Xã Đắk N'drung, Đắk Nông: Kết hợp phát triển kinh tế với ANTT

Thứ Hai, 31/03/2008, 11:45
Từ khi thành lập xã đến nay, lực lượng Công an xã Đắk N'drung, Đắk Nôngđã không quản ngại ngày đêm âm thầm bám buôn, bon, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, Công an cấp trên cùng với già làng, trưởng thôn, bon tổ chức quán triệt các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước tới từng thôn bon, từng người dân.

Với diện tích tự nhiên 6.834ha, xã Đắk N'drung, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông hiện có 1.439 hộ, với 20 thôn, bon. Đồng chí Hoàng Kim Sang - Trưởng Công an xã Đắk N'drung cho biết: Là một xã mới được thành lập từ năm 2005, do nhận thức của người dân còn hạn chế nên các thế lực thù địch trong và ngoài nước không ngừng kích động, lôi kéo, dụ dỗ bà con biểu tình bạo loạn, vượt biên trái phép sang Campuchia, gây xáo trộn cuộc sống bình yên của bà con ở các bon làng.

Từ khi thành lập xã đến nay, lực lượng Công an xã đã không quản ngại ngày đêm âm thầm bám buôn, bon, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, Công an cấp trên cùng với già làng, trưởng thôn, bon tổ chức quán triệt các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước tới từng thôn bon, từng người dân.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an xã còn thường xuyên gắn bó với bà con, hướng dẫn bà con chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cách trồng và chăm sóc cà phê, tiêu, chăn nuôi…

Nhờ vậy, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn luôn được giữ vững. Các đối tượng có một thời lầm lỗi vượt biên trái phép sang Campuchia, khi trở về được sự quan tâm của chính quyền địa phương, động viên, hướng dẫn, tạo điều kiện của lực lượng Công an xã đến nay họ đã chăm chỉ làm ăn, phát triển kinh tế, đời sống ngày một đi lên, mua sắm được tivi, xe máy và nhiều vật dụng khác trong gia đình, đồng thời tham gia tích cực vào phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa phương.

Điển hình như anh Điểu Sép ở bon Bu Boong, vào năm 2001, chỉ vì nhẹ dạ cả tin nghe theo kẻ xấu dụ dỗ nên anh đã cùng với một số người khác vượt biên sang Campuchia.

Tuy nhiên, sang đến nơi chứng kiến cảnh bị đánh đập và cuộc sống cực khổ nơi đất khách quê người, anh đã trốn về Việt Nam. Trở về với 2 bàn tay trắng, lúc đầu đối với anh hết sức khó khăn lại mặc cảm với bà con trong bon nhưng được sự quan tâm tạo điều kiện của chính quyền địa phương, sự gần gũi động viên của lực lượng Công an xã mà đến nay cuộc sống của gia đình anh đã khá, mỗi năm thu nhập trên 40 triệu đồng từ 2ha rẫy, hiện nay là Hội trưởng Hội Cựu chiến binh bon Bu Boong.

Theo chân lực lượng Công an xã tuần tra xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, chúng tôi mới thấy hết được những nỗi vất vả, khó khăn của các anh, những người luôn có mặt nơi đầu sóng ngọn gió...

Tuy mức phụ cấp hằng tháng đối với lực lượng này không đủ tiền trang trải cuộc sống, không đủ tiền xăng xe phục vụ công tác, nhưng với sự yêu ngành mến nghề, các anh không quản ngại ngày đêm, giờ giấc, "gác cho dân vui chơi, thức cho dân ngủ", luôn có mặt tại các các bon làng, ngõ xóm để bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Thực hiện Nghị quyết 32/CP của Chính phủ về các giải pháp cấp bách nhằm giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, Ban Công an xã đã tổ chức tuyên truyền cho người dân hiểu rõ về Luật Giao thông đường bộ, đồng thời tăng cường công tác tuần tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Nhờ vậy mà ý thức của người tham gia giao thông đã được nâng lên, số vụ tai nạn giao thông đã giảm rõ rệt, từ tháng 12/2007 đến nay trên địa bàn không xảy ra vụ tai nạn giao thông nào. Trên lĩnh vực trật tự an toàn xã hội, lực lượng Công an xã luôn bám buôn, bám làng tổ chức tuần tra đều đặn giữ gìn ANTT, vận động bà con tích cực tham gia bảo vệ ANTQ, phát hiện và tố giác tội phạm.

Nhờ đó, Ban Công an xã đã nhận được nhiều nguồn tin có giá trị liên quan đến an ninh trật tự, giải quyết kịp thời nhiều vụ việc, không để xảy ra điểm nóng, đột biến bất ngờ, các loại tội phạm đã được kiềm chế tới mức thấp nhất. Năm 2007, trên địa bàn chỉ xảy ra 21 vụ việc, Ban Công an xã đã trực tiếp xử lý 10 vụ, chuyển lên Công an huyện 11 vụ, giảm 16 vụ so với năm 2006. Riêng trong 3 tháng đầu năm 2008, trên địa bàn không xảy ra vụ việc nào...

Nhiệt tình trong công việc, tận tâm với nghề, từ khi tách xã đến nay, Ban Công an xã Đắk N'Drung đã có nhiều lượt tập thể, cá nhân được Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh tặng bằng khen, giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác giữ gìn ANTT tại địa phương

Minh Quỳnh
.
.
.