Vụ thiếu tá Bùi Tiến Tường bị sát hại: Đã bắt, vận động ra đầu thú 11 đối tượng

Thứ Hai, 08/08/2005, 06:23
Ngay sau khi vụ án xảy ra, với tinh thần quyết tâm cao, sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ trên quy mô lớn giữa Công an các đơn vị, Công an Tp. Hải Phòng, chỉ sau 12 giờ đã làm rõ vụ án, bắt nhiều đối tượng có liên quan, tạm giữ 2 xe ôtô (taxi) là phương tiện gây án, cùng nhiều hung khí.

Như tin đã đưa, hồi 22h45' ngày 2/8, trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT trên địa bàn, Thiếu tá Bùi Tiến Tường, Phó trưởng Công an phường Hùng Vương (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) đã anh dũng hy sinh để lại niềm tiếc thương vô hạn cho đồng đội cùng các tầng lớp nhân dân thành phố Cảng.

Tình cảm đồng đội, trọng trách giữ nghiêm kỷ cương, pháp luật đã thôi thúc toàn thể cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ phá án quên ăn, quên ngủ, vượt mọi khó khăn, vất vả để tranh thủ từng phút, từng giây ngay trong đêm mưa gió...

Chỉ sau ít giờ, một mũi công tác của Đội CSĐT tội phạm hình sự, Công an Hồng Bàng đã thu được tin cực kỳ quan trọng: Một số công nhân, nhân viên Xí nghiệp Đóng tàu Quỳnh Cư (Bến Nở, phường Hùng Vương) mâu thuẫn với nhau gay gắt về chuyện môi giới xin việc làm cho một thanh niên quê ở huyện Thủy Nguyên vào xí nghiệp. Cũng theo nguồn tin của quần chúng thì ngay buổi chiều xảy ra vụ án, số người này gặp nhau tại một quán bia đối diện với xí nghiệp đã xảy ra cãi cọ, xô xát. Hung hãn nhất là Đoàn Mạnh Trung (SN 1957), tổ trưởng sản xuất và Trần Văn Thà - một công nhân mới được nhận vào làm hợp đồng nhưng đã bỏ việc. Chúng còn thách đố nhau: "Đêm nay sẽ biết...".

Xác minh nguồn tin trên là có thực, 12h ngày 3/8, Công an quận Hồng Bàng quyết định triệu tập, bắt giữ Đoàn Mạnh Trung và Vũ Mạnh Thắng (SN 1980), là bảo vệ xí nghiệp có liên quan. Tại cơ quan Công an, Trung khai: Đầu năm 2004, thông qua một người quen là Phạm Văn Duyên, quê ở xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên giới thiệu, Trần Văn Thà được vào làm hợp đồng tại xí nghiệp.

Các đối tượng trong vụ án.


Dạo đó, Trung có nhận của Duyên 3 triệu đồng (gọi là tiền "thuốc nước") để lo thủ tục. Nhưng sau khi bỏ việc, Thà đòi Trung phải trả 6 triệu với lý lẽ: Thà đã đưa cho Duyên đúng số tiền đó. Còn Trung thì khẳng định chỉ có 3 triệu, nếu có phải trả, Trung cũng chỉ trả 3 triệu cho Duyên để Duyên và Thà tự giải quyết. Chính vì vậy, 2 bên đã nảy sinh cuộc hẹn đấu dao, kiếm đêm 2/8. Điều đáng lên án, Vũ Mạnh Thắng - bảo vệ xí nghiệp khi biết sự việc đã không can ngăn mà còn... khơi ngòi nổ.

Y đã gợi ý với Đoàn Mạnh Trung: "Bọn Thà (Thủy Nguyên) gớm lắm đấy, nếu chú cần, cháu sẽ nhờ một số đầu gấu chuyên đâm thuê chém mướn đến làm việc...". Được Trung nhất trí, Vũ Mạnh Thắng lập tức gặp ngay Trần Văn Long (biệt hiệu "Long ái") và Trần Văn Trung (biệt hiệu "Trung ôn") là 2 anh em thuộc loại "anh chị" có tiếng ở vùng ven sông Cấm thuộc huyện An Hải cũ, nay là tổ 2, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng để nhờ 2 tên này "tổ chức lực lượng". Tiếp tục điều tra, Công an quận Hồng Bàng nắm được: Khoảng 21h ngày 2/8, chúng tập hợp được hơn 20 đối tượng trang bị gồm: dao bầu, lê, kiếm, tuýp sắt, các loại gậy gộc thuê xe taxi rầm rập kéo lên Bến Nở mai phục sẵn.

