Vẫn còn người tin sừng dinh là... "thần dược"

Thứ Bảy, 16/10/2010, 15:44
Báo CAND có bài viết về một số người tung tin đang sở hữu những chiếc sừng dinh của một loài thú chuyên ăn rắn, đã tuyệt chủng có tác dụng hóa giải mọi loại nọc độc, nhất là độc của rắn và chó dại. Các lương y, chuyên gia về động vật không ai xác nhận có chuyện này. Tiếc thay, vào thời điểm hiện tại vẫn có những người tin sừng dinh là "thần dược" và đổ xô mua với giá hàng trăm triệu đồng.
>> Chuyện ly kỳ về chiếc sừng hút nọc rắn

Dân gian truyền tụng dinh rắn là loài thú giống con cheo có chiếc sừng uốn cong màu đen tuyền, khi ngủ thì loài thú này móc sừng lên cây và chuyên ăn rắn. Nhờ vậy, mà chiếc sừng của nó là khắc tinh của mọi loại nọc độc. Người ta đồn ai bị chó dại, rắn độc cắn, mèo cào… chỉ việc cắt một lát sừng mỏng để lên vết thương là nó sẽ hút hết nọc độc.

Lời đồn ly kỳ là vậy nhưng khi tiếp xúc với nhiều già làng ở khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, các lương y, chuyên gia sinh học hàng đầu như lương y Nguyễn Đức Nghĩa (học trò cố GS-TS Đỗ Tất Lợi),Tiến sĩ Sinh học Võ Văn Chi (tác giả cuốn "Từ điển cây thuốc Việt Nam" và "Từ điển khoáng vật - động vật làm thuốc"), mọi người đều cho rằng trong tự nhiên không có loài dinh rắn. Ngay cả khi chúng tôi tiếp xúc với chủ nhân của những chiếc sừng dinh, chẳng ai  trong số họ đưa ra cứ liệu cụ thể, thuyết phục về sự tồn tại của loài thú này. Họ chỉ trả lời chung chung rằng "nghe đồn", "nghe kể" và những chiếc sừng, mẫu sừng mà họ đang sở hữu là do gia truyền, do người dân tộc thiểu số tặng…

Còn nhiều người tin sừng dinh trị bách độc nên phiên chợ sừng dinh online luôn tấp nập những lời mời chào.

Dù những đồn thổi về tính năng của sừng dinh mang yếu tố hoang đường, vô thực, nhưng vẫn có người tin sái cổ. Bằng chứng là trên nhiều trang web và blog cá nhân, người ta vẫn vô tư tán dương, rao bán những chiếc sừng dinh với giá dao động từ 200 đến 500 triệu đồng.

Trên trang rongbay.com, một người đăng tin "Tôi có cái sừng dinh rắn trị bách độc cần bán" và không biết lấy cơ sở ở đâu mà người này khẳng định "Dinh rắn là con vật huyền thoại đã bị tuyệt chủng có khả năng trị bệnh ung thư"(???). Ở mục rao vặt của trang web tinmoi.vn, một người ở quận 12 rao bán sừng dinh với nội dung sặc mùi "ma mị": Mình muốn bán một sừng dinh rắn giá 500 triệu. Cái sừng này để trong nhà đảm bảo không có con rắn nào vào cả. Người già nào lạnh từ trong xương, mặt trắng bạch sắp chết mài sừng uống vào da mặt sẽ hồng hào trở lại. Đặc biệt, sừng dinh chữa bách độc, sẽ giết chết những tế bào bị độc bị thúi của ung thư"… Chúng tôi liên lạc hỏi cặn kẽ có ai nhờ uống bột sừng dinh mà vượt qua bạo bệnh và đề nghị được gặp những người ấy thì người bán ậm ờ và cúp máy…

Điều lạ là vẫn có nhiều người tin những lời lẽ hoang đường về sừng dinh nên vô tư hỏi mua, ngã giá trực tuyến trên các phiên chợ ảo.

Sư ông Minh Quang (thầy thuốc Đông y, trụ trì chùa Minh Quang, quận Bình Tân, mà Báo có bài viết "Bác sỹ của những cảnh đời cơ nhỡ" cảnh báo: Trong điều kiện Y học phát triển vượt bậc, bệnh ung thư không phải là dấu chấm hết của đời người, nếu như được phát hiện sớm và tuân theo chỉ định điều trị nghiêm ngặt của thầy thuốc chuyên khoa. Y học cũng sản xuất ra vắc-xin ngăn chặn nọc rắn độc, bệnh dại, bà con nên đến cơ sở y tế để được tiêm ngừa, đừng tự ý dùng sừng dinh, sừng tê điều trị kẻo bệnh không hết mà còn tiến triển nặng hơn.

Thành Dũng
.
.
.