Tạm giữ “mẹ” nuôi dạy con bằng búa

Thứ Sáu, 23/11/2007, 09:57
Cháu Nguyễn Hữu Lợi (9 tuổi) bị đánh dã man là do ngày 18/11, đói quá, cháu Lợi đã ăn hết phần ăn dành cho buổi chiều nên bị "mẹ" Tuyết dùng roi mây và búa đánh cháu. Lợi bị đánh quá nhiều nên đã 9 tuổi đầu nhưng nhìn cháu như một đứa trẻ 6 tuổi, lúc nào cũng tỏ ra ngớ ngẩn và chai lì.

Sáng 22/11, Phó trưởng Công an xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh, TP HCM), ông Trần Đức Quang, cho biết: "Công an xã Bình Hưng đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ em Nguyễn