Trao giấy khen cho "hiệp sĩ" gặp nạn khi bắt cướp

Thứ Tư, 15/06/2011, 22:00
Sau một tuần điều trị, anh Phạm Thành Trung (36 tuổi, ngụ ở Hóc Môn, TP HCM) vẫn còn được chăm sóc tại Khoa ngoại lồng ngực của Bệnh viên Chợ Rẫy với vết thương do dao gây ra làm thủng gan. Tuy nhiên, các bác sĩ tại đây cho biết, sức khỏe của anh Trung đang hồi phục rất tốt.

Anh Trung là nhân vật trong vụ bắt hai đối tượng cướp tại đường Nguyễn Trãi (quận 5) vào ngày 6/6. Sau khi quật ngã một đối tượng cướp ĐTDĐ, anh Trung đã cố không cho đối tượng còn lại dùng phương tiện tẩu thoát thì bị đối tượng này dùng dao đâm vào ngực.

Anh Phạm Thành Trung đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Dù bị thương nặng nhưng anh Trung vẫn lao theo tri hô cùng người dân vây bắt được hai đối tượng Trần Văn Phát (23 tuổi, ngụ quận 8) và Nguyễn Văn Đón (27 tuổi, quê quán Long An) giao cho lực lượng Công an.

Với thành tích trên, ngày 13/6, Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã đến Bệnh viện Chợ Rẫy thăm hỏi, động viên tinh thần, trao bằng khen và 5 triệu đồng tặng anh Trung. Ngoài ra Công an quận 5, Công an quận 8 và một số nhà hảo tâm đã tặng thêm anh Trung số tiền 6 triệu đồng

Nhật Minh
.
.
.