Vợ Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Dương bị chém: Không phải do tư thù

Thứ Năm, 27/07/2006, 13:47

Những ngày qua, ở Hải Dương xôn xao tin đồn bà Nguyễn Thị Thu, vợ ông Nguyễn Vinh Hiến, Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Dương bị chém là do trả thù riêng. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương, đây là vụ cướp không thành.

Sự việc xảy ra tối 10/7, tại nhà riêng của ông Nguyễn Vinh Hiển, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo ở đường Ngô Gia Tự, phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương. Bà Nguyễn Thị Thu (vợ ông Hiển) đang ở nhà thì có một thanh niên lạ mặt đến gọi cửa nói là mang ít quà đến gửi biếu Giám đốc Sở.

Ngay sau khi vào được bên trong nhà, người thanh niên này xin một cốc nước muối. Khi bà Thu xuống bếp để pha nước muối, gã thanh niên bám theo rồi bất ngờ rút dao kề cổ bà Thu dọa: Nếu kêu lên sẽ bị giết. Tuy vậy, bà Thu vẫn cố vùng vẫy. Việc chống cự này đã khiến cho lưỡi dao sượt vào mặt của bà Thu. Cùng lúc đó, bà Thu vùng ra được chạy ra ngoài hô hoán. Gã thanh niên đã đuổi theo và kịp vung dao chém nhiều nhát sượt vào lưng và gáy bà Thu, rồi vội vàng chuồn mất.

Liên tục trong những ngày qua, ở Hải Dương đã xôn xao tin đồn, hàng loạt câu chuyện thêu dệt xung quanh sự việc trên. Thậm chí còn có tin đồn rằng đây là vụ trả thù riêng nhằm vào bà Thu để dằn mặt ông Hiển.

Chúng tôi đã tìm hiểu và được biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an Hải Dương đã có mặt tại hiện trường, thu giữ tang vật gồm: 1 chiếc áo mưa, 1 chiếc cặp bên trong có một đôi găng tay màu trắng còn mới, 1 cái ống nhựa dùng để đựng con dao và con dao gây án đối tượng vứt bỏ ngoài đường...

Lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương cho biết, căn cứ vào dấu vết hiện trường, tang vật để lại và cung cách hành xử của đối tượng theo lời kể của nạn nhân cho thấy đây là vụ cướp không thành chứ không phải xuất phát từ chuyện tư thù. Công an đang tích cực điều tra để truy bắt đối tượng gây án 

Lê Minh
.
.
.