Thảm cảnh tại vùng quê sau một vụ TNGT đau đớn
Lúc 4h sáng ngày 28/3/2011, xe tải biển kiểm soát 54S-6643, do tài xế Lê Thanh Phong (SN 1973, ngụ tại huyện Giồng Trôm, Bến Tre) điều khiển chạy từ hướng TP Cần Thơ về Cà Mau. Khi đang đổ dốc cầu Phụng Hiệp, thì có xe tải chạy ngược chiều rọi đèn pha sáng nên Phong lái xe lách sang bên phải và tông vào một nhóm người ngụ tại địa phương đang dọn hàng sớm để bán. Vụ tai nạn khiến 6 người chết tại chỗ, 2 người bị thương nặng… Sau khi vụ việc xảy ra, tài xế xe tải Lê Thanh Phong giải thích là do bị ngủ gật nên lạc tay lái.
Đó là câu chuyện của một năm rưỡi trước, khi nơi đây còn là chợ Hiệp Thành, người dân còn mua bán nhộn nhịp. Nhưng sau vụ TNGT thảm khốc đó, chợ Hiệp Thành được di dời đến vị trí khác thuận tiện và an toàn hơn để người dân trao đổi mua bán. Và vị trí chợ cũ được thay thành Phòng giao dịch thị xã Ngã Bảy, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hậu Giang.
![]() |
|
Hiện trường vụ TNGT thảm khốc cướp đi 6 sinh mạng vào sáng ngày 28/3/2011 dưới dốc cầu Phụng Hiệp, thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang). |
Các gia đình có người thân tử vong trong vụ TNGT lúc ấy, giờ đây một số hộ đã bỏ xứ ra đi, tha hương cầu thực ở vùng đất khác. Đó là nỗi buồn của bà Trần Thị Hết bà ngoại của nạn nhân trẻ tuổi nhất trong vụ TNGT-anh Lầu Hải Hưng (28 tuổi). Sau cái chết thương tâm của cháu ngoại, trụ cột chính của gia đình, con gái bà đã không còn bán hàng ở chợ Hiệp Thành nữa. Bà Hết buồn bã kể: “Từ ngày thằng Hưng chết, tôi cũng như người mất hồn, không làm ăn gì được. Ba mẹ nó cũng buồn quá bỏ lên Bình Dương làm cho đỡ nhớ con”.
Vụ TNGT đã để lại nỗi đau quá lớn cho những người ở lại. Khu vực Hiệp Thành từ đó cũng buồn hơn… Gia đình bà Hết vì không chịu được cảnh đau buồn nên li tán mỗi người một nơi, để lại bà ở cái tuổi “gần đất xa trời” bươn trải giữa đời thường. Gia đình nạn nhân Huỳnh Thị Nhành (71 tuổi), một trong những hộ nghèo của phường Hiệp Thành cũng đã bán nhà dời đi nơi khác.
Ông Hồ Phước Quang, chồng của nạn nhân Chung Kim Dung, buồn bã: “Lúc trước tôi bán hàng thì vợ tôi nấu cơm. Giờ không ai làm nữa coi như mất nửa thân người”. Ông Nguyễn Đăng Hiển, Phó KV1, phường Hiệp Thành, cho biết: “Giờ tôi không dám đi đường đó nữa, cảm giác vẫn còn người nằm đó. Ở đây, ai cũng nghĩ như vậy chứ không phải mình tôi đâu, không quên được. Giờ ai cũng thấy nguy hiểm nên không dám ngồi bán ở đó nữa”…
Vụ TNGT thảm khốc tại chợ Hiệp Thành, trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người. Cũng từ sau vụ TNGT đó, người dân đã ý thức hơn và luôn tự nhắc nhở nhau về việc mua bán cặp lề đường, lấn chiếm hành lang lộ giới. Vụ tai nạn cũng đã cảnh tỉnh, nhắc nhở các ngành chức năng, các nhà quản lý về công tác đảm bảo TTATGT

