“Xã hội đen” Hàn Quốc vươn vòi sang Việt Nam?

Thứ Hai, 14/04/2008, 18:52
Trong những năm gần đây, các băng nhóm xã hội đen nước ngoài đã vươn vòi vào Việt Nam như Hội Tam hoàng, Trúc Liên bang từ Đài Loan - mà cụ thể là vụ thanh toán một người Đài Loan là Wu Wen-yu rồi đặt 2 viên đạn súng ngắn lên bụng, xảy ra tại bãi phế liệu của Nhà máy cán thép Vicasa, Đồng Nai, bắn chết Chang Po-en ở Hiệp Bình Chánh, vụ chặt 1 bàn tay của Lee Ming-shing ở quận Tân Bình (TP HCM).

Trưa ngày 25/3/2008, căn cứ theo lệnh truy nã và yêu cầu của Cảnh sát Hàn Quốc, Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Bộ Công an đã tiến hành bắt tạm giam Lee Peum, 54 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc và sau đó, khám xét nơi tạm trú của Lee - là một căn phòng thuê tại khách sạn Duxton, đường Nguyễn Huệ, quận 1, TP HCM.

Lee Peum có quan hệ gắn bó với một số tổ chức tội phạm Hàn Quốc, sang Việt Nam để thực hiện những việc liên quan đến các tổ chức tội phạm này...

Những khoản đầu tư vòng vèo

Câu chuyện khởi nguồn từ việc đầu tư khu giải trí khách sạn Melia Hà Nội và Câu lạc bộ trò chơi có thưởng tại khách sạn Palace Vũng Tàu, do Công ty TNHH M.V., trụ sở tại quận 1, TP HCM, khách sạn Melia Hà Nội và Công ty Dịch vụ Dầu khí Việt Nam cùng hợp tác.

Tuy nhiên, một trong những thành viên của liên doanh này là Công ty M.V lại ký hợp đồng với Công ty MHVM, do ông Lee Don-young (từ đây xin gọi tắt là Young), người Hàn Quốc làm đại diện.

Theo nội dung của bản hợp đồng, thì Công ty MHVM sẽ đứng ra góp vốn,  kinh doanh cùng Melia Hà Nội và Công ty Dịch vụ Dầu khí Việt Nam với điều kiện MHVM phải chia cho Công ty M.V. 3,5% lợi nhuận sau thuế.

Cầm bản hợp đồng trong tay, ông Young góp vào Melia Hà Nội, vào Palace Vũng Tàu tổng cộng 3,3 triệu USD, rồi thuê Song Moon-gul (Gul) làm quản lý. Trong quá trình làm ăn, giữa Young và Gul  xảy ra bất đồng nên cuối năm 2006, Young cho Gul nghỉ việc, đồng thời Young cũng có ý bán lại một số cổ phần.

Biết được điều này, Gul bèn giới thiệu ông Charles Lee-young (Charles), người Mỹ gốc Hàn Quốc, là Chủ tịch HĐQT Công ty liên doanh ôtô Mekong Đông Anh, Hà Nội, mua lại cổ phần của hai khu giải trí trò chơi có thưởng nói trên.

Đến khi tiếp nhận hai khu giải trí, do chưa có kinh nghiệm nên ông Charles lại giao cho Gul giữ vai trò giám đốc kinh doanh với một số điều kiện.

Theo một vài thông tin, thì khi phát hiện ra Gul thành lập Công ty Macro Ray Interprise tại Hồng Công, rồi dùng danh nghĩa công ty này để bán 70% cổ phần đầu tư tại khách sạn Palace Vũng Tàu cho một người Hàn Quốc tên Park Joong-gok với giá 1,7 triệu USD, và Gul đã nhận 850 nghìn USD, chuyển vào tài khoản riêng của mình thì ông Charles không đồng ý mua cổ phần của Young nữa.

Ông này yêu cầu Young trả lại số tiền đã giao. Young không trả, mà đề nghị phần tiền này coi như tiền đôi bên cùng góp vốn.

Cũng liên quan đến khách sạn Palace Vũng Tàu, theo phản ảnh của một số nhân viên khách sạn, thì có 2 phòng tại đây được một số người Hàn Quốc thuê với giá 2 nghìn USD/tháng để tổ chức mại dâm, cờ bạc. Được thiết kế ăn thông với nhau và để đánh lừa những người ngoài cuộc, trước cửa phòng có treo tấm bảng: “Training Room - Phòng đào tạo”.

