Tân sinh viên "thèm" ở ký túc xá
Căn phòng ông Vương tìm cho cậu con trai tân sinh viên, diện tích khoảng 10m2, giá thuê 400.000 đồng/ tháng (không kể tiền điện nước) với miêu tả: "Cánh cửa đạp nhẹ cũng bung, nước sinh hoạt thì lúc có lúc không, trời mưa to mà phòng thấp hơn ngõ, nước tràn vào ngập nhà".
Ông Phạm Thanh Nghì, Giám đốc Trung tâm quản lý ký túc xá Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết: "Ký túc xá trường cung cấp được 4.200 chỗ ở cho sinh viên. Trong số này, 3.000 chỗ là của sinh viên các năm thứ hai, thứ ba, thứ tư và thứ năm, 1.200 chỗ dành cho tân sinh viên".
Năm học 2006-2007, trường Bách khoa Hà Nội tuyển 6.400 sinh viên đại học và cao đẳng hệ chính quy. Như vậy, gần 19% số tân sinh viên được vào ở trong ký túc xá, còn lại 71% tân sinh viên phải ra ngoài ở trọ.
Khu ký túc xá Mễ Trì thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, nơi ở của sinh viên hai trường đại học KHXH và NV và Đại học Khoa học tự nhiên cũng nằm trong tình trạng cầu vượt cung quá nhiều lần. Ký túc xá Mễ Trì chỉ có thể tiếp nhận thêm được 400 sinh viên. Trong khi đó, số tân sinh viên của hai trường Đại học KHXH và NV và Đại học Khoa học tự nhiên hơn 2.500 người, 72% sinh viên không được ở trong ký túc xá.
Tương tự khu ký túc xá Mễ Trì và Bách khoa, các khu ký túc xá của những trường đại học, cao đẳng khác ở Hà Nội đều chỉ đáp ứng được từ 15% đến 25% nhu cầu. Do đó, hầu hết những tân sinh viên được xét vào ở trong ký túc xá là thuộc diện gia đình chính sách, có rất ít cơ hội cho những sinh viên thường.
"Xăng dầu tăng giá thì đến mớ rau muống cũng tăng giá" -đấy là cách giải thích của cô Thủy - một chủ nhà trọ ở Hạ Đình (Hà Nội) về việc giá nhà trọ tăng. Thị trường nhà trọ ở Hà Nội vào đầu năm học luôn trong tình trạng cầu vượt quá cung, vì thế các chủ nhà trọ cũng thả sức ép giá những người thuê nhà, nạn nhân đầu tiên chính là sinh viên.
"Có người ở cùng làng đã đưa con lên Hà Nội học năm ngoái mách chú phải lên trước ngày em nó nhập trường để tìm nhà, chú mà cứ đợi đến ngày em nó nhập trường mới lên thì không biết đến bao giờ mới tìm được nhà" - ông Nguyễn Văn Vương (Vĩnh Phúc) - phụ huynh của một tân sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội nói.
Căn phòng ông Vương tìm được cho cậu con trai nằm trong ngõ 123 đường Phùng Khoang, diện tích khoảng 10m2, là nhà cấp bốn, giá thuê là 400.000 đồng một tháng (không kể tiền điện nước). Căn phòng được ông Vương miêu tả: "Cánh cửa đạp nhẹ cũng bung, nước sinh hoạt thì lúc có lúc không, ngay đêm đầu tiên hai bố con thức cả đêm để tát nước, vì hôm đó trời mưa to mà phòng thấp hơn ngõ, nước tràn vào ngập nhà".
Chất lượng nhà ở kém, nước sinh hoạt thiếu, đó là tình trạng của những khu trọ ngoài. Tuy nhiên, những tân sinh viên và người thân của họ vẫn rất khó khăn trong việc tìm nhà trọ. Nhiều bậc phụ huynh đã đưa con em lên Hà Nội trước khi nhập học một tuần đến mười ngày vẫn không tìm được nhà trọ. Họ phải thông qua các "cò" hay tìm đến những trung tâm môi giới.
Theo chỉ dẫn của một người dân sống ở cạnh trường Đại học Khoa học tự nhiên, tôi đến một trung tâm môi giới nhà đất ở đường Vũ Trọng Phụng (Hà Nội). Phía trong trung tâm đã có hơn chục người "tay xách nách mang" với đủ các đồ lủng củng va ly, túi xách, quạt điện...
Họ là những tân sinh viên và người thân đến tìm thuê nhà. Ngay sau khi tôi đặt vấn đề cần thuê một phòng cho hai người ở, cô nhân viên đã đặt ngay tờ hợp đồng trước mặt. Hợp đồng ghi rõ mức lệ phí là 50.000 đồng, trung tâm sẽ cho địa chỉ đến liên hệ, nếu trung tâm giới thiệu 3 địa chỉ rồi mà vẫn chưa thuê được thì trung tâm sẽ hoàn lại 20.000 đồng.
Trong lúc tôi đang đọc tờ hợp đồng cô nhân viên làm "liệu pháp tinh thần" ngay: "Bây giờ đang còn một số phòng trống, vài ngày nữa khi bắt đầu năm học mới, anh có trả bọn em đến 100.000 đồng chúng em cũng chịu".
Trung tâm môi giới nhà đất thứ hai tôi đến nằm trên đường Khương Trung, nhân viên của trung tâm giới thiệu cho tôi một phòng trọ "nhỏ nhắn, xinh xắn" diện tích 8m2 công trình phụ khép kín, giá là 450.000 đồng. Phí môi giới là nửa tháng tiền nhà đầu tiên, nghĩa là 225.000 đồng, nhưng anh nhân viên rất hào phóng bớt cho tôi chỉ tính phí môi giới 200.000 đồng.
Ký túc xá thì chỉ đáp ứng được một phần rất nhỏ nhu cầu thực tế, nhà trọ khan hiếm. Vì thế, nỗi lo chỗ ở của các tân sinh viên luôn lặp lại theo chu kỳ hàng năm. Giải quyết tình trạng này cần một kế hoạch lâu dài, sự đầu tư lớn để xây dựng thêm các khu ký túc xá mới. Tuy nhiên, việc trước mắt phải làm là tăng cường hơn nữa sự hỗ trợ của các đoàn trường, hội sinh viên với những chương trình "chỗ trọ giá rẻ" giúp giảm bớt gánh nặng cho tân sinh viên, để họ có được niềm vui nhập trường một cách trọn vẹn
