Tây Ninh: Rác "lấn" di tích núi Bà Đen

Thứ Sáu, 23/03/2007, 19:36

Trên những triền dốc lên núi Bà Đen, rác ngập ngụa khắp nơi. Dọc theo chân núi lên đến điện Bà Linh Sơn, rác thải của du khách vô tư thải xuống. Mùi xú uế nồng nặc toả ra từ các ngóc ngách hang động...

Núi Bà Đen (Tây Ninh) là nơi khách thập phương hàng tháng vào ngày rằm, mùng một thường hành hương đến để cầu an cho gia đạo. Một vài năm trước, khi khách hành hương đến đây luôn trở thành "con mồi" cho các dịch vụ chặt chém. Nhưng nhờ sự ra tay triệt để của BQL khu du lịch núi Bà Đen nên mọi hoạt động ở đây đã đi vào nền nếp.

Hàng loạt bãi giữ xe, giữ nón bảo hiểm được xây dựng khang trang với giá cả đúng quy định của Nhà nước. Không còn tình trạng chèo kéo khách mua nhang đèn hay hành khất tụ tập mất trật tự như trước đây.

Trong khuôn viên đường lên Điện Bà Linh Sơn đã có nhiều công trình hiện đại giúp người hành hương đỡ vất vả hơn như: xe điện đưa khách đến chân núi, cáp treo 150 buồng đưa du khách lên thẳng đỉnh núi, hay máng trượt đưa du khách xuống núi đỡ vất vả hơn. Đó là một trong những điều khởi sắc mà chính quyền nơi này đã làm được.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề nhìn rất phản cảm biểu hiện ở khu di tích núi Bà Đen này. Đó là tình trạng ngập ngụa rác ở những triền dốc mà người hành hương đi qua. Dọc theo chân núi lên đến điện Bà Linh Sơn, rác thải của du khách vô tư thải xuống đây. Dọc đường lên chùa Hang, những ngóc ngách của các phiến đá to đều bị bôi bẩn bởi những vần thơ, câu nói tục tĩu được du khách khắc họa bằng sơn không thể chùi rửa được.

Không chỉ có thế, ở những ngóc ngách hang động nơi đây còn bốc ra mùi xú uế nồng nặc... Những mâm nhậu được cánh nhân viên và khách thập phương vô tư bày ra ngay trên lối đi viếng cảnh chùa. Tiếng la hét, lè nhè của các "lưu linh" đã phá đi hình ảnh tôn nghiêm nơi các điện thờ.

Chị Võ Thị Hiếu (một du khách nhà ở quận 1) cho biết: "Đi chùa là để tịnh tâm, cầu nguyện cho thoải mái tinh thần nhưng lên chùa nhìn thấy những cảnh này, rồi ngửi mùi thôi cũng đủ thấy nản". Còn ngay khu vực điện thờ Bà có một hồ nước dùng rửa tay sau khi thắp nhang xong thì được khách thập phương "trưng dụng" làm hồ tắm cho trẻ em. Bên trên điện thì nhang khói nghi ngút, còn bên dưới thì người ta vô tư trải ghế bố ra nằm ngủ.

Khách thập phương không biết vô tình hay cố ý nhưng việc vừa ngồi trên cáp treo vừa "tiện tay" thả rác xuống phía dưới dòng người đi hành hương dưới đất là điều không thể chấp nhận được. Những vỏ lon nước ngọt được du khách thoải mái vung tay thả hoặc quăng vào khu máng trượt, rất nguy hiểm cho người trên xe trượt khi đang lao với tốc độ nhanh. Đã vậy, bã kẹo cao su được nhả ra dính chặt xuống sàn các điện thờ làm cho việc vệ sinh rất khổ cực.

Núi Bà đã trở thành điểm hành hương thân thiết của khách thập phương nên khi du khách đến viếng cảnh chùa cũng nên coi lại ý thức của chính mình. Những nét đẹp tại những nơi cúng lễ như vậy không nên bị bôi bẩn bởi những người thiếu ý thức.

Để núi Bà đẹp hơn, trang nghiêm hơn cần có sự giúp tay của chính du khách, như vậy, núi Bà mới trở thành điểm hành hương tốt đẹp của mọi người. Cũng mong rằng, BQL của núi Bà Đen nên để ý đến tình trạng này để không gây phản cảm cho du khách khi đến viếng cảnh chùa

Minh Đức
.
.
.