Thầy và trò Đà Nẵng đón "Tân Huy chương vàng Olympic Vật lý quốc tế"
Huỳnh Minh Toàn xúc động nắm chặt tay cô giáo chủ nhiệm Phạm Thị Ngọc Bích và các bạn học nói: “Thành tích em đạt được ngày hôm nay chính là nhờ công sức đào tạo của các thầy, cô tận tâm đã luôn dạy dỗ, động viên và giúp đỡ em trong niềm đam mê vật lý”.
Huỳnh Minh Toàn là học sinh đại diện duy nhất của Đà Nẵng có mặt trong đội tuyển Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 39 (IPhO 2008), Toàn đạt đoạt huy chương vàng với số điểm cao (37,5 điểm).
Huỳnh Minh Toàn sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống hiếu học và nề nếp. Cả bố và mẹ Toàn đều là giáo viên dạy toán. Bố Toàn - ông Huỳnh Văn Hảo, là giáo viên dạy chuyên toán của trường THCS Lương Thế Vinh. Mẹ Toàn - bà Ngô Thị Thuận, là giáo viên của trường PTCS Hoàng Diệu. Ngay từ những năm cấp 1, cả 2 anh em Toàn luôn là những học sinh giỏi tiêu biểu ở trường.
Tự hào về cậu con trai, bố Hảo cho biết: Toàn có tố chất thông minh và ham học ngay từ nhỏ, năm lên 3 tuổi em đã tỏ ra vượt trội so với các bạn đồng lứa, đặc biệt rất mê mày mò nghiên cứu, nhất là sửa chửa máy móc trong gia đình. Cũng từ khi vào học chuyên Vật lý từ năm lớp 8, Vật lý và giải thưởng đã đồng hành với Toàn suốt nhiều năm học. Suốt 3 năm cấp III, không có năm nào Toàn không “rinh” những giải thưởng cao về cho trường, cho bản thân.
Gần đây nhất, 3 tháng sau ngày nhận Huy chương bạc Kỳ thi Olympic Vật lý châu Á (4/2008), cậu học trò lớp 12A3 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng lại tự hào đeo tiếp tấm HCV Vật lý quốc tế lần thứ 39. Thành tích “đáng nể” này là kết quả của một quá trình tự học nghiêm túc của cậu.
![]() |
| Huỳnh Minh Toàn (thứ hai, từ phải sang) cùng các thành viên Đoàn học sinh Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 39 (IPhO 2008). |
Cô giáo chủ nhiệm Ngọc Bích và các bạn cùng lớp thì đặt cho cậu bạn nhỏ nhắn của mình cái tên rất kêu: Toàn “bác học” bởi Toàn có rất nhiều “phát minh” và lúc nào cũng ham tìm hiểu, tìm hiểu đến tận cùng vấn đề thì mới chịu...
Không những giỏi Vật lý, thành tích học tập ở tất cả các môn học của Toàn luôn giỏi đều. Vì ham học hỏi, đọc sách, biết gia đình còn nhiều khó khăn, để thoả mãn tính ham đọc của mình, cậu đã tiết kiệm tiền ăn sáng, tiêu vặt để mua sách, mà đặc biệt là những sách khoa học cũ có giá rẻ, nhưng kiến thức luôn nhiều. Tuy nhiên, Toàn không phải là “con mọt sách”, cậu chàng cũng rất “xìteen”, rất khoái các bài rock, hip hop.
Kiểu học bài của Toàn cũng “hổng giống ai”: Không có chiếc máy cassette bên cạnh, Toàn học… không vô... Từ tiền chiến đến các ban nhạc nổi tiếng nước ngoài, ngồi vào bàn học thì nhạc phải… nổi lên.
Mẹ Thuận thì cho biết: Em nó mê mày mò máy móc đến mức nhìn người khác sửa một lần là biết làm lại và làm chính xác. Mê đọc sách đến nỗi đi đâu cũng mang theo cái gì đó để đọc...
|
Sáng 28/7, Bộ Giáo dục - Đào tạo đã công bố kết quả Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 39 (IPhO 2008) lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam. Trong số 376 học sinh của 82 nước và vùng lãnh thổ tham dự thi có 46 học sinh đoạt Huy chương vàng, 47 học sinh đoạt Huy chương bạc, 78 học sinh đoạt Huy chương đồng và 87 học sinh đoạt Bằng khen... Đoàn học sinh Việt Nam có 5 em thì 4 em đoạt Huy chương vàng và 1 em đoạt Huy chương đồng. Đây là lần đầu tiên một đội tuyển dự thi học sinh giỏi Olimpic quốc tế của Việt Nam đoạt nhiều Huy chương vàng nhất từ trước tới nay. |

