Trong trại tạm giam T16: Quốc Vượng khai gì?

Thứ Sáu, 23/12/2005, 07:05

Các điều tra viên cho biết, sau khi bị đưa vào trại tạm giam T16 Bộ Công an, trong khi Văn Quyến vẫn lầm lỳ thì Quốc Vượng - ngày thường có vẻ ngông nghênh là vậy, "khệnh" là vậy - lại tỏ vẻ sợ sệt khi đối mặt với những người lầm lỗi khác...

Trong buổi lấy lời khai mới đây nhất với Quốc Vượng vào chiều 21/12, khi bị can này đã ở trong trại tạm giam T16 của Bộ Công an, hàng loạt vấn đề mới đã được hé lộ. Vượng cho biết trước khi cùng đội tuyển đi dự SEA Games 23 ở Philippines, Vượng có mang theo số tiền khoảng trên 100 triệu đồng. Nguồn gốc của số tiền này theo Vượng là từ tiền thưởng khi đá giải Agribank Cup, tiền lương tháng và tiền của đội tuyển phát cho.

Vượng mang theo số tiền lớn này là để sang đây xem có hàng gì rẻ không thì mua nhưng rồi "lại phải mang về vì không mua được gì cả". Vượng cũng khẳng định đó chính là số tiền Vượng đã "véo" ra để đưa cho Văn Quyến khi về đến Việt Nam.

Tuy nhiên, theo như xác minh của cơ quan điều tra và tìm hiểu của chúng tôi, nguồn tiền thưởng của Agribank Cup không lớn lắm, lương hàng tháng và tiền đội tuyển phát cho Vượng cũng không nhiều thế?! Vả lại, việc đưa một lượng lớn tiền như thế từ Việt Nam ra nước ngoài, việc khai báo hải quan, làm thủ tục tất sẽ được lưu lại gốc tích ở các cửa khẩu nhưng chuyện này là không hề có.

Theo nhận định của cán bộ điều tra, đó là cách để Vượng che giấu nguồn gốc số tiền bất chính mà có thể ngay khi về đến Tp. Hồ Chí Minh, cầu thủ này đã được nhận từ dân cá độ. Trước đó, các cầu thủ khác như Văn Trương, Hải Lâm, Bật Hiếu và Văn Quyến đã khai nhận với cơ quan điều tra rằng chính Quốc Vượng là kẻ chủ mưu đã rủ rê đồng đội bán độ.

Ngày 5/12, đội tuyển bóng đá nam về đến Tp. Hồ Chí Minh nhưng riêng Quốc Vượng đã lưu lại đây chơi đến ngày 7/12 mới ra mua vé máy bay về Vinh (Nghệ An). Cụ thể là ngay sau khi về Tp. Hồ Chí Minh, Vượng tách đoàn, bắt taxi chạy đến thuê phòng tại khách sạn Tân Sơn Nhất. Tại đây, có khá nhiều phòng trống song Vượng đã chọn phòng 425, vừa ở trên tầng 4 dễ quan sát khắp nơi, vừa là hơi phần "mê tín" vì Vượng rất thích con số 5 may mắn. Việc "tách đoàn" của Vượng không đáng nghi vấn lắm song việc lưu lại Tp. Hồ Chí Minh này lại có "vấn đề".

Thứ nhất, đây là một trong những trung tâm cá độ lớn của cả nước, thứ 2 có nguồn tin cho rằng trước đây Vượng từng có "bạn chơi" ở đây. Trong khoảng thời gian 2 ngày đó, Vượng đã đi lại khá nhiều và rất ít khi có mặt ở khách sạn này. Quá trình xác minh cho thấy, Vượng đã gặp khá nhiều người ở Tp. Hồ Chí Minh, tuy nhiên khi được CQĐT hỏi, Vượng chỉ khai gặp có 4 người, trong đó có Văn Quyến.

Ngay tối 5/12, khi Vượng đang ở khách sạn thì nhận được cú điện thoại từ một số sim Mobiphone 090 có "đuôi" là 4 số 7, đầu dây đằng kia giọng của Văn Quyến có phần hơi gay gắt "Tiền của tao đâu?". Vượng biết là Quyến đang hỏi về số tiền đã thoả thuận cá độ mà cả nhóm từng bàn ở Bacolod (Philippines) nên nói cho Quyến biết địa chỉ khách sạn mà mình đang ở rồi bảo đến lấy. Quyến có vẻ không vui bảo rằng có gì sẽ liên lạc lại sau cho Vượng.

Sau đó, có một người con gái tên là Loan gọi điện đến và rủ Vượng đi uống cà phê. Lập tức, Vượng gọi cho Quyến bảo cứ ở khách sạn chờ, tiện có xe và sẽ trực tiếp đưa tiền đến tận nơi. Khi Loan đến, Vượng rủ cô gái này cùng đi chơi và đến đưa một phong bì trong có đựng số tiền 20 triệu đồng cho Quyến ngay tại tiền sảnh khách sạn Thanh Bình I, nơi Quyến đang tá túc. Lúc đó, Quyến có ngỏ ý mời cô gái và Vượng lên phòng chơi song Vượng cáo bận và đi luôn.

Cũng trong thời gian lưu lại Tp. Hồ Chí Minh, Quốc Vượng còn gặp gỡ, trò chuyện với 2 người khác, một nam, một nữ. Theo như khai nhận của Vượng thì người con trai tên là Lê Thanh Bình, anh họ con bác cả của Vượng, nhà ở khối 12 phường Đội Cung, Tp. Vinh (Nghệ An). Trước đó, Vượng gọi cho người này và theo như anh ta cho biết thì đến để "chuyển giùm một túi đồ mang từ Philippines về"(?).

Người con gái thứ 2 mà Vượng gặp ở Tp. Hồ Chí Minh theo như anh ta cho biết tên là Hoa, một nữ sinh viên không rõ địa chỉ đang học đại học ở thành phố này. Cũng như cô gái tên Loan trước đó đã đến khách sạn chơi cùng Vượng, cô gái tên Hoa này cũng gặp Vượng ngay ở phòng nghỉ.

Một nguồn tin cho biết, hai cô gái này đều là sinh viên đại học, rất xinh xắn và cùng đều là "bạn gái thân" của Vượng ở Tp. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, khi được hỏi về những người này, bản thân Quốc Vượng lại khẳng định đó chỉ là "những người hâm mộ" quan tâm đến mình chứ không có quan hệ riêng tư thầm kín nào?!

Nguồn tin cho biết, dù Quốc Vượng thừa nhận chỉ gặp những người này ở Tp. Hồ Chí Minh, song cơ quan điều tra đã lần ra cả những mối quan hệ khác của Vượng?! Hiện tại, những người này vẫn đang được CQĐT quan tâm và tiếp tục xác minh, làm rõ thêm

Chí Long
.
.
.