Vì sao xảy ra vụ hỗn chiến giữa hai làng ở Hà Tây?

Thứ Năm, 09/02/2006, 06:52

“Sự kiện ngày 3/2” do mâu thuẫn bột phát giữa thanh niên hai thôn Bò Miễu và Vĩnh Lộc. Những người dân khác không những không can ngăn mà còn xông vào “đánh hôi”, thậm chí còn dùng súng săn để ủng hộ “đội nhà”.

14h ngày 3/2, một số người dân thôn Bò Miễu, thuộc xã Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Tây) vốn làm nghề mộc đang làm trong nhà, lán thì bị một số thanh niên bên thôn Vĩnh Lộc, thuộc xã Phùng Xá cùng huyện kéo sang gây sự, hành hung. Họ còn ném chai xăng vào nhà, vào lán gây cháy. Thấy vậy, một số thanh niên và người dân thôn Bò Miễu cũng kéo ra dùng gạch, đá và các công cụ khác chống trả. Dân hai thôn chia thành “chiến tuyến” và dùng bất cứ thứ gì có thể ném sang nhau. Thậm chí một số người còn vác cả súng hơi, súng săn... ra “tham chiến”.

Nhận tin, lực lượng Công an (CA) huyện Thạch Thất kịp thời có mặt can thiệp. Công an tỉnh Hà Tây cũng chi viện 3 xe chữa cháy cùng 40 CBCS lực lượng CSCĐ xuống ngay hiện trường. Cho đến 16h30 cùng ngày cuộc “hỗn chiến” được giải quyết. Có 9 ngôi nhà và 3 lán bị đốt cháy. Phía Vĩnh Lộc bị đốt cháy 5 nhà, 2 lán. Còn bên Hữu Bằng cũng bị đốt cháy 4 nhà, 1 lán. Hơn 30 người dân của 2 thôn bị thương với mức độ nặng nhẹ khác nhau.

Trong cuộc hỗn chiến, anh Phạm Văn Thành (35 tuổi), trú ở thôn Bò Miễu (xã Hữu Bằng) bị thương nặng dẫn đến tử vong trên đường đi cấp cứu. Cơ quan kỹ thuật hình sự nhanh chóng vào cuộc khám nghiệm tử thi, sơ bộ kết luận, anh Thành bị thủng thùy phổi bên phải, gãy nát xương sườn 2, 3, 4, gãy xương đòn bên trái, trong khoang ngực có khoảng 800ml máu... Nguyên nhân gây nên tử vong do mất máu cấp. Đặc biệt, trên cánh tay anh Thành lấy được một viên bi sắt nhỏ của loại đạn súng săn.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng CA chốt chặn trên một số địa bàn trọng điểm không để xảy ra phức tạp. Mặt khác, Cơ quan CSĐT CA tỉnh vào cuộc kiểm tra, xác minh nguyên nhân, tìm ra những phần tử quá khích. Từ thực tế cuộc ẩu đả và kết quả khám nghiệm tử thi anh Phạm Văn Thành, có thể xác định, trong khi hỗn chiến, một số phần tử xấu đã sử dụng cả súng săn, súng hơi... Theo quần chúng phát giác, ở hai thôn có một số đối tượng đã dùng súng săn để bắn.

Sau khi tổ chức điều tra, xác minh, Cơ quan CSĐT CA tỉnh đã ra lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng Nguyễn Đình Điệp (29 tuổi); Bùi Tiến Quyết (37 tuổi) và Đặng Cao Trung (33 tuổi), cùng trú ở Vĩnh Lộc (Phùng Xá) về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đồng thời Cơ quan CSĐT cũng thu giữ 4 khẩu súng gồm 1 khẩu súng hơi, khẩu súng săn 1 nòng và 2 khẩu súng săn 2 nòng. Số súng này không được đăng ký với Cơ quan CA.

Theo Điệp khai,  hôm ấy anh ta đi ăn mừng thọ, nghe tin giữa hai thôn có xô xát,  đánh nhau nên quay về vác ngay khẩu súng săn của nhà ra... nhập cuộc. Còn Quyết đang làm nhà, thấy xôn xao việc hai thôn đánh nhau nên vác súng chạy đến và một thanh niên đã giằng súng để bắn.

Khi bình tĩnh nhìn lại sự việc, người dân 2 thôn thấy cuộc “hỗn chiến” phát sinh từ mâu thuẫn nhỏ không đáng có. Vào khoảng 12h10 ngày 1/2 (tức mồng 4 tết), có 6 thanh niên thôn Vĩnh Lộc, tầm 16-17 tuổi đi hai xe máy sang Hữu Bằng chơi. Trên đường đi, nhóm thanh niên trổ tài lạng lách, đánh võng. Một số thanh niên Hữu Bằng “ngứa mắt” châm chọc mấy câu. Vậy là hai bên xảy ra cãi cọ, xô xát đánh nhau. Cánh thanh niên Vĩnh Lộc bị đòn đau, 3 anh Nguyễn Phú Kiên, Dương Phú Ngọc và Nguyễn Đình Ngọc, cùng 17 tuổi bị thương phải đi viện điều trị; riêng anh Ngọc còn bị đốt cháy mất chiếc Angel.

Thôn Vĩnh Lộc và thôn Bò Miễu nằm giáp nhau chỉ cách một con đường rộng chừng 3 - 4 mét. Một số vị trí, dân hai thôn còn nằm đan xen nhau. Trước đây, có một lần thanh niên hai bên có va chạm, xích mích nhưng chưa đến độ gay gắt.

“Sự kiện ngày 3/2” xảy ra có thể thấy rất rõ do mâu thuẫn giữa thanh niên hai thôn: Bị dân Hữu Bằng đánh đau vào ngày 1/2 trước đó, máu “yêng hùng” không chịu nên thanh niên Vĩnh Lộc rủ nhau khiêu khích. Trong cuộc sống cộng đồng làng, xã chỉ cần nghe bên kia đánh dân bên mình là mọi người xô ra, không cần biết nếp tẻ thế nào, xông vào hỗ trợ, gây nên cuộc “hỗn chiến”

Kim Hạnh
.
.
.