Thảm kịch từ cuộc tình vụng trộm

Thứ Tư, 04/11/2009, 11:05
Nói dối vợ đi làm xa nhưng thực chất là sắp xếp kế hoạch để bắt quả tang vợ ngoại tình, tối 30/10, Nguyễn Văn Hương theo dõi vợ và choáng váng khi nhìn thấy người đàn ông lạ mặt và người vợ mà anh hết mực thương yêu đang ân ái. Hương lao vào chém người thanh niên tử vong, sau đó chém vợ trọng thương...

Sáng 2/11, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hương, 32 tuổi, ở xã Tam Thanh, huyện Tân Sơn (Phú Thọ) về hành vi giết người.

Khi nghe lệnh bắt giữ, Hương gục xuống, nước mắt của người đàn ông ấy khiến những người có mặt phải động lòng thương cảm... Những ngày này, nỗi day dứt lớn nhất của Hương chính là số phận hai đứa con gái thơ dại, trong phút chốc chúng trở thành những đứa trẻ côi cút khi thiếu cả cha lẫn mẹ. Nếu như... Hương nhớ lại những ngày tháng vợ chồng họ hạnh phúc bên nhau. 

Hơn hai mươi tuổi, chàng trai Nguyễn Văn Hương xây dựng gia đình với chị Hà Thị Yên, người con gái cùng xóm, kém anh 5 tuổi. Không có nhan sắc mặn mà nhưng bù lại, Yên có dáng người cao ráo và thân hình đầy đặn, khỏe mạnh rất ưa nhìn...

Hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ khiến nhiều người trong xóm phải ngưỡng mộ bởi họ rất xứng đôi vừa lứa. Hương vốn là người cần cù, ngoài những lúc thời vụ anh còn đi làm thợ xây, nhờ thế kinh tế gia đình cũng chẳng mấy khó khăn. Song  Hương vốn là người nông dân nên có phần thô kệch trong cách xử sự, lại chẳng biết chiều vợ trong khi đó chị Yên đang tuổi xuân phơi phới luôn thèm khát sự lãng mạn của người chồng...

Bị kịch của họ có lẽ bắt nguồn từ đấy. Những tháng gần đây, khu vực xã Tam Thanh đang triển khai dự án làm đường, thường xuyên có một số công nhân vận hành máy san gạt đất đến sinh sống. Chính trong thời gian này, chị Yên quen biết anh Trần Văn Hòa, 32 tuổi, trú tại xã Đồng Quang, huyện Ba Vì (Hà Nội), một công nhân vận hành máy. Những lời tán tỉnh bóng gió của Hòa đã khiến người đàn bà hai con, đang tuổi xuân phơi phới lại chịu cảnh xa chồng không kiềm chế được tình cảm của mình. Những món quà nho nhỏ được Hòa trao tặng đã khiến chị Yên mù quáng, đi quá giới hạn của mình... Là người chồng, anh Hương đã nhận thấy những biểu hiện không bình thường của vợ. 

Cao điểm của sự việc bắt đầu vào tối 29/10. Hôm đó anh Hương đi làm về muộn. Chị Yên không có nhà, hai đứa con thơ vắng mẹ trông côi cút đến tội nghiệp... Nén cơn giận trong người, anh Hương hỏi hai con thì được biết mẹ đang ở bà ngoại. Anh Hương sang nhà bà ngoại nhưng cũng không tìm được chị Yên. Lúc này, trong lòng anh Hương như có lửa đốt, sự ghen tuông khiến anh không kiềm chế được mình hết đứng lại ngồi...

Gần một giờ sau đó, chị Yên mới về đến nhà. Khi bị chồng gặng hỏi chị có biểu hiện bất thường. Sau đó, anh Hương phát hiện bóng một người đàn ông từ trên đồi đi xuống. Anh gặng hỏi vợ nhưng chị lại ấp úng trả lời rằng đi lấy thuốc cho con. Lúc này, anh Hương bán tín, bán nghi liền đi lên khu đồi để kiểm tra. Len qua những vạt rừng rậm rạp, anh Hương phát hiện một vạt cây lá tràm được trải xuống đất, lúc này, mối nghi ngờ chị Yên đã ngoại tình càng nhen nhóm trong đầu người chồng.

Cả đêm hôm đó, anh Hương trằn trọc không ngủ được, anh quyết định phải làm rõ mọi nhẽ... Sáng 30/10, anh Hương nói với chị Yên đi làm ở xa, nhưng thực chất là sắp xếp một kế hoạch để bắt quả tang sự ngoại tình của vợ. Đầu giờ chiều, anh Hương đã ra về... rồi  ngồi phục ở gần cửa nhà... Trong ánh sáng mờ ảo, anh thấy vợ có vẻ nôn nóng đi ra đi vào. Khoảng 15 phút sau có bóng người đàn ông, rồi tiếng huýt sáo. Tiếp sau đó, vợ anh tắt điện và đi về phía đỉnh đồi...

Anh Hương vào nhà cầm theo con dao rồi lặng lẽ tiến theo. Anh choáng váng, khi nhìn thấy người đàn ông lạ mặt và người vợ mà anh hết mực thương yêu đang ân ái. Hương lao vào chém người thanh niên, sau đó chém chị Yên... Khi cả hai người nằm gục xuống (anh Hòa chết ngay tại chỗ, chị Yên bị thương nặng đang cấp cứu tại 1 bệnh viện), anh Hương mới bừng tỉnh, đến Công an huyện Tân Sơn tự thú. Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công an huyện Tân Sơn đã làm rõ toàn bộ vụ án.

Chỉ vì một phút bồng bột thiếu suy nghĩ, Hương phải trả giá đắt cho hành vi phạm tội của mình. Trong vụ án này, bên cạnh tội của người chồng là lỗi của người vợ. Nếu như chị Yên biết kiềm chế tình cảm, giữ gìn hạnh phúc gia đình, còn anh Hương bình tĩnh xử lý sự việc thì không có vụ án đau lòng này

Xuân Mai
.
.
.