Trục vớt tàu mắc cạn, tranh thủ lấy trộm cát
Tàu Van Don Grace có tải trọng 7.500 tấn, dài 18 mét, bị gió bão đánh dạt vào bãi biển Xuân Thiều, phường Hoà Hiệp
Theo UBND phường Hoà Hiệp
Tàu Van Don Grace đã được đưa ra xa bờ, nhưng núi cát được hút lên chưa được hoàn thổ theo như yêu cầu của cơ quan chức năng. |
Tiếp đó, ngày 4/12, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu đã yêu cầu đơn vị trục vớt không được lấy trộm cát; hoàn thổ ngay 10.000m3 cát đã hút lên tránh xói lở bờ biển… Tổ Kiểm tra quy tắc đô thị phường và Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận Liên Chiểu thường xuyên túc trực tại hiện trường giám sát chặt chẽ việc thực hiện các yêu cầu của UBND quận. Sau này, phường sẽ cắm biển báo nguy hiểm ở khu vực này để cảnh báo người dân khi đi tắm và đi dạo dọc bờ biển, tránh sự cố đáng tiếc xảy ra…
Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi vào ngày 5/12, đơn vị trục vớt là Hợp tác xã Trục vớt tàu thuyền Bắc Mỹ An chưa có một động thái san ủi, hoàn thổ nào, 2 chiếc máy xúc nằm "co ro" giữa mưa lạnh.
Các công nhân đơn vị trục vớt phản ánh, do thực hiện trong điều kiện thời tiết khá khắc nghiệt và còn vướng phải một cồn cát rất rộng, dù đã hút lên được cả một núi cát khổng lồ nhưng cũng chỉ mới đưa tàu ra được hơn 20 mét và hiện đang mắc chặt giữa cồn cát, không còn cách nào khác ngoài tiếp tục hút cát tạo luồng lạch đưa dần tàu ra biển với độ dài chừng 100 mét nữa mới thoát khỏi cồn cát này…
Xem ra trước mắt, đơn vị này chưa thể hoàn thổ ngay theo như yêu cầu của UBND quận Liên Chiểu.
Được biết, trước đây dọc bờ biển phường Hoà Hiệp