Vấn nạn "miệng nam mô, bụng một bồ dao găm" ở Chùa Bà (Bình Dương)

Thứ Tư, 08/02/2006, 09:20

Xin tiền một du khách không được, lời qua tiếng lại, 5 vị “sư” xông vào đánh đấm một du khách. Phải nhờ bảo vệ đến can thiệp, các “sư” mới chịu rút êm.

Sau Tết Bính Tuất, những con đường đổ về Chùa Bà (phường Phú Cường, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) lúc nào cũng đông xe cộ (Ước tính, có từ 1,2 - 1,5 triệu du khách về dự lễ hội Chùa Bà). Đường Cách Mạng Tháng 8, đường Yersin, Thích Quảng Đức, Nguyễn Du… rộng rãi là thế mà chật ních người và xe. Hai bên đường, các điểm giữ xe, quán ăn, quán giải khát mọc lên như nấm, lấn chiếm nhiều đoạn hành lang bảo vệ đường bộ. Người bán nhang, bán hoa bày ra cả mặt đường.

Công viên Phú Cường chật kín người. Ăn mày, ăn xin, bói toán, "sư" đi khất thực… đều sử dụng công viên làm nơi trú ngụ. Theo dòng người vào cổng chùa, có nhiều người chạy theo năn nỉ bán bông, bán nhang, bán vé số và có cả những người mời coi bói nữa. Thấy chúng tôi bước vào cổng chùa, hai “sư” nữ cổ đeo tràng hạt, tay cầm bát gỗ tiến lại gần, nghiêm trang và từ tốn: "Nam mô a di đà phật. Chúng sinh giúp chùa ít tiền để mua nhang khói". Đang phân vân chưa biết có nên cho hay không thì 2 “sư” khác ở đâu tiến lại, giơ tay xin tiền.

Biết không phải là sư thật, chúng tôi nháy nhau rồi cùng đi vào. Thấy vậy, một du khách rỉ tai chúng tôi nói: "Coi chừng bọn “sư tre”, “sư mít” này đấy. Tối qua, xin tiền một du khách không được, lời qua tiếng lại, 5 “sư” xông vào đánh đấm một du khách, sau đó phải nhờ bảo vệ đến can thiệp, các “sư”… mới chịu rút êm".

Trong cảnh chen chúc hỗn độn, từ mùng 1 Tết Bính Tuất đến nay đã có hàng trăm du khách bị móc túi mất ví, giấy tờ tiền bạc và điện thoại di động. 16h ngày 3/2, khi thắp nhang xin lộc Bà xong, chị Lê Kim Hoa cư ngụ tại đường Nguyễn Trãi, quận 5, Tp. Hồ Chí Minh đã bị kẻ gian giật sợi dây chuyền 6 chỉ vàng ngay trước bàn thờ Bà.

Hàng này lộn xộn, lấn chiếm lòng lề đường.

Ra đến cổng chùa, chúng tôi ngồi nghỉ tại một quán giải khát trên đường Yersin. Gọi 2 chai nước ngọt Coca và 2 chai sữa đậu nành vậy mà khi tính tiền, chị chủ quán nhanh nhảu: "Dạ, tất cả 22 nghìn đồng". Thấy chúng tôi ngạc nhiên, chị chủ quán giải thích: "2 chai Coca mỗi chai 5.000 đồng, sữa đậu nành, mỗi chai 4.000 đồng, 4 chỗ ngồi, mỗi chỗ 1.000 đồng, rõ ràng là 22 nghìn đồng chẵn". Anh bạn tôi móc 22 nghìn đồng để lên bàn, ấm ức: "Bán giải khát mà còn kinh doanh cả dao cạo râu thì thật là hết chỗ nói". Tay cầm nhanh 22 nghìn đồng, chị chủ quán đưa tiễn chúng tôi bằng cái nguýt dài sắc như dao cạo.

Sôi động nhất ở lễ hội Chùa Bà là các đội múa lân. Ngoài 20 đội múa lân ở Bình Dương, còn có trên 100 đội múa từ Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai đến Bình Dương tham gia lễ hội. Đêm 4/2 tại phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, một đội múa lân của Tp. Hồ Chí Minh đã gây gổ dẫn đến ẩu đả với một đội lân của huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương, cuối cùng phải nhờ đến Công an can thiệp

Anh Ngọc
.
.
.