Tự xưng người “cõi trên”.. chữa bệnh rất quái đản
Theo phản ánh của nhân dân, thời gian qua, tại ấp Bình Thạnh, xã Bình Chánh, huyện Châu Phú (An Giang), xuất hiện một số đối tượng tự xưng người “cõi trên”, là “thầy, bà” chuyên “bắt ma, trừ tà”, trị bệnh bằng cách “lên đồng, lên cốt” và nhiều hình thức quái đản khác.
Dù bản thân chỉ là một nông dân, người nhà thường bị bệnh, thay vì đi bệnh viện điều trị, ông Tư Công lại tìm thầy cúng xin “bùa chú” để “giải hạn”, vì ông cho rằng người trong gia đình bị “ma” nhập. Sau một thời gian tìm “thầy” trị bệnh, ông Công cũng “biến” thành “thầy”, có thể chữa bệnh bằng cách “bắt ma, trừ tà”.
Để công việc “hanh thông”, ông Công có hàng loạt “trợ thủ” đắc lực, như: ông Hai Hồng, tự xưng là “Quan Thánh” - một người cũng hành nghề “bắt ma, trừ tà” từ nơi khác đến; bà Tư Khen - vợ ông Công, xưng là “Tiên Cô”; Ba Hải, Tư Hùng - hai anh rể ông Công; Bình - con ông Tư Hùng; Gần xưng là “ông Hổ”, Thủy - vợ ông Gần xưng là “Phật Bà Quan Thế Âm” và ông Hai Cả - cha của ông Gần...
Ngôi nhà ngói của ông Công không khí luôn ngột ngạt bởi hơi người, mùi rượu, mùi nhang, mùi dầu hỏa. Quanh nhà có gần 30 người từ khắp nơi đang chờ bắt bệnh. Bên trong nhà, ông Tư Công, Hai Hồng và các “phụ tá” làm nghi thức “trị bệnh” cho một cô gái mà theo người nhà thì cô này bị “ma ám”… vì không chịu lấy chồng.
Để trị bệnh, ông Hồng vén áo phía sau của cô gái rồi vẽ “bùa” nhằng nhịt trên lưng, ông Tư Công “yểm bùa” bằng bút lông màu đỏ vào mảnh giấy vàng kêu cô gái nuốt. Quay sang đốt lá “bùa” pha vào nước lã cho hai người đàn ông uống xong, ông này quay sang “yểm bùa” lên mặt, mũi, bụng, đùi, chân, tay cô gái. Ông Hồng cầm hũ rượu phun lên khắp người cô gái và quơ quơ bó nhang bắt đầu “bấm quyết”.
Tiếp đó, các ông Công, Bình, Hùng, Gần và Thủy đè cô gái nằm ngửa ra, dùng dao lam rạch vào tay, đùi khiến cô gái gào thét đau đớn. Bà Khen đứng ngoài đệm vào bằng những tiếng “u u minh minh” và cười ha hả mỗi lần ông Hồng đọc dứt câu. Còn ông Gần lúc này biến thành “ông Hổ” bò xung quanh cô gái nhe răng “gầm rú” liên tục.
Sau trận đòn rượu, dao lam, lửa, nuốt “bùa” của nhóm lang “băm” trên, mặt cô gái xanh như tàu lá, rên khóc thê thảm. Để chữa trị các vết bỏng, vết thương bị dao lam cắt, ông Tư Công còn giã nhuyễn gạo và bán thuốc Silkeron Creme cho bệnh nhân…
Hầu như những người đến đây “trị bệnh”, dù chẳng biết bệnh gì, nhưng ông Công và các “trợ lý” chỉ thực hiện một lối “chữa” giống nhau. Mỗi đợt “đuổi ma” mất từ 5-10 phút, nhưng người bệnh phải trả từ 500.000 - 800.000 đồng để mua thuốc, rượu, nhang đèn, dầu hỏa, trái cây, nước uống… cho các “thầy, bà”.
Được biết, việc chữa bệnh bằng cách “bắt ma, trừ tà” của gia đình ông Công diễn ra từ cuối năm 2010, nhưng đến nay vẫn tồn tại. Thậm chí các đối tượng này còn tỏ vẻ thách thức chính quyền địa phương.
Chiều 4/4, trao đổi với PV Báo CAND, Thượng tá Nguyễn Thanh Tòng – Phó trưởng Công an huyện Châu Phú, cho biết: “Hiện Công an huyện chưa nhận được báo cáo vụ việc từ Công an xã Bình Chánh. Chúng tôi sẽ cho kiểm tra ngay. Nếu sự việc đúng như quần chúng nhân dân phản ánh, cơ quan Công an sẽ điều tra xử lý theo pháp luật để đảm bảo ANTT địa phương”
