Gặp cô học trò đoạt Huy chương vàng Olympic Hóa học quốc tế:

Ước mơ nghiên cứu ra thuốc chữa bệnh hiểm nghèo

Thứ Bảy, 02/08/2014, 10:44
Niềm tự hào xen lẫn xúc động đã thôi thúc chúng tôi tìm gặp cô nữ sinh của Trường chuyên Hà Nội - Amsterdam, người vừa đoạt tấm Huy chương vàng tại kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 46 với số điểm thật đáng ngưỡng mộ: đứng thứ 3/291 thí sinh đến từ gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Cô gái nhỏ nhắn đó rất nổi tiếng ở lớp chuyên Hóa 1 của trường Amsterdam, đó là Phạm Mai Phương.

Thoạt nhìn, Mai Phương chưa để lại ấn tượng đặc biệt cho chúng tôi bởi vóc dáng chỉ như học sinh cấp II, nhưng khi trò chuyện cùng cô nữ sinh này thì cảm giác ban đầu đã hoàn toàn biến mất, mà nhường chỗ cho sự thú vị đến lạ kỳ. Một trí tuệ thông minh thiên bẩm đã được bồi đắp từ gia đình, từ các thầy cô giáo ở ngôi trường nổi tiếng mà em theo học khiến câu chuyện của chúng tôi kéo dài như không có hồi kết.

Qua lời kể của mẹ em, chị Bùi Thanh Huyền thì từ khi còn nhỏ xíu, Mai Phương đã bộc lộ sự thông minh vượt trội, em luôn tìm tòi học hỏi, muốn khám phá mọi thứ xung quanh đến tận cùng. Và em từ khi mới cắp sách đến trường đã rất chủ động trong học tập với một ý chí hiếm có ở một cô bé còn non nớt. Mai Phương đã thông minh trời phú, nhưng em lại có đức tính kiên trì, cẩn thận ở mức tối đa. Ước mơ của Mai Phương là sau này được làm một nhà nghiên cứu khoa học.

Phạm Mai Phương (thứ 2 từ phải sang) cùng 3 học sinh Việt Nam được Bộ GD&ĐT khen thưởng vì thành tích xuất sắc tại Olympic Hóa học quốc tế.

Có lẽ thấu hiểu con gái của mình, lại đều công tác trong ngành Dược nên năm lớp 8, bố em đã là người khơi gợi niềm đam mê và định hướng yêu thích môn Hóa học cho Phương. Càng học, càng tìm hiểu em lại càng yêu môn học này hơn. Cho tới tận bây giờ, niềm yêu thích môn Hóa trong em vẫn chưa bao giờ vơi cạn. Có lẽ vì thế mà thành công đã sớm đến với em, cũng là một sự “đền đáp” lại những nỗ lực hết mình của em

Chị Bùi Thanh Huyền khi nói về con gái nhỏ của mình cứ nghẹn ngào. Chị là người mẹ hạnh phúc nhất, bõ công chị chăm bẵm, nuôi dạy con từ miếng ăn giấc ngủ. Chị bảo, vợ chồng chị sống cũng giản dị, nhưng chị có một chút kiến thức về dược và dinh dưỡng, do đó chị đã chăm sóc Mai Phương bằng những kiến thức khoa học để em luôn có một thể chất khỏe mạnh nhất. Từng bữa ăn chị “thiết kế” cho con sao cho đủ chất và đảm bảo, chị dồn tình yêu thương của mình vào niềm vui bé nhỏ đó. Được bố mẹ chăm sóc dinh dưỡng chu đáo nên Mai Phương đủ sức khỏe để vượt lên những đợt ôn thi căng thẳng và những tháng học đội tuyển vất vả...