Trong phòng, có một lối đi bí mật ăn thông với khu giải trí nằm ở tầng hầm rồi ra ngoài bằng lối thoát hiểm. Trong suốt thời gian hoạt động, sòng bạc này thu hút khá nhiều khách nước ngoài bởi lẽ dịch vụ mại dâm được tổ chức ngay bên cạnh cho khách “xả xui”, đồng thời cho những người thua bạc vay tiền với lãi suất 7,5%/ngày.

Khi tội phạm Hàn Quốc xuất hiện

Sự việc trở nên rối rắm khi Công ty M.V. ra quyết định, bãi miễn toàn bộ chức vụ của Gul tại hai khu giải trí Melia Hà Nội và Palace Vũng Tàu. Lập tức Gul làm đơn, gửi đến cơ quan chức năng Việt Nam và Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP HCM.

Trong đơn, Gul cho biết ngày 3/8/2007, ông Charles và một người tên là Byun Jae-dong cùng 5 người Hàn Quốc khác đã đến nhà riêng của Gul ở Hà Nội, giam giữ, khống chế Gul trong suốt 19 tiếng đồng hồ để buộc Gul phải giao phần hùn vốn và quyền quản lý, điều hành khu giải trí Melia Hà Nội, Palace Vũng Tàu cho ông Charles.

Điều đáng nói là cả Byun lẫn 5 người kia đều là thành viên băng nhóm xã hội đen ở Hàn Quốc: Yangeunyipa, cầm đầu bởi một nhân vật thường được gọi là Gang In-chan.

Năm 1975, Gang cùng đồng bọn tổ chức tấn công khách sạn Sabol ở Seoul để tranh giành lãnh địa. Đến năm 1981, Gang phạm tội sát nhân và bị kết án tù chung thân, nhưng sau đó được giảm xuống còn 20 năm. Năm 2001, Gang được ân xá nhưng đến năm 2004, lại bị phạt tù 1 năm vì có liên quan đến hành vi bạo lực.

Việc Byun cùng 5 thành viên Yangeunyipa đến Việt Nam là để thực hiện kế họach “Nhìn thấy mặt trời ở Việt Nam”, loại Gul khỏi cuộc chơi. Tiếp theo, Gul cho rằng vì quá sợ hãi, nên ông ta phải chạy vào TP HCM để... lánh nạn.

Vào thời điểm này, trên một số phương tiện thông tin đại chúng, đã cho biết ông Gul ôm toàn bộ hồ sơ, giấy tờ, con dấu của khu giải trí Palace Vũng Tàu bỏ trốn. Nhưng theo tìm hiểu của chúng tôi, thì ông Gul vẫn ở Việt Nam, và vẫn điều hành khu giải trí Palace Vũng Tàu. Sau đó, cùng với người phiên dịch, Gul đã tiếp xúc với một số tờ báo nhằm chứng minh sự hiện hữu của ông ta tại Việt Nam.

Cũng cần phải nói thêm về tổ chức tội phạm Yangeunyipa (mà tiếng Hàn Quốc gọi những thành viên trong các băng nhóm xã hội đen là “ggangpae”). Xuất hiện vào những năm đầu của thập niên 60 thế kỷ trước, Yangeunyipa nhanh chóng phát triển rồi đến cuối thập niên 80, nó đã chi phối  phần lớn các ngành công nghiệp giải trí và cờ bạc ở Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, Yangeunyipa kiểm soát những hệ thống cho vay nặng lãi, buôn bán ma túy, vũ khí, rượu, đồng thời rửa tiền dưới hình thức thành lập những công ty xây dựng. Bên cạnh đó, Yangeunyipa còn liên kết với Yakuza Nhật Bản, với một số tổ chức tội phạm Nga, Mỹ mà cụ thể là, hiện tại Yangeunyipa có mặt tại các thành phố lớn ở Mỹ như Miami, Chicago, Atlanta, Seattle, Houston, Dallas, New Jersey...

