Trường THPT Nam Phù Cừ (Hưng Yên): Thắp sáng ước mơ tuổi học trò

Thứ Sáu, 27/03/2009, 14:02
Sáng 26/3, Trường THPT Nam Phù Cừ, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên đã tổ chức "Lễ kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ngày hội Thắp sáng ước mơ". Nhiều cựu học sinh của trường hiện đang công tác ở các đơn vị trong và ngoài tỉnh đã về dự.

Trong phần biểu diễn văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm, anh Hoàng Quân, một cựu học sinh của trường đã làm cho các vị khách mời, các thầy giáo, cô giáo và các cháu học sinh thật sự xúc động khi trình bày ca khúc Mẹ tôi do Anh hùng Lao động, Thiếu tướng, nhà văn Nguyễn Hữu Ước, Tổng Biên tập Báo CAND - Chuyên đề ANTG sáng tác.

Hoàng Quân nói rằng, bài hát của nhà văn Hữu Ước không chỉ là tâm sự cá nhân mà ngôn từ trong bài đã thay cho lời của những người con gửi tặng mẹ yêu dấu. Nghe Hoàng Quân trình bày bài hát của mình với lời ca da diết, mặn mà, chính nhà văn Hữu Ước cũng thật sự xúc động vì giọng ca cũng như cách thể hiện của anh lại làm cho tất cả những người tham dự buổi lễ cảm động đến thế: Mẹ tôi cả đời đi chân đất/ Một tấm áo nâu sồng, một chiếc áo lấm bùn quanh năm...

Trường THPT Nam Phù Cừ được thành lập năm 1976. Trong lịch sử xây dựng và trưởng thành, nhà trường luôn là một tập thể đoàn kết gắn bó, đào tạo ra nhiều thế hệ đoàn viên, thanh niên đầy nhiệt huyết đi khắp mọi miền đất nước để đóng góp công sức vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước.

Thời điểm này, nhà trường có trên 50 giáo viên, cán bộ có trình độ chính trị tốt, chuyên môn vững vàng trực tiếp tham gia vào công tác giảng dạy. Và điều đáng biểu dương là tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hằng năm của trường luôn đạt từ 97 - 99,8%. Ngoài ra, các đoàn thể trong trường luôn đạt danh hiệu đơn vị vững mạnh, tiên tiến. Nhiều năm liền, trường đã được TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Hưng Yên, UBND huyện Phù Cừ tặng nhiều bằng khen và giấy khen về các mặt công tác.

Tuy nhiên, hiện Trường THPT Nam Phù Cừ vẫn là trường nghèo nhất của tỉnh Hưng Yên. Thầy và trò vẫn đang nỗ lực hết mình trong học tập và phát triển để một tương lai không xa, Trường THPT Nam Phù Cừ sẽ trở thành đơn vị mạnh cả về chất và lượng.

Thiếu tướng, nhà văn Hữu Ước và các thầy giáo, cô giáo Trường THPT Nam Phù Cừ.

Về tham dự buổi lễ với tư cách là khách mời, nhưng Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ước còn là người con, và một cựu học sinh của quê hương Hưng Yên giàu truyền thống cách mạng. Nói chuyện với các cháu học sinh, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ước động viên các cháu học sinh phải nỗ lực phấn đấu trong học tập, đi bằng chính đôi chân nghị lực của mình để đóng góp vào sự nghiệp phát triển quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Trước khi chia tay thầy và trò Trường THPT Nam Phù Cừ, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ước đã trao tặng số tiền 20 triệu đồng mà Doanh nghiệp Võng xếp Duy Lợi thông qua Báo để tặng tập thể nhà trường vì có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục, đào tạo được nhiều học sinh giỏi trong các kỳ thi tỉnh và quốc gia. Ngoài ra, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ước còn tặng quà cho tập thể giáo viên nhà trường.

Thầy giáo Nguyễn Văn Mạnh, Hiệu trưởng Trường THPT Nam Phù Cừ chân thành cảm ơn Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ước về buổi nói chuyện vô cùng ý nghĩa đối với các cháu học sinh đang rất cần sự quan tâm và định hướng của những người đã thành danh trong cuộc sống, có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Thầy Hiệu trưởng cũng cảm ơn món quà của Tổng Biên tập và Doanh nghiệp Võng xếp Duy Lợi đã tặng tập thể giáo viên nhà trường, và hứa sẽ quan tâm nhiều hơn nữa đến công tác hướng nghiệp của nhà trường dành cho các cháu học sinh

Nguyễn Phương
.
.
.