Tin đồn thất thiệt về bà già ăn thịt người ở Quảng Nam

Thứ Năm, 13/10/2005, 06:45

Trong những ngày qua, tại một số trường học ở thị xã Tam Kỳ, Quảng Nam, loan truyền tin một bà già chuyên ăn thịt người, gây hoang mang cho một số học sinh trong việc học hành tại trường cũng như sinh hoạt của các em tại gia đình.

Thầy Lương Văn Sơn, Hiệu trưởng trường Trung học Trần Quốc Toản, cho biết: Không biết từ đâu có tin đồn một bà già ở Gia Lai đã chết, khi liệm xong thì có con mèo nhảy qua quan tài làm bà sống lại, trở thành "ma lai, ma cà rồng" chuyên đi ăn thịt người. Đặc biệt "con ma" này rất thích màu đỏ. Tin đồn thất thiệt đó làm cho các em đến cổng trường mới dám quàng khăn đỏ vào cổ và sau khi tan học, lập tức các em tháo khăn đỏ ra bỏ vào cặp. Trong giờ học thì các em mất tập trung, phân tán tư tưởng.

Thầy Sơn còn cho biết, hội đồng sư phạm nhà trường đã họp khẩn cấp yêu cầu giáo viên giải thích và trấn an tư tưởng cho các em học sinh về tin đồn không đúng này. Công an thị xã Tam Kỳ đã đến phối hợp cùng nhà trường trong việc trấn an tư tưởng cho các em. Hiện toàn trường đã ổn định trong việc dạy và học.

Tương tự, thầy Võ Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường THCS Lý Tự Trọng, cho biết: Không hiểu sao và bắt đầu từ đâu mà nhiều ngày qua, trong các em học sinh bỗng lan truyền tin đồn có một bà già chuyên ăn thịt người này. Đại diện cho các lớp đã viết đơn gửi lên Ban giám hiệu nhờ các thầy giáo, cô giáo giải thích giùm và thổ lộ thật thà rằng, không dám đeo khăn quàng đỏ vì sợ "ma". Ở Trường THCS Lê Hồng Phong cũng có tin đồn này. Trước tình hình đó, các nhà trường đã phải trấn an các em, nhưng nhiều em vẫn còn lo sợ. Một phụ huynh học sinh ở tỉnh Quảng Nam, cho biết, chính con họ tỏ ra quá sợ tin đồn, ban đêm không dám ra khỏi nhà, đi vệ sinh cũng sợ, khi ngủ hay giật mình. Không riêng học sinh mà nhiều người lớn tuổi cũng lo lắng về tin đồn này.

Qua tìm hiểu của chúng tôi, sự việc trên xuất phát từ ngày 14/9, Báo Thiếu niên Tiền phong (số 74) có đăng tin "Sự thật về bà già ăn thịt người" ở Gia Lai và mọi người không đọc rõ ràng, cụ thể mà chỉ xem qua đầu đề rồi loan tin không đúng ra ngoài, từ đó râm ran trong dư luận học sinh.

Rõ ràng đây chỉ là tin đồn thất thiệt hết sức nguy hiểm không chỉ gây hoang mang cho học sinh mà còn làm xáo trộn đời sống xã hội. Đề nghị nhà trường, các bậc phụ huynh và mọi người dân giải thích cho học sinh về tin đồn không có cơ sở này

Nguyễn Khôi
.
.
.