Trong túi mỗi người luôn có que diêm

Thứ Bảy, 09/01/2010, 15:00
Câu chuyện về ánh sáng từ một que diêm được kể rằng, một diễn giả khi thuyết giảng cho hàng trăm ngàn người trong một hội trường lớn về lòng nhân ái, đã bất ngờ tắt hết đèn điện. Sau đó, ông rút trong túi ra que diêm, bật sáng và hỏi: "Ai nhìn thấy ánh sáng từ que diêm này?". Cả hội trường đồng thanh: "Tôi thấy". Và ông nói: "Ánh sáng của 1 hành động nhân ái, dù nhỏ bé như 1 que diêm, cũng sẽ chiếu sáng trong đêm tăm tối của nhân loại". Anh Phạm Văn Lương đã chứng minh rằng: Trong túi của mỗi người, luôn có những que diêm!
>> Tận tâm giúp người bị nạn trên đường

Như Báo CAND đã nhiều lần thông tin về việc anh Phạm Văn Lương, 25 tuổi (quê ở thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) đã tận tình chăm sóc nạn nhân một vụ TNGT mà anh tình cờ gặp vào ngày 20/12/2009 suốt nhiều ngày trời, dù không quen biết. Ngày 7/1, sau 14 ngày đăng thông báo trên các phương tiện truyền thông đại chúng và chờ đợi gia đình nạn nhân đến nhận, nhưng chưa có phản hồi; thi thể nạn nhân đã được đưa đi mai táng tại nghĩa trang Văn Điển (Hà Nội).

Đúng theo qui định của pháp luật và thể hiện sự nhân đạo trong truyền thống của người Việt Nam; nạn nhân sẽ được xã hội lo chu toàn. Tuy nguyện vọng đau đáu của anh Phạm Văn Lương là tìm được gia đình cho nạn nhân vẫn chưa được thực hiện, nhưng đám tang đã được tổ chức trong ấm áp tình người, dù chiều hôm đó trời trở rét đậm. Ngoài anh Phạm Văn Lương cất công từ Hải Phòng lên, rất đông các thành viên trong gia đình Bùi Văn Tại - người gây ra tai nạn cũng đã có mặt.

Anh Phạm Văn Lương và gia đình người gây ra tai nạn tham gia lo đám tang cho nạn nhân chiều 7/1.

Trước đó, anh Phạm Văn Lương cùng gia đình có nguyện vọng được đưa thi thể nạn nhân về an táng tại thị trấn Vĩnh Bảo, coi như người thân trong nhà. Nhân dân và chính quyền thị trấn cũng hết sức ủng hộ, vì đây là việc nhân đức. Nhưng nguyện vọng này không thể thực hiện được. Đại diện Công an huyện Từ Liêm cho biết: Phải để nạn nhân lại đây để tiện giải quyết các thủ tục khi người nhà đến nhận.

Tôi gặp ông Bùi Văn Tính (bố của Bùi Văn Tại) tại nhà tang lễ của Bệnh viện 19-8, Bộ Công an. Trước đó, tôi đã được nghe đến ông qua lời anh Phạm Văn Lương, và xúc động trước trách nhiệm của ông và gia đình với sự việc mà con trai ông đã gây ra. Do chưa tìm được gia đình nạn nhân, ông coi anh Phạm Văn Lương như người đại diện, cùng anh chia sẻ trách nhiệm lo cho nạn nhân.

