đau ốm…

Bà Nguyễn Thị Miêu và chị Nguyễn Thị Sơn. Ảnh: phapluatxahoi.vn.

Qua làn nước mắt, chị Sơn nói tiếp, sự việc xảy ra với gia đình chị và gia đình anh Tùng là mất mát quá lớn không gì bù đắp nổi. Qua sự việc này, gia đình chị chỉ mong Thanh tra xây dựng, Quản lý đô thị TP Việt Trì sâu sát hơn trong công việc nhằm tránh các tai nạn tương tự xảy ra.

… buông lỏng quản lý?

Trong mấy gần đây, trên địa bàn TP Việt Trì có rất nhiều công trình công cộng, công trình dân sinh mọc lên làm thay đổi bộ mặt của TP. Nhưng bên cạnh đó cũng có hàng trăm công trình ngang nhiên xây dựng sát đường điện cao thế. Theo quan sát của chúng tôi, ngay tại khu vực hiện trường vụ tai nạn, bên cạnh đó cũng có hàng loạt các công trình khác đang trong thời gian hoàn thiện hoặc bắt đầu xây mới.

Dư luận TP Việt Trì rất băn khoăn, nếu các công trình này đều đã được cấp phép xây dựng thì Thanh tra xây dựng liệu đã tìm hiểu rõ và đúng trách nhiệm hay chưa

Hàng loạt các công trình xây dựng ngay sát đường điện trên địa bàn TP Việt Trì. Ảnh: phapluatxahoi.vn.

Ông Đào Minh Đường, Phó Giám đốc Chi nhánh điện lực TP Việt Trì, cho biết: “Hiện nay, ở TP Việt Trì có nhiều nhà đã và đang xây nằm gần với lưới điện. Nếu đường dây bị hỏng hoặc sự cố xảy ra có thể phóng điện rất mạnh vào những ngôi nhà này và hậu quả thật khó lường, nhất là vào mùa mưa thì nguy cơ này rất lớn. Theo quy định của ngành điện, điểm cao nhất của công trình kiến trúc phải cách dây điện cao thế tối thiểu 2m. Tình trạng vi phạm an toàn lưới điện xảy ra phổ biến. Tuy nhiên, điện lực có phát hiện vi phạm cũng không xử lý được vì không có thẩm quyền mà phải phối hợp với chính quyền địa phương đưa ra biện pháp xử lý”.

Khi PV liên lạc với một số lãnh đạo trong ngành xây dựng, quản lý đô thị của TP Việt Trì để xin gặp trao đổi về vấn đề này thì đều nhận được câu trả lời: Hiện chúng tôi đang rất bận vì phải họp, vì phải đi học nâng cao nên hẹn 10 ngày nữa sẽ làm việc.

Nếu cứ tiếp diễn cảnh các công trình xây dựng dân sinh thả sức mọc lên ngay sát đường điện cao thế thì các vụ tai nạn lao động thương tâm kể trên sẽ không còn là hiếm trên địa bàn TP Việt Trì.

Nhìn nhận vụ việc trên, luật sư Hoàng Văn Hướng, Trưởng Văn phòng luật sư Hoàng Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội cho rằng, việc buông lỏng quản lý xây dựng, để các ngôi nhà xây dựng trong hành lang an toàn lưới điện tại TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ dẫn đến hậu quả chết người có dấu hiệu hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” của các cơ quan quản lý tại địa phương này. Ai là người phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước cái chết của hai nạn nhân trên, điều này rất cần được kết luận rõ.

Theo phapluatxahoi.vn
.
.
.