"Từ chối" sếp, bị đánh thành thương

Thứ Ba, 15/05/2007, 12:44
Không chịu "chiều" sếp Phó, chị The bị điều sang làm công việc độc hại nhưng không được hưởng tiền độc hại. Chưa nguôi giận, ông "Phó" còn bắt chị The nghỉ việc và cho chị "liên hoàn cước" vì tội không nghỉ việc.

Ngày 6/5, Báo CAND nhận được đơn của chị Trương Thị The - công nhân Công ty Cơ điện Quang Hiền (xã Tân Đông Hiệp, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương) tố cáo việc chị bị Phó Giám đốc Công ty - ông Trần Tân hành hung phải đi cấp cứu.

Sau khi làm việc với các cơ quan chức năng ở địa phương và qua xác minh, tìm hiểu, chúng tôi thấy vụ việc như sau: Tháng 10/2005, chị Trương Thị The (37 tuổi), từ huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long đến Bình Dương tìm việc làm.

Chị The được nhận vào nấu ăn tại Công ty Cơ điện Quang Hiền và được Ban Giám đốc Công ty ký hợp đồng lao động. Để có chỗ ở ổn định, chị The đã thuê phòng trọ số nhà 29/3, ấp 2, xã An Phú, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Chị The bức xúc kể: "Thời gian đầu, ông Phó Giám đốc Công ty Trần Tân rất có… "cảm tình" với em. Đã nhiều lần, ông Trần Tân rủ em đi chơi… nhưng em đã tìm cách từ chối khéo. Thế nên ông Trần Tân dần thù ghét và tìm cách bức ép em.

Ngoài việc chính là nấu ăn, mỗi khi có công việc đột xuất của công ty là bốc dỡ hàng, khiêng ống nhựa, xuống ống nước… theo lệnh của ông Tân, Phòng Nhân lực thường kêu em làm.

Kỳ nghỉ Tết Đinh Hợi, ai cũng được hưởng tiền thưởng lương tháng 13, riêng em, ông Trần Tân tìm mọi lý do để cắt tiền thưởng của em. Mãi sau, có ông Tổng Giám đốc ở Campuchia về, em lên kêu oan mãi, ông ta mới giải quyết tiền thưởng cho em. Có lẽ vì vậy, ông Trần Tân càng thêm ghét.

Nghỉ sinh cháu Phạm Tuấn Kiệt xong, tháng 9/2006, em đi làm trở lại, mới làm được 2 ngày, theo lệnh ông Trần Tân, em bị điều xuống làm việc tại phân xưởng phun sơn.

Làm việc trong môi trường độc hại như nhau nhưng mọi công nhân ở đây đều được hưởng tiền độc hại, riêng em thì không được hưởng. Đấu tranh đòi quyền lợi, em được ông Hứa - phân xưởng trưởng nói là Ban Giám đốc không cho".

Lúc 8h ngày 2/3, khi công nhân phân xưởng phun sơn vào ca, 8h10', ông Trần Tân xuất hiện tại phân xưởng gọi chị The ra ngoài nói là không cho làm việc nữa. Chị The yêu cầu phải có quyết định của Ban Giám đốc, ông Trần Tân đưa cho chị một tờ giấy yêu cầu chị The viết đơn, Ban Giám đốc sẽ có quyết định.

Chị The nhất định không viết, bỏ vào phân xưởng định tiếp tục làm việc thì ông Trần Tân kéo chị ra ngoài đá nhiều cái vào ngực, vào hông và vào bụng chị. Thấy chị The ngất xỉu, mọi người mới vội vã đưa chị đi cấp cứu tại Bệnh viện An Bình II, huyện Dĩ An.

Điều khổ tâm nhất đối với chị The là do phải tiêm nhiều thuốc kháng sinh trong thời gian điều trị nên nay, chị đã mất sữa cho con bú. Việc làm không có, lương tháng 2/2007 chưa được công ty trả, vay mượn tạm bợ nuôi 4 miệng ăn chưa đủ, lấy đâu ra tiền để mua sữa cho con.

Làm việc với Công an xã Tân Đông Hiệp, chúng tôi được biết: Công an xã Tân Đông Hiệp cũng khẳng định hành vi đánh người của Phó Giám đốc Trần Tân là sai pháp luật.

Chị Đặng Thị Phương Nga - Chủ tịch Công đoàn huyện Dĩ An khẳng định: "Việc Phó Giám đốc Công ty Cơ điện Quang Hiền  - ông Trần Tân hành hung chị The là hành động trái pháp luật. Hành động này cần được các cơ quan chức năng làm rõ và xử lý"

Ngọc Ánh - Việt Dũng
.
.
.