Chia sẻ một cách khiêm tốn, Phương cho biết: “Thành tích đó ngoài sự nỗ lực của bản thân thì em có rất nhiều may mắn”. May mắn không thể đến nếu như không có tài năng thật sự, đặc biệt tài năng ấy lại được rèn rũa và khổ luyện miệt mài như Mai Phương. Từ năm lớp 9 em đã được chọn vào đội tuyển Hóa và đoạt giải nhất thành phố. Lớp 11 và 12 đều giành giải nhất quốc gia. Và Huy chương vàng quốc tế lần này, số điểm của em thật đáng tự hào: xếp thứ 3 trong số 291 thí sinh tham dự. Đây không chỉ là niềm vinh dự của riêng Phương, gia đình, nhà trường mà còn là niềm vinh quang của Tổ quốc. Nói như TS Nguyễn Quốc Chính, Trưởng Ban đại học và sau đại học, Trường ĐH quốc gia TP Hồ Chí Minh, Trưởng đoàn Olympic Hóa học quốc tế thì đây là một thành tích rất tự hào, cả 4 học sinh tham gia đã hoàn thành xuất sắc nhiệm, 4 em được nằm trong tốp 50 nhà khoa học trẻ xuất sắc trên thế giới.

Phương cho biết, trước lúc thi em không hề gặp áp lực, bởi lẽ hôm đó em bị sốt cao nên xác định mình có bao nhiêu kiến thức thì sẽ làm hết sức, cố gắng hết mình. Còn 1 giờ cuối cùng của kỳ thi, em bị lả và hoàn toàn bỏ trống thời gian đó trong kiệt sức. Nếu không bị “thời gian chết” đó thì có lẽ số điểm mà Phương gặt hái được sẽ cao hơn? “Nhưng cũng chưa biết đâu được, nếu không sốt có khi em lại bị áp lực” – Phương hào hứng chia sẻ. Bí quyết để học tốt môn Hóa nói riêng và bất kỳ môn học nào, theo Phương thì “trước tiên hãy học cách yêu môn học, lúc đầu có thể không yêu, nhưng dần dần sẽ yêu. Em yêu môn Hóa là bởi khi tìm hiểu về nó em thấy rất thú vị, đặc biệt là việc ứng dụng môn học vào trong cuộc sống”.

Chia sẻ về niềm vui mà mình vừa đạt được, Mai Phương cho biết: “Trước tiên em ghi danh vào học tại lớp Cử nhân tài năng, Khoa Hóa học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Hà Nội. Ước mơ của em là vào ngành nghiên cứu sản xuất dược để ứng dụng cho cuộc sống, đặc biệt là những căn bệnh hiểm nghèo”. Chúng tôi chúc em sớm đạt được nguyện vọng, thực hiện hoài bão trở thành nhà khoa học trong tương lai, nghiên cứu và sản xuất ra những loại dược phẩm quý trong việc điều trị bệnh cứu người.

TS. Nguyễn Quốc Chính, Trưởng đoàn Olympic Hóa học quốc tế chia sẻ với chúng tôi, những đấu trường mang tầm khu vực và thế giới đòi hỏi một sự tập trung cao độ ở thí sinh, đòi hỏi khả năng xử lý vấn đề nhanh nhạy. Ở đó, mức độ cạnh tranh vô cùng khốc liệt khi mà bài thi thực hành kéo dài 5 tiếng với 3 bài, bài thi lý thuyết cũng kéo dài 5 tiếng với 9 bài thi, đòi hỏi các thí sinh phải tổng hợp các kiến thức thuần thục mới đáp ứng đủ thời gian. Và Mai Phương đã làm được điều đó. Với thầy Chính, Mai Phương là một học trò thật đặc biệt, ngoài khả năng suy luận nhanh, em còn có trí nhớ tuyệt vời. Có những công thức hóa học vô cùng dài, phức tạp nhưng em nhớ chính xác tuyệt đối. “Cuộc đời làm thầy mà có được những học trò như Mai Phương thì cũng là một điều may mắn và hạnh phúc” – thầy Chính tâm sự.

Trần Hằng – Thu Phương
.
.
.