Thủ khoa ĐH Y Hà Nội: Phấn đấu trở thành một bác sỹ giỏi
>> Cậu học trò mồ côi đỗ thủ khoa 26 điểm Khối C
Đến bây giờ, em Trần Xuân Bách, Trường THPT Quảng Oai, Ba Vì, Hà Nội vẫn còn chưa hết bất ngờ khi biết tin mình đậu thủ khoa ĐH Y Hà Nội với số điểm tuyệt đối (30 điểm).
Hai ngày qua, ngôi nhà của bà Trần Thị Thu tại xóm Trại, thôn Vĩnh Phệ, xã Chu Minh, Ba Vì, Hà Nội luôn đông vui vì bà con chòm xóm đến chung vui với thành tích đáng nể của chàng thủ khoa ĐH Y Hà Nội Trần Xuân Bách (con cô Thu). Bởi từ trước tới nay, xã Chu Minh chưa có ai đỗ đạt cao đến thế.
“Em học thiên về các môn tự nhiên và có phần chểnh mảng các khối khác. Do đó, điểm trung bình năm của em không được cao”, Bách kể. Chàng thủ khoa Đại học Y Hà Nội cũng tiết lộ cho chúng tôi một bí mật bất ngờ: “Em bị nghiện game đế chế từ cấp 1. Đó là một sở thích không tốt, nhưng về mặt nào đó, nó giúp em hình hành khả năng tư duy logic; sử dụng thành thạo máy tính và phản ứng linh hoạt với mọi tình huống bất ngờ”. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Trần Xuân Bách là dáng người cao lênh khênh 1m85 và đôi mắt sáng. Bách bảo: “Em thích chơi thể thao từ nhỏ, đặc biệt là chạy bền và đá bóng. Thể thao giúp em có thể lực tốt để học tập và thoải mái trí óc”. Ngoài ra, chàng thủ khoa này cũng đam mê chơi cờ tướng và đánh đàn guitar.
Nói về bí quyết học tập của mình, Bách tâm sự: “Tài liệu học tập của em rất ít, hầu hết là sách giáo khoa và các bộ đề thi của các năm trước. Em học rất kỹ những kiến thức cơ bản, bởi đó là nội dung cốt lõi, có thể áp dụng để làm hầu hết các câu hỏi trong đề thi đại học. Bên cạnh đó, bố mẹ cũng mua máy tính cho em để học và thi trực tuyến”. Cô Trần Thị Thu - mẹ Bách - cho biết: “Cháu Bách thông minh từ nhỏ. Năm cháu 2 tuổi, tôi thường mua truyện tranh về đọc cho cháu nghe mỗi tối. Một thời gian sau, cháu tự mở truyện ra và nhìn tranh đọc vẹt không sai một từ. Cả nhà ai cũng bất ngờ”.
|
| Tân thủ khoa Đại học Y Hà Nội Phạm Xuân Bách. |
Những năm học cấp 2, do ham chơi nên thành tích học tập của Bách rất khiêm tốn, chỉ đạt học sinh khá. Tuy nhiên, được sự động viên của mẹ, Bách đã từ bỏ niềm đam mê game và chăm chỉ học tập. Cô Thu kể: “Nhiều đêm tôi ngủ được một giấc dài rồi, tỉnh dậy vẫn thấy cháu cặm cụi học. Nói mãi không chịu nghe, tôi phải quát, mắng cháu mới chịu đi ngủ”. Đọc ít sách tham khảo, nhưng sự thông minh và tinh thần học ra học, chơi ra chơi đã giúp Bách đạt thành tích cao đối với các môn học tự nhiên. 3 năm cấp 3, Bách luôn là học sinh giỏi. Lớp 12, em đoạt Giải nhì môn Toán của thành phố. Bách cho biết: “Khi đã ngồi vào bàn học, em gạt mọi chuyện sang một bên. Tập trung cao độ phân tích đề bài và tìm ra lời giải bằng con đường ngắn nhất. Phương pháp học lý thuyết đi đôi với thực hành cũng giúp em nhớ kiến thức rất lâu”. Tinh thần học tập ấy của Bách vẫn còn tiếp diễn cho đến tận hôm nay. Mỗi khi thầy cô đề ra một bài tập khó, Bách và 2 người bạn thân là Trần Công Chính và Vũ Trọng Hải lại tranh luận nảy lửa với nhau để tìm ra đáp án cuối cùng. Mỗi lần như vậy, phần thắng thường thiên về Bách nhiều hơn.
Bách cho biết: “Ngay từ khi còn bé, em đã yêu thích thể thao và mơ ước trở thành một vận động viên điền kinh. Tuy nhiên, vào năm 2009, ông em bị tai nạn giao thông và gãy xương chậu, đi lại vất vả. Em rất muốn trở thành một bác sĩ giỏi để chữa bệnh cho gia đình và giúp đỡ mọi người”. Đến hôm nay, sau bao nỗ lực học tập, cánh cửa bước vào giấc mơ của Bách đã được mở ra khi em trở thành thủ khoa đạt điểm tuyệt đối của ĐH Y Hà Nội. Vừa khóc vì hạnh phúc, bà Thu vừa dặn dò con: “Nay mai ra ngoài xã hội, con sẽ gặp phải rất nhiều cám dỗ, đặc biệt là cám dỗ của đồng tiền. Đối với ngành Y, lương tâm và trách nhiệm nghề nghiệp càng phải được đặt lên hàng đầu. Con phải làm sao để chiến thắng được tất cả những cám dỗ đó để trở thành người có ích cho xã hội”...
