Xác chết khô trong căn nhà hoang
Nạn nhân chết trong tư thế cổ treo trên một sợi dây thừng ở gian sau căn nhà bỏ hoang này. Người nạn nhân đã khô đét lại, trên người là chiếc áo bà ba màu trắng, quần đen. Ngay lập tức thông tin trên được báo cho Công an phường Linh Đông. Lực lượng Công an phường đã đến phong tỏa hiện trường nhằm phục vụ cho công tác điều tra. Hàng chục người dân hiếu kỳ sau khi nghe tin đã kéo đến vây kín căn nhà.
![]() |
|
Hiện trường nơi phát hiện xác chết. |
Tại hiện trường, căn nhà mái ngói đã xuống cấp, cửa gỗ bị phá bung, xập xệ không có người ở. Theo tìm hiểu, căn nhà bỏ hoang này là của bà Lê Thị Thanh sống cùng với một người em trai thường được mọi người xung quanh gọi là ông Bảy. Bà Thanh qua đời cách đây 2 năm nên căn nhà này chỉ còn lại một mình ông Bảy sống. Ông Bảy mắc bệnh tâm thần nên hằng ngày hay đi thu gom rác ở khắp nơi mang về chất đầy trong căn nhà này.
Trước tình trạng rác rưởi chất đầy căn nhà bốc ra mùi hôi thối, ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến cuộc sống của những người dân xung quanh, người dân sống cạnh nhà ông đã gửi đơn kiến nghị lên UBND phường Linh Đông. Sau khi nhận được đơn kiến nghị của người dân, UBND phường Linh Đông đã đưa ông Bảy đi khám và điều trị trong bệnh viện nên căn nhà này bị bỏ hoang trong một thời gian dài. Cho nên nạn nhân chết trong căn nhà này nhiều người dân ở đây khẳng định không phải người nhà của ông Bảy, bà Thanh.
Đến 12h cùng ngày, sau khi khám nghiệm hiện trường, xác nạn nhân được đưa đi khám nghiệm để xác định giới tính, danh tính và nguyên nhân dẫn đến cái chết

