Xa Dung - vùng quê cách mạng tiêu biểu

Thứ Bảy, 20/02/2010, 15:39
Một Xa Dung Anh hùng đã góp phần làm nên một Điện Biên Phủ, một Điện Biên và một Điện Biên Đông Anh hùng. Phát huy truyền thống vẻ vang - một trong cái nôi của phong trào cách mạng vùng cao Tây Bắc, Xa Dung ngày nay đã vượt lên đói nghèo, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc. Không những thế, Xa Dung còn là điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ...

Xã Xa Dung nằm ở phía Đông Bắc của huyện Điện Biên Đông, cách thị trấn huyện lỵ 35km. Xa Dung hiện có 18 bản, với trên 6.000 nhân khẩu, gồm 3 dân tộc Mông, Thái và Kinh sinh sống, trong đó bà con dân tộc Mông chiếm chủ yếu. Xa Dung là vùng quê cách mạng ở Điện Biên.

Phát huy truyền thống hào hùng trong quá khứ, ngày nay Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Xa Dung đã chung lưng đấu cật, một lòng một dạ theo Đảng, Chính phủ, đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng giầu đẹp. Cũng như xã Pú Nhung của huyện Tuần Giáo, Xa Dung là một điểm sáng trong phát triển kinh tế xã hội và phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ của tỉnh Điện Biên. Nhiều năm qua, Xa Dung luôn hoàn thành tốt mọi nghĩa vụ đối với Nhà nước.

Năm 1989, xã giáp ranh với Xa Dung là Phì Nhừ xuất hiện những luận điệu tuyên truyền cái gọi là "Vàng Chứ", sau lan rộng ra một số địa bàn khác. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giúp đỡ của lực lượng Công an, người dân Xa Dung đã vững vàng trước các luận điệu tuyên truyền, chống phá của các thế lực thù địch và kẻ xấu.

Cho đến nay, chưa từng có đối tượng tuyên truyền xấu nào xâm nhập và hoạt động được ở Xa Dung. Từ năm 1993, Xa Dung là xã đầu tiên của Điện Biên (cũ), phá bỏ hoàn toàn diện tích trồng cây thuốc phiện. Phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ được đẩy mạnh, nhiều năm liên tục Xa Dung được Bộ Công an, UBND tỉnh tặng cờ, bằng khen…

Cán bộ Công an huyện Điện Biên Đông gặp gỡ, tìm hiểu tâm tư của người dân bản Mường Tỉnh B, xã Xa Dung.

Do có môi trường ANTT ổn định, Xa Dung có điều kiện phát triển kinh tế xã hội. Các chỉ tiêu đều vượt so với kế hoạch mà nghị quyết Đảng bộ xã đề ra hàng năm. Chủ tịch UBND xã Xa Dung - Lầu Gà Dế vui mừng cho biết: "Hiện nay, số hộ khá giàu ở Xa Dung đã chiếm ngày càng nhiều. Bình quân lương thực đầu người đạt gần 400 kg/năm. Trường lớp được xây dựng, củng cố".

Hiện nay, ở Xa Dung có trường tiểu học, thu hút hàng trăm con em trong độ tuổi đến trường, đến lớp. Chúng tôi vào Xa Dung và được gặp khá nhiều các thầy cô giáo trẻ ở miền xuôi đã tình nguyện lên đây bám trường, bám lớp đem ánh sáng của Đảng đến bà con các dân tộc. Xa Dung là một trong những xã có hệ thống chính trị mạnh và hoạt động rất hiệu quả. Bí thư Đảng uỷ xã Lầu Chứ Sếnh cho biết: "Đảng bộ xã chúng tôi phát huy truyền thống trong quá khứ, liên tục đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh…".

Một mùa xuân đang gấp gáp đến trên từng góc rừng Tây Bắc, nắng vàng rực rỡ trải dài trên các nương lúa nương ngô xanh ngát. Chưa đến Tết Nguyên đán, nhưng hoa ban đã nở trắng trời Điện Biên Đông. Theo kinh nghiệm ở vùng cao, thời tiết ấm áp, hoa ban nở sớm, sẽ báo hiệu một mùa vàng bội thu.

Hơn nửa thế kỷ trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Xa Dung đã đổ bao nhiêu mồ hôi và máu đào cho sự nghiệp giải phóng dân tộc; một Xa Dung Anh hùng đã góp phần làm nên một Điện Biên Phủ, một Điện Biên và một Điện Biên Đông Anh hùng. Truyền thống hào hùng đó một lần nữa đang được người Xa Dung khẳng định chính trong công cuộc đổi mới của đất nước hiện nay…

Hoa Oanh Vũ
.
.
.