Phát hiện 2 xe taxi từ phía Cầu Bính đến Bến Nở thì chạy chậm lại, đoán biết là nhóm của Trần Văn Thà và Phạm Văn Duyên đã tới, cả bọn "Trung ôn", "Long ái" xô ra chặn đầu xe, dùng hung khí đập phá. Nhóm của Thà phải tháo chạy. Tuy nhiên, là những đối tượng cực kỳ hung hãn, "Long ái", "Trung ôn" nhận định đối tượng sẽ bổ sung thêm lực lượng, quay lại huyết chiến nên để đề phòng chém giết lầm, "Long ái" ra lệnh cho đồng bọn cởi trần, áo quấn vào lưng đánh giáp lá cà. Trong số này có Phạm Hải Thành, biệt hiệu "Thành Cách", SN 1987, trú tại 14B/278 Đà Nẵng và một tên khác có biệt hiệu "Thành béo".

Công an quận Hồng Bàng phối hợp với CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên đã nhanh chóng xác minh 2 xe taxi chở nhóm Thà, Duyên là của Hãng taxi Nam Phát (trụ sở: 62 đường Bạch Đằng, thị trấn Núi Đèo, Thủy Nguyên). Ngay sau đó, Ban chuyên án ra lệnh bắt giữ tên Thà. Trần Văn Thà khai tại cơ quan Công an: Y đã cùng với Nguyễn Văn Hậu, SN 1958, biệt hiệu "Hậu ngọng" ở xã Thiên Hương, Thủy Nguyên - một kẻ đâm thuê chém mướn sừng sỏ và Phạm Văn Duyên cùng một số đối tượng khác "đánh thuê" cho y. Hậu, Duyên cũng đã bị Công an quận Hồng Bàng bắt giữ. Cùng thời gian này, một tổ công tác khác cũng của Công an quận Hồng Bàng đã bắt tên Nguyễn Văn Phong, biệt danh "Phong cọ ma" trú tại số 5A9 Vạn Mỹ...

Do số đối tượng tham gia trong 2 băng nhóm này khá đông, trên dưới 30 tên, Ban chuyên án chỉ đạo các đơn vị một mặt khẩn trương truy bắt, mặt khác phối hợp với bà con địa phương vận động gia đình thân nhân đưa đối tượng ra đầu thú để được giảm nhẹ hình phạt. Liên tục các ngày 4, 5, 6/8, lần lượt các tên Nguyễn Đức Toán (SN 1989) biệt hiệu "Thanh đầu bò" ở A2 Vạn Mỹ; Lê Tiến Công (SN 1987) biệt hiệu "Công mắt to" ở 17/182 Đà Nẵng; Trần Minh Tuấn ("Tuấn trâu"), trú tại số 8/125 đường vòng Vạn Mỹ; Lê Ngọc Hùng (SN 1989); Phạm Hải Thành (SN 1987) - một trong những tên thủ ác sát hại Thiếu tá Bùi Tiến Tường, Phó trưởng Công an phường Hùng Vương đã lần lượt sa lưới.

Trong đó, Công an quận Hồng Bàng bắt tên Toán; Công an quận Ngô Quyền vận động 2 tên: Công, Tuấn ra đầu thú; Công an phường Vạn Mỹ bắt tên Thành.
Chiến công xuất sắc trong điều tra, khám phá nhanh vụ án, càng củng cố niềm tin trong nhân dân về sự kiên quyết, nghiêm minh của pháp luật.

Bộ Công an phát động trong toàn lực lượng CAND học tập gương chiến đấu dũng cảm của Thiếu tá Bùi Tiến Tường

Ngày 6/8, thay mặt Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có công điện gửi các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Vụ, Cục, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, phát động trong cán bộ, chiến sĩ phong trào noi gương chiến đấu dũng cảm của đồng chí Thiếu tá Bùi Tiến Tường, thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc, thiết thực kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Công an nhân dân. Đồng thời với tình cảm đồng chí, đồng đội, các đơn vị, địa phương tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ dành một phần thu nhập để ủng hộ, giúp đỡ gia đình đồng chí Bùi Tiến Tường hiện đang gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống.
S.C.

 

Sỹ Nhiếp
.
.
.