Vụ nữ sinh nhảy từ tầng 2: Ban Giám hiệu nhà trường nói gì?
Vụ việc như sau:
Khoảng trước giờ tan học trưa 5/3, em Nguyễn Hương D., lớp 10A7 của trường báo với nhân viên quản lý nhà xe của trường là bị mất vé xe đạp điện. Thực hiện theo quy định, nhân viên quản lý nhà xe yêu cầu em D viết tường trình, cam kết, sau đó đã nhận xe đạp điện của mình. Tuy nhiên, ngay sau đó, em Trần Thanh D., học sinh lớp 11A4 cũng đã báo với nhân viên nhà xe rằng mình bị mất xe đạp điện.
Vì vậy, từ chiều 5/3 và các ngày 6, 7/3, tổ trông xe, Ban Giám hiệu nhà trường đã mời em D. và gia đình đến trao đổi chung quanh việc này nhằm làm rõ chiếc xe em D. lấy ra sau khi viết tường trình mất vé có phải là chiếc xe của em Trần Thanh D. bị mất hay không. Đáng chú ý là trong quá trình này, thông báo cuối cùng của nhà trường gửi cho gia đình gia đình em Nguyễn Hương D. có nêu nội dung "sẽ chuyển hồ sơ vụ việc này đến cơ quan Công an để phối hợp giải quyết".
Đến chiều 7/3, trong lúc Ban Giám hiệu đang trao đổi riêng với đại diện gia đình tại phòng khách nhà trường thì em D. đã nhảy từ tầng 2 xuống đất bị chấn thương, đã được nhà trường cùng gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Ngô Quyền. Nhưng do tình trạng chấn thương nặng, ngay sau đó đã chuyển tuyến đến Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp.
Bà Phạm Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường THPT Thái Phiên cho biết Ban Giám hiệu, tổ trông xe và các nhân viên quản lý nhà xe chỉ gặng hỏi em D. và các học sinh khác theo cách thức bình thường theo quy định về quản lý học sinh nhằm làm rõ sự việc chứ không hề có chuyện ép uổng. Thế nhưng, phản ứng của em D. đã gây nên hậu quả quá lớn và rất đáng tiếc. Hiệu trưởng Hà cũng cho biết thêm, hoàn cảnh gia đình em D. rất khó khăn, nên ngay từ đầu năm học đã được miễn toàn bộ các khoản thu trong nhà trường.
Từ hôm xảy ra sự việc nêu trên (chiều 7/3) đến nay, Ban Giám hiệu nhà trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh, giáo viên chủ nhiệm và các học sinh lớp 10A7 thường xuyên đến thăm, động viên em D., theo sát diễn biến sức khỏe của em D.. Bước đầu, nhà trường hỗ trợ gia đình em D. 10 triệu đồng để điều trị.
Ngày 17/3, bác sĩ Bùi Thanh Doanh, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp cũng cho biết, hiện nay sức khỏe của em D. đã ổn định, tiến triển tốt, tinh thần tỉnh táo, có thể xuất viện trong những ngày tới
