Thực hư chuyện "cháu bé 6 tháng tuổi bị chôn sống"?
Mấy ngày qua, ở Quảng Trị tin đồn một đứa trẻ 6 tháng tuổi bị chôn sống ở khu phố 9, phường 1, thị xã Đông Hà đã lan nhanh đến các trường học, bệnh viện, chợ búa và khu dân cư.
Người dân cho biết, sáng 21/4, có một người ăn xin khi ngang qua khu phố 9, phường 1 báo với bà con rằng, đêm hôm trước (20/4), trông thấy hai học sinh (một nam, một nữ) cắm cúi đào hố ven đường sắt ở khu phố 9 để chôn một đứa bé còn sống, nhưng không khóc được do miệng bé bị nhét một mảnh khăn...
Sáng 21/4, bà con trông thấy một nấm đất mới đắp lên ở chỗ người ăn xin nói. Mấy ngày sau, một phụ nữ tên là Hồng ở khu phố 9, phường 1, làm nghề buôn bán bát đĩa đã đi coi thầy bói, nói rằng dưới nấm đất trên là thi thể của một bé gái 6 tháng tuổi, bị ba mẹ cháu là những người còn ở tuổi học sinh chôn sống...
Tin đồn này đã gây xôn xao nhiều khu dân cư, khiến bà con đem bánh trái và hương đèn đến đó thắp, tạo thành một ngôi mộ.
Ngày 2/5, Công an Đông Hà cho biết, đã khai quật nấm đất nói trên, phát hiện một thai nhi khoảng 7 tháng tuổi, chứ không phải như tin đồn