Tại New York, kẻ cầm đầu chi nhánh Yangeunyipa có biệt danh là "Ddong Sa". Tất cả các thành viên trong băng nhóm Yangeunyipa đều có một hình xăm trên người và đây cũng chính là dấu hiệu nhận dạng đồng bọn.

Vào đầu năm 1990, chính quyền Hàn Quốc đã tổ chức nhiều chiến dịch lớn, nhằm truy quét và triệt phá hoạt động của các băng nhóm xã hội đen. Kết quả là hàng trăm thành viên và nhiều kẻ cầm đầu Yangeunyipa xộ khám. Tuy nhiên, đến đầu thế kỷ XXI, nhóm trẻ trong Yangeunyipa ngoi lên rồi nối gót đàn anh nhưng với mức độ kín đáo hơn và tinh vi hơn.

Trở lại chuyện Song Moon-gul, nhận được yêu cầu của phía Hàn Quốc, Cơ quan Công an Việt Nam lập tức tiến hành xác minh vì đây là một vấn đề nghiêm trọng, ảnh hưởng tới môi trường đầu tư ở Việt Nam, và nhất là trong vụ việc này, có nhiều uẩn khúc cần làm rõ bởi lẽ trước đó, ông Charles đã đến Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an Hà Nội, cùng với lá đơn đề nghị được bảo vệ tính mạng.

Theo ông Charles, khoảng 22h30’ ngày 23/11/2007, tại khách sạn Bảo Sơn, Hà Nội, có 2 đối tượng lạ mặt đề nghị được gặp ông mặc dù ông không quen họ và cũng không biết họ là ai. Bên cạnh đó, một người bạn ông hiện là quản lý một khách sạn ở Hà Nội, đã báo cho ông biết, rằng có những người nước ngoài đang tìm cách giết ông.

Tuy nhiên, xuyên suốt vụ việc, có thể thấy cả ông Charles lẫn ông Gul, bên tám lạng, người nửa cân, và một số nội dung trong cả hai đơn tố cáo của hai ông này, đều khó có thể xác minh trong ngày một ngày hai được. Và mặc dù vấn đề chỉ xảy ra giữa nội bộ những người Hàn Quốc với nhau, nhưng Cơ quan Công an và Văn phòng Interpol Việt Nam, đã tích cực liên hệ với Cơ quan Cảnh sát, Interpol Hàn Quốc để cùng phối hợp điều tra.

Việc bắt giữ Lee Peum sẽ làm rõ được nhiều vấn đề, góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật khi mà trong giai đoạn hội nhập, Việt Nam có thể trở thành mảnh đất hoạt động cho những băng nhóm xã hội đen quốc tế.

Cũng cần phải nói thêm rằng trong những năm gần đây, các băng nhóm xã hội đen nước ngoài đã vươn vòi vào Việt Nam như Hội Tam hoàng, Trúc Liên bang từ Đài Loan - mà cụ thể là vụ thanh toán một người Đài Loan là Wu Wen-yu rồi đặt 2 viên đạn súng ngắn lên bụng - dấu hiệu của Trúc Liên bang, xảy ra tại bãi phế liệu của Nhà máy cán thép Vicasa, Đồng Nai, bắn chết Chang Po-en ở Hiệp Bình Chánh, vụ chặt 1 bàn tay của Lee Ming-shing ở quận Tân Bình, hay vụ Yakuza Nhật Bản chặt ngón tay của một người nước ngoài vì tranh chấp làm ăn.

Xa hơn nữa, một người Việt bị giết chết, xác bị xẻ làm nhiều mảnh, giấu trong một khách sạn mà có tin cho rằng đó là một vụ thanh toán do nhóm xã hội đen Thái Lan tổ chức, liên quan đến đường dây cá độ bóng đá quốc tế, và bây giờ là Yangeunyipa Hàn Quốc trong vụ khu giải trí Palace Vũng Tàu.

Và mặc dù hầu hết những chuyện này đều xảy ra trong nội bộ những người nước ngoài đang làm ăn, sinh sống ở Việt Nam nhưng theo lời một cán bộ chức năng thuộc Bộ Công an, thì trong tương lai, không loại trừ khả năng những băng nhóm xã hội đen này, sẽ xây dựng các cơ sở chân rết ở ngay trong nước để từ đó, tiến hành những vụ thanh toán, bắt cóc hoặc tống tiền

V.C.
.
.
.