Trâu bò mặc quần áo, uống nước ấm vẫn… chết rét

Thứ Ba, 12/02/2008, 15:08

Để hạn chế rét cho gia súc người dân Quảng Bình đã đun nước ấm cho trâu, bò uống, che chắn chuồng trại, mặc áo mưa cho trâu bò… nhưng không ăn thua. Chỉ trong vòng 1 tuần đã có hơn 1.000 con trâu bò ở huyện miền núi Minh Hóa, Tuyên Hóa Quảng Bình chết vì rét.

Chúng tôi vào xã Tân Hóa huyện Minh Hóa mới ngày 4 tết, song làng xóm đìu hiu bởi tất cả dân làng nơi đây đang lo chuyện trâu bò chết rét.

Chị Trương Thị Lan nức nở cho biết: Nhà nuôi được 5 con trâu bò tính ra tết bán để làm nhà thì chỉ 3 ngày tết đã chết mất 4 con. Những ngày tết cả gia đình chị tìm mọi cách để cứu lấy đàn bò nhưng rồi đành thắt ruột nhìn những con bò lăn ra chết.

Theo thống kê sơ bộ của lãnh đạo xã Tân Hóa toàn xã đã có hơn 300 con trâu bò bị chết rét trong mấy ngày tết. Nhiều gia đình hoàn toàn trắng tay khi trâu bò bị chết hàng loạt như gia đình bà Thái Thị Hồng nuôi 15 con trâu bò thì chết mất 8 con, còn 7 con đang cầm cự với rét và sắp chết

Hầu hết người dân Tân Hóa đều không có tết vì tất cả mọi người đều tập trung cứu trâu, bò. Song sức người có hạn, thiên nhiên lại quá khắc nghiệt nên người dân Tân Hóa đang thực sự chưa biết làm gì để vượt qua hoạn nạn.

Trâu bò chết trên đường Hồ Chí Minh ở Minh Hóa.

Rời Tân Hóa về xã Trung Hóa, trên đường đi chúng tôi bắt gặp hàng loạt trâu, bò nằm chết trên lề đường. Toàn xã Trung Hóa có 115 con trâu bò đã chết trong mấy ngày qua.

Ông Cao Xuân Quế, Chủ tịch UBND xã, buồn rười rượi cho biết: Lẽ ra ngày 28, 29 chết người dân đổ xô đi sắm tết thì bà con quê tui lại khóc hết nước mắt vì trâu bò chết hàng loạt. Chẳng có ai còn thời gian, tâm trí mà nghĩ đến tết nữa. Xã Thượng Hóa cũng đã có 150 con trâu bò chết vì rét.

Theo người dân địa phương: Năm nay là đợt rét đậm nhất và kéo dài nhất trong vòng hàng chục năm qua. Nhiều đêm nhiệt độ rớt xuống 2-30 C, nhưng chẳng thấy có cơ quan chức năng nào cảnh báo cho người dân cũng như việc khuyến cáo người dân các biện pháp chống rét cho gia súc nơi đây.

Để hạn chế rét cho gia súc người dân đã đun nước ấm cho trâu, bò uống, thương bít chuồng trại, mặc áo mưa cho trâu bò…nhưng không ăn thua.
Nhiều hộ buổi tối còn cho trâu bò ăn, sáng ra đã thấy trâu bò chết lăn trong chuồng. Những bãi cỏ xanh ngút ngàn vùng miền núi này hoàn toàn mất sạch do sương muối, do vậy việc tìm kiếm thức ăn cho số trâu bò còn lại cũng đang thách thức người dân nơi đây vượt khó.

Anh Trương Xuân Luận, Trương Xuân Đống chỉ vào chuồng trại trống huơ, trống hoắc rồi bưng mặt khóc. Hai anh em vay vốn mua nuôi được 12 con trâu bò thì chỉ trong vòng có một tuần cả 12 con đều chết.

Con trâu là đầu cơ nghiệp, câu ca đó vẫn luôn song hành với người dân nghèo nơi đây, do vậy giờ đây khi trâu bò chết hàng loạt nên người dân đang thực sự trắng tay.

Minh Hóa và Tuyên Hóa là hai địa phương trong năm qua liên tục bị bão lũ tràn qua, người dân địa phương nơi đây vừa gắng gượng vượt qua thiên tai nay lại phải đối mặt với việc gia sản mất trắng vì rét. Do vậy chính quyền địa phương và các cấp bộ, ngành cần có biện pháp kịp thời giúp đỡ người dân vượt qua hoạn nạn.

Bởi qua tìm hiểu của chúng tôi hàng ngàn em học sinh nơi đây có nguy cơ phải bỏ học vì gia đình rơi vào cảnh túng quẫn. Chỉ trong vòng 1 tuần đã có hơn 1.000 con trâu bò ở huyện miền núi Minh Hóa, Tuyên Hóa Quảng Bình chết vì rét

Dương Sông Lam
.
.
.