Vẫn còn những “hạt sạn” tại hội Lim

Thứ Sáu, 14/02/2014, 13:11
Hội Lim năm nay diễn ra trong 3 ngày (từ 12 đến ngày 14 tháng Giêng). Bên cạnh nét đẹp văn hóa đặc trưng của vùng kinh Bắc, vẫn còn những hạt sạn như nạn “chặt chém” du khách, liền anh liền chị vừa hát vừa chìa khay nhận tiền…

Ấn tượng đầu tiên khi tới Hội Lim (huyện Tiên Du, Bắc Ninh), là cảnh các bãi gửi xe chật như nêm và giá thì “cắt cổ”: xe máy 20.000 đồng/lượt; ôtô tùy loại 50.000 đến 100.000 đồng/lượt... Chị Đàm Thu Trang (quê Việt Yên, Bắc Giang), bất bình cho biết: “Đến Hội Lim có rất nhiều du khách thập phương, lợi dụng ngày hội, nên các địa điểm trông xe tăng giá đến 20.000 đồng/xe máy”. Bên cạnh đó, nhiều du khách không khỏi ngao ngán  trước cảnh vừa chen lấn, xô đẩy… vừa nghe hát.

Tại các gian hát quan họ, loa nhạc mở to ầm ĩ, khiến du khách khó thưởng thức giọng hát của các liền anh liền chị. Đặc biệt, tình trạng các liền anh, liền chị “xin” tiền khách trẩy hội vẫn diễn ra. Chòng chành trên những con thuyền hoặc ở các gian hát, một số liền anh liền chị vẫn đưa khay trầu để nhận tiền của du khách. Anh Lê Văn Sáng (Ứng Hòa, Hà Nội) cho hay: “Các liền anh, liền chị hát trên thuyền rồng được đông đảo du khách theo dõi. Nếu thấy khách nào tay cầm tiền thì chèo thuyền lại gần đưa khay, đưa đĩa ra nhận tiền. Điều đó gây phản cảm cho du khách”

Vũ Hằng
.
.
.