Thừa Thiên Huế: Cần có biện pháp xử lí hành vi lợi dụng trẻ em làm “cần câu cơm”
Biết chúng tôi muốn tìm hiểu về thằng bé, ông Hoàng Minh, nhân viên đội thuyền 26/3, phản ánh : “Tui chạy thuyền du lịch trên sông Hương ở đây hơn 35 năm rồi, không có gì là lạ với thằng cu đó hết. Cứ lừa hết đến chỗ này, đến chỗ khác, khi thì nó bảo mất tiền, khi thì nó bảo bán không đủ tiền về cha, mẹ đánh đập. Khi thì chặn xe ô tô, taxi giả vờ khóc lóc, chèo kéo trước nhiều người để xin tiền…Không riêng gì nó, mà mẹ nó cũng thế, trước đây cũng hay giở trò mất tiền, khóc lóc van xin rồi bị vạch mặt, sau dó lại truyền lại cho đứa con. Nó lừa đảo đó, đừng cho tiền. “
Thằng bé này không hoạt động tự phát và đơn lẻ mà có người “ chăn dắt “ và hẳn một hội nhiều đứa trẻ khác cũng y như nó. Chỗ bám trụ của mấy đứa trẻ này không những ở cầu Trường Tiền mà còn ở cả mấy quán café, thậm chí ngay gần cổng UBND TP. Huế. Hằng đêm, những đứa trẻ này được một người đàn ông đạp xe xích lô đưa đến “địa điểm tập kết” hoặc những nơi đông người qua lại để khóc lóc, nhằm xin tiền người khác một cách công khai”...
![]() |
| Hình ảnh cậu bé khóc vì mất tiền trong đêm mưa để xin tiền người đi đường trên cầu Trường Tiền. |
Tổ trưởng tổ 18, ông Nguyễn Xuân Vinh cũng cho biết: “Qua theo dõi và tìm hiểu, chúng tôi phát hiện bà Phan Thị Ngọt là đối tượng ăn rồi đi đánh bạc, còn đứa bé khóc trên cầu mà anh nói là Phan Văn Châu (con trai của bà Ngọt) vừa rồi ăn trộm ở trường mầm non phường bị Công an bắt. Thằng nhỏ này đi đâu chẳng thấy ảnh nó bị Công an dán trên các tường để người dân cảnh giác. Châu còn có mấy anh em khác cũng chuyên đi bán đậu phụng, phồng tôm và kiêm luôn nghề ăn cắp vặt. Trong các cuộc họp tổ, thôn tui đều bêu danh, phản ánh lên cho cả tổ biết, để địa phương bàn bạc, có hướng giải quyết. Người mẹ vô lương tâm này vừa rồi đã bị Công an phường Phú Cát 2 lần mời ra xử lý hành chính. Công an phường Phú Hiệp cũng nhắc nhở và ngăn cấm việc xin tiền trá hình này, nhưng sự việc vẫn tiếp diễn, chứng nào tật ấy.
Thật khó có thể hình dung rằng, những đứa trẻ bị bắt đi “ăn xin” lại do chính tay mẹ ruột em nhẫn tâm dàn dựng lên hòng mưu cầu lợi ích riêng cho chính mình. Theo thừa nhận của Phan Văn Châu ( bé trai khóc xin tiền trên cầu Trường Tiền), mỗi đêm Châu phải đem về đúng 300 ngàn đồng cho mẹ, nếu không sẽ bị đánh đập, rầy la. Trong khi đó, bà Ngọt lại dùng số tiền con kiếm được “nướng hết vào đỏ đen”… .
Khi chúng tôi đến tổ 18, khu tái định cư Phú Hiệp- TP. Huế, hỏi bà Búp (tên thường gọi của Phan Thị Ngọt), dân ở đây ai cũng ngao ngán: “Ai chứ cái nhà đó nổi tiếng là “hôi của”, bài bạc và dữ dằn chả ai dám dây vào. Mấy anh chị đến đó cẩn thận, nếu thằng Chít con bà ấy mà để ý thì coi chừng khó mà ra khỏi khu này, nó có biệt danh “bất cần đời” đấy...”.
![]() |
| Bà Phan Thị Ngọt và những đứa con nheo nhóc “làm cần câu cơm” của mình. |
Chít – tên thật là Phan Văn Hiếu, năm nay mới 17 tuổi, làm nghề lái xe xích lô. Chít chính là anh ruột của Phan Văn Châu và là một trong 8 đứa con của bà Phan Thị Ngọt …Bà Ngọt nổi tiếng là “nhiều con, lắm chồng”. Kì lạ là, những đứa con của bà Ngọt đều mang họ của mẹ. Hiện nay Ngọt sống với người chồng đang làm nghề chạy xích lô ở bến thuyền Tòa Khâm- Huế.
Để tiếp tục tìm hiểu gia cảnh của gia đình bà Ngọt, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Lê Công Thành Tài, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Hiệp (TP Huế). Ông cho biết: Chồng bà Ngọt làm nghề đạp xe xích lô, nhưng ít khi thấy ông này về nhà. Có thể nói, gia đình này thuộc hộ nghèo nhất của phường Phú Hiệp. Còn vì sao nghèo thì ai cũng biết, nhà thì nghèo con lại đông, sống tạm bợ trong căn nhà tái định cư theo chủ trương của thành phố. Bà Ngọt đang ở độ tuổi lao động nhưng không chịu khó làm ăn lương thiện, lại bày ra kế kiếm tiền nhanh bằng cách đầu têu, xúi các con đóng vai “thảm thương” như mất tiền hoặc bán buôn không đủ tiền đong gạo… đứng khóc trên cầu Trường Tiền, thậm chí chặn xe ô tô, taxi...để xin tiền người đi đường.
![]() |
| Rất nhiều người đi qua cầu Trường Tiền đã bị chiêu trò của mẹ con bà Ngọt lợi dụng lòng trắc ẩn để trục lợi. |
Những gì người ta nhìn thấy ở thằng bé Châu 11 tuổi, dăng mình trong mưa để mưu cầu lòng trắc ẩn mới chỉ là ‘bề nổi”. Ngoài việc bán hàng rong, bánh phồng tôm, Châu còn kiêm luôn nghề “2 ngón”, nhiều người đi đường, du khách đã bị lừa gạt.
Các cháu nhỏ đều chưa đến tuổi vị thành niên nên không thể xử lý hình sự hoặc có biện pháp mạnh ngăn chặn. Nhưng cũng đã nhiều lần lãnh đạo địa phương và lực lượng chức năng ngăn cấm và động viên, giáo dục gia đình cụ thể là bà Ngọt không tiếp tục được xúi ép, hoặc lạm dụng trẻ em để trục lợi… Tuy nhiên, chỉ tạm lắng một thời gian rồi sự việc lại tiếp diễn. Đây chính là ung nhọt, bức xúc của xã hội mà các cấp ban ngành cần nhanh chóng ngăn chặn và có chế tài xử lý một cách sớm nhất…



