Trục xuất Nguyễn Thị Thanh Vân ra khỏi lãnh thổ Việt Nam

Thứ Sáu, 14/12/2007, 09:07

Ngày 12/12, Tổng cục An ninh đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc trục xuất Nguyễn Thị Thanh Vân, 51 tuổi, ngụ tại số 94240 L' Hay Les Rose, France là người Việt mang quốc tịch Pháp ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Nguyễn Thị Thanh Vân nhập cảnh vào Việt Nam để thực hiện âm mưu kích động biểu tình, gây rối trật tự xã hội theo sự giật dây của bọn phản động lưu vong có tên gọi là tổ chức "Việt Tân".

Trước sự chứng kiến của Sở Ngoại vụ, Lãnh sự quán Cộng hòa Pháp tại TP Hồ Chí Minh, Nguyễn Thị Thanh Vân đã được "hộ tống" lên máy bay mang số hiệu VN-543, chuyến bay lúc 23h30' từ TP Hồ Chí Minh quá cảnh qua Cộng hòa Liên bang Đức trước khi về đến sân bay Paris-Pháp.

Ngày 17/11, Nguyễn Thị Thanh Vân bị cơ quan An ninh Bộ Công an bắt quả tang khi đang cùng Trương Leon và các đối tượng khác chuẩn bị phát tán tài liệu phản động do tổ chức "Việt Tân" phát hành.

Tại cơ quan An ninh điều tra, Vân khai nhận: Khoảng cuối năm 1999, Nguyễn Thị Thanh Vân tham gia vào tổ chức "Việt Tân" dưới sự dẫn dắt của Trần Đức Trường và Nguyễn Ngọc Đức là những ủy viên trung ương của tổ chức "Việt Tân". Sau khi gia nhập, Nguyễn Thị Thanh Vân làm nhiệm vụ  biên tập viên tờ nguyệt san "Việt Nam dân chủ" và sau đó là phát thanh viên của chương trình phát thanh "Chân trời mới".

Ngày 13/11, Nguyễn Thị Thanh Vân bay từ Paris về Băng Cốc, Thái Lan, rồi từ Thái Lan đi đường bộ về Phnôm-Pênh, Campuchia. Ngày 16/11, Nguyễn Thị Thanh Vân về đến điểm hẹn tại TP Hồ Chí Minh, đến nhà của Nguyễn Thế Vũ tại số 84/139B đường Tôn Thất Hiệp để cùng với Trương Leon chuẩn bị phát tán tài liệu của tổ chức "Việt Tân" qua đường bưu điện. Ngày 17/11, khi đang cho tài liệu vào phong bì để đưa đi phát tán thì bị bắt quả tang…

Tiếp xúc với chúng tôi trước giờ lên máy bay trở về đoàn tụ với gia đình, Nguyễn Thị Thanh Vân cho biết sức khỏe rất tốt, những ngày bị giam giữ được đối xử lịch sự: "Tôi rất ân hận về hành vi vi phạm pháp luật của mình, nên đã thành thật khai báo, và có đơn xin được khoan hồng gửi cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an. Điều không ngờ là tôi nộp đơn ngày 7/12, vừa được một tuần thì được tiếp xúc với Lãnh sự quán và giờ đây chuẩn bị lên máy bay trở về với gia đình. Xin cảm ơn Công an Việt Nam..."

Phương Nam
.
.
.