Tuyến đường lên khu du lich Bà Nà - Suối Mơ: Gian nan, nguy hiểm

Thứ Ba, 25/09/2007, 10:53
Là tuyến đường lên khu du lịch, vào những ngày nghỉ lễ, khách du lịch đến tham quan khu sinh thái Bà Nà - Suối Mơ (Đà Nẵng) rất đông, nhưng đây đúng là con đường "hành" -  "hành" khách, "hành" dân... bởi đường hư hỏng, xuống cấp trầm trọng và gây ô nhiễm môi trường.

Đường Âu Cơ từ chợ Hòa Khánh đi lên các xã Hòa Sơn, Hòa Ninh, Hòa Liên dẫn đến khu du lịch sinh thái Bà Nà - Suối Mơ dài hơn 5km đã bị hư hỏng từ mấy năm nay, mặt đường nhựa bị bong rộp nhiều mảng chỉ còn lại đất, đá, bùn với những hộc ổ gà, ổ voi lỗ chỗ như những hố bom rải thảm. Nhiều đoạn sau mỗi cơn mưa nước đọng lại biến thành những cái "ao" liên tiếp.

Hằng ngày, nhiều đoàn xe tải chở đầy đất đá, xe ôtô con, du lịch từ 12 - 60 chỗ ngồi, xe máy vẫn phải liệng, vòng, bò trên đường này. Hôm nắng thì bụi mù mịt, khổ đã đành. Đến khi xe của Công ty Môi trường đô thị tưới nước lại càng nhớp nháp như mùa mưa. Những chiếc xe tải, xe du lịch đi qua là cuốn, té, bắn nước đẫm bùn vào người đi bộ, đi xe đạp, xe máy và nhà dân hai bên đường.

Nhằm "bảo vệ", không để nước bùn không bắn đến và bụi không lùa vào nhà, những hộ dân hai bên đường đã dựng những chướng ngại vật như: ghế, đá, khúc gỗ… trên mặt đường. Phải liệng để tránh các chướng ngại vật này cũng như là một thử thách "thi bằng lái xe"…

Người sống đã khổ, còn những người quá cố, xe tang đưa họ lên Nghĩa trang Hòa Sơn - nơi an nghỉ cuối cùng, cũng chồm lên chồm xuống, trông thật tội nghiệp.

Nhưng hãi nhất là những xe công nông chất đá cao ngất mà chẳng hề có nắp chắn hậu ở sau. Có chủ xe đã cho nhân công chất đá rất quái chiêu: Chất thừa ra một nửa thân đá ở phía sau và dựng thêm mấy cây gỗ để chất cao… Đi trên con đường lắm ổ gà, ổ voi này, nó cứ lắc lư, lắc lư. Nhiều người giật mình kinh hãi, mong nó đừng lắc lư mạnh quá hoặc sa hố, kẻo đá rơi xuống thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với người đi đường.

Những người dân ở hai bên đường Âu Cơ cho biết, họ đã chịu cảnh đi lại khổ sở vì lầy lội vào mùa mưa, bụi bặm trong mùa nắng từ nhiều năm nay, đã có nhiều đơn kiến nghị gửi lên các cấp chính quyền cùng các ngành chức năng. Nhưng tình trạng này vẫn cứ kéo dài. Nguyên nhân chính làm cho tuyến đường này hư hỏng nặng chủ yếu là do các loại xe ben, xe công nông hằng ngày ra vào chở đất đá từ các mỏ khai thác gây nên.

Thêm vào đó là những hộ dân xã Hòa Sơn hai bên đường làm nghề chẻ đá xây dựng, cắt gạch men gây tiếng ồn, xả nước thải chưa qua xử lý ra đường. Hiện các ngành chức năng của quận Liên Chiểu, huyện Hòa Vang, nơi có tuyến đường đi qua và thành phố vẫn chưa có biện pháp hữu hiệu ngăn chặn, xử lý, khắc phục tình trạng này

Viết Nam
.
.
.