Tình mẫu tử ở một mái ấm tình thương
Hơn cả tình yêu…
Buổi chiều ở gia đình số 4, trong một căn phòng nho nhỏ, lưa thưa những ánh sáng yếu ớt hắt ngang qua cửa sổ đủ để cô giáo Huệ cùng 5 đứa trẻ mồ côi luyện toán. Cô Huệ viết bài tập lên bảng rồi kiểm tra vở thật cặn kẽ từng em một. Bắt đầu Lương Hiếu Nghĩa, đến Nguyễn Văn Minh, rồi Siu Vin…
Cô chỉ từng em một làm bài tập cho đến khi thật hiểu mới thôi. Tất cả 5 em ngồi đây đều có 5 hoàn cảnh khác nhau, nhận thức học tập khác nhau. Cậu bé Nguyễn Văn Minh năm nay đang học lớp 4, buổi sáng đến trường tiểu học ở phường Yên Thế, TP Pleiku cùng bao học sinh bên ngoài khác, nhưng buổi chiều em về Trung tâm đến gia đình số 4 để nhờ cô Huệ dạy kèm cùng các bạn mồ côi ở đây.
Cha mẹ Minh bị tai nạn giao thông chết năm 2006 nên không còn ai nương tựa, Minh với chị gái được các cô chú ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Gia Lai đón về để nuôi ăn học. Nhờ chịu khó học tập, được sự đùm bọc sẻ chia của các "cha mẹ" ở Trung tâm mà năm nào Minh cũng đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Cùng với Minh, Siu Vin cùng 4 anh em ruột cũng gắn bó với trung tâm bảo trợ xã hội này từ nhiều năm qua...
Khác với hoàn cảnh của Minh và anh em nhà Siu Vin, Lương Hiếu Nghĩa đang học lớp 5 ở đây không biết bố mẹ mình là ai. Sinh năm 1994, nhưng khi lên 5 tuổi thì bị bỏ rơi. Một người nông dân thương tình nhặt về nuôi nhưng cũng chỉ được ít hôm vì phát hiện em bị thiểu năng trí não nên đã đưa đến Trung tâm Bảo trợ xã hội Gia Lai.
Bằng tình yêu thương và trách nhiệm, những "cha mẹ" ở trung tâm này đã cố gắng hết mình nuôi dạy, chạy chữa cho cháu được học hành tử tế đến nay. Cô giáo Huệ, cũng là người mẹ tinh thần ở gia đình số 4 tâm sự: "Sự học với những đứa trẻ bình thường ở đây đã khó, còn với trẻ em bị bệnh tật thì càng khó khăn gấp bội, nhưng vì mình yêu trẻ nên có thể giúp các cháu vượt qua". Bây giờ, nhìn Nghĩa ngồi chăm chú nắn nót từng con chữ, bài toán mà lòng cô Huệ tràn đầy hạnh phúc.
Hơn 30 năm trước, khi mới tốt nghiệp Trường Trung học Sư phạm Gia Lai-Kon Tum, cô giáo Huệ về dạy ở Lệ Cần, Đắk Đoa, Gia Lai, sau đó chuyển lên Trường Tiểu học ở xã An Phú, Pleiku, Gia Lai. Năm 1994, một lần đến thăm những đứa trẻ mồ côi ở Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi Pleiku bây giờ, cô Huệ thương các cháu quá và xin chuyển về đây dạy cho đến giờ.
Năm nay đã bước sang tuổi 50, cuộc đời cô giáo Huệ gắn với tuổi thơ những thế hệ trẻ em mồ côi không nơi nương tựa. Cùng với cô giáo Huệ, những thế hệ cô giáo tiếp theo như Nguyễn Cửu Thị Uyển, Đinh Thị Nguyên, Trần Diễm Trinh… cũng đang ngày đêm tiếp bước cuộc hành trình cao cả của mình là cưu mang, dạy dỗ những đứa con không do mình đẻ ra.
Chắp cánh cho những ước mơ
Hiện ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Gia Lai đang có 73 đứa trẻ mồ côi là 73 hoàn cảnh nghiệt ngã, được sinh sống trong 5 mái ấm gia đình với sự dìu dắt che chở của các "cha mẹ" ở đây. Anh Lê Văn Thành, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Gia Lai cho biết, có những đứa trẻ khi được đón về trung tâm này còn đỏ hỏn, không tên, không họ. Anh đã đi làm giấy khai sinh và phải đặt họ cho các cháu theo họ của mình.
Mới đây nhất là vào đầu năm 2008, một buổi tối thứ 7, anh Thành đi sinh hoạt văn hóa văn nghệ với các cháu ở Trung tâm về, vừa ra khỏi cổng cơ quan thì phát hiện một cháu bé quấn khăn nằm nơi bãi cỏ bên đường.
Anh Thành bế cháu vào Trung tâm cho các cô chăm sóc và làm thủ tục nuôi dưỡng, khai sinh cho cháu theo họ của mình là Lê Thị Lượm. Vì thế mà từ khi thành lập Trung tâm đến giờ, nhiều đứa trẻ mồ côi không có họ hàng đều được lấy theo họ của những người làm việc ở Trung tâm Bảo trợ xã hội.
Có điều mừng là từ khi thành lập Trung tâm Bảo trợ xã hội Gia Lai năm 1996 đến giờ đã chăm sóc nuôi dưỡng được gần 200 lượt đứa trẻ mồ côi lang thang, trong đó có 100 em đã lớn khôn, trưởng thành ngoài xã hội. Từ một đứa trẻ mồ côi, lang thang khi xưa, bây giờ Nguyễn Quốc Hùng (22 tuổi) đã trở thành một công nhân cơ khí có tay nghề vững vàng của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai.
Hay cô chủ tiệm uốn tóc Lương Thị Lụa nổi tiếng bây giờ ở TP Pleiku, Gia Lai đã lập gia đình và có 2 con êm ấm, trước kia cũng trưởng thành từ mái ấm tình thương ở Trung tâm Bảo trợ xã hội Gia Lai. Cũng như Bùi Văn Lâm, Nguyễn Văn Thọ, Lê Tiến Khánh và cả trăm trường hợp khác bây giờ đã trưởng thành cùng xuất phát từ mái ấm tình thương này