Hơn nửa tháng kể từ ngày con trai ông gây tai nạn chết người, ông như già sọp hẳn. Ánh mắt thất thần, râu ria tua tủa. Phần lo cho con, phần ân hận xót thương nạn nhân đã khiến nhiều ngày nay gia đình ông ăn không ngon, ngủ không yên. Ông đưa cho tôi 3 chiếc hóa đơn ghi số tiền đã nộp: tiền tạm thu dịch vụ điều trị: 1.400.000 đồng, chi phí điều trị: 3.525.319 đồng; tiền giám định pháp y, chụp ảnh tử thi, tiền xe đi giám định: 1.400.000 đồng. Đấy là chưa kể những chi phí phát sinh khi mai táng cho nạn nhân. Số tiền hơn 6 triệu đồng này, ông Tính đã phải gồng hết sức mình. "Nhà chả có gì, nhưng con mình gây ra, chúng tôi phải gánh cho cháu". 3 ngày sau khi vụ tai nạn xảy ra, được Công an huyện Từ Liêm báo về gia đình, ông cũng đã vội xuống bệnh viện và ở đó chăm sóc cùng anh Lương cho đến ngày nạn nhân qua đời. Trong đám tang này, cùng xuống với ông còn có anh, chị, em và các cháu… đến 7, 8 người. Những gì trong phạm vi gia đình có thể lo liệu, ông đã làm hết sức.

Trước những thông tin về anh Phạm Văn Lương được đăng tải trên Báo CAND, cũng đã có rất nhiều người lên tiếng ủng hộ và bày tỏ sự khâm phục tấm lòng của anh. Ngoài những độc giả gọi điện đến đường dây nóng của Báo, một số diễn đàn cũng đã đăng tải lại bài viết về anh Lương, thu hút sự quan tâm của khá nhiều bạn trẻ.

Những thông điệp như "ngoài xã hội kia đâu đó vẫn có nhiều ngọn nến mà ánh sáng nhỏ nhoi của nó đủ thắp cho căn phòng thêm lấp lánh. Cảm ơn anh"; "Hy vọng con người ai cũng có lòng tốt giống tên của anh..."; "Tôi tự hứa với lòng mình nếu gặp trường hợp như vậy cũng sẽ làm giống như anh Lương. Hoan hô anh Lương"; "Thế là người Việt Nam, "nghèo" mà "sang". Cảm ơn anh"; "Các bạn, những trí thức trẻ, học được những gì từ người thanh niên ít học, tay trắng lập nghiệp này??"… vẫn đang được truyền đi. Những thông điệp này mang thêm chút hơi ấm trong những ngày đông lạnh giá và tiếp thêm sức mạnh cho những mầm nhân ái trong xã hội.

Chỉ còn 7 ngày nữa, đám cưới của anh Phạm Văn Lương sẽ diễn ra. Anh sẽ tự mình xây dựng một tổ ấm nhỏ, sinh những đứa con và dạy chúng trở thành những con người biết yêu thương. Chúng ta thầm chúc anh hạnh phúc. Những người biết yêu thương xứng đáng được nhận hạnh phúc.

Khi đọc bài viết về anh, một độc giả của chúng tôi đã kể câu chuyện về ánh sáng từ một que diêm. Chuyện kể rằng, một diễn giả khi thuyết giảng cho hàng trăm ngàn người trong một hội trường lớn về lòng nhân ái, đã bất ngờ tắt hết đèn điện. Sau đó, ông rút trong túi ra một que diêm, bật sáng và hỏi: "Ai nhìn thấy ánh sáng từ que diêm này?". Cả hội trường đồng thanh: "Tôi thấy". Và ông nói: "Ánh sáng của một hành động nhân ái, dù nhỏ bé như một que diêm, cũng sẽ chiếu sáng trong đêm tăm tối của nhân loại". Anh Phạm Văn Lương đã chứng minh rằng: Trong túi của mỗi người, luôn có những que diêm!

Ngày 8/1, chúng tôi có nhận được thông tin từ anh Phạm Văn Lương phản ánh về chuyện đã có một số người tìm đến chợ huyện Vĩnh Bảo - nơi anh làm việc, nhận là người nhà nạn nhân và hỏi thăm thông tin về anh. Rất tiếc là khi đó anh đang ở Hà Nội để lo đám tang cho nạn nhân nên không được gặp. Những người kia do quá vội nên cũng không kịp để lại địa chỉ và cũng không kịp lấy số điện thoại của anh để liên lạc. Hy vọng tung tích nạn nhân sẽ sớm được sáng tỏ.

PV
.
.
.