Thiếu nợ, để lại vợ và con nhỏ 2 tuổi nhẩy xuống sông tự tử

Chủ Nhật, 14/08/2016, 16:03
Do thiếu nợ không có khả năng chi trả, một công nhân đã lên cầu Bình Triệu 2 nhảy xuống sông Sài Gòn tự vẫn. Nhiều người không cầm được nước mắt khi người vợ trẻ bế đứa con 2 tuổi vật vã bên thi thể chồng...

Sau hơn 2 ngày tìm kiếm, sáng 14-8, người nhà nạn nhân Trần Đình Dũng (28 tuổi, quê quán Hà Tĩnh) đã tìm thấy thi thể anh Dũng tại đoạn sông Sài Gòn gần Cầu Bình Lợi mới, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh cách nơi anh nhảy cầu tự vẫn hơn 1km.

Trước đó trưa 12-8, người dẫn phát hiện anh Dũng để lại đôi dép và thẻ bảo hiểm trên cầu Bình Triệu 2 (Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức) rồi nhảy xuống sông Sài Gòn. Đội cứu hộ cứu nạn thuộc Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh đã triển khai công tác lặn mò nhưng nước chảy xiết nên không tìm thấy.

Nạn nhân được chuyển ra khỏi hiện trường.

Theo người nhà anh Dũng, anh Dũng đang làm công nhân tại một KCX tại Bình Dương, có vợ và con trai 2 tuổi. Thời gian gần đây anh Dũng mang một số nợ lớn nhưng không có khả năng chi trả. Do nghĩ quẩn nên anh Dũng đã nhảy sông Sài Gòn tự tử.

Tại hiện trường người vợ trẻ ôm đứa con trai 2 tuổi khóc ngất khi nhìn thấy thi thể anh.

M.Đ
.
.
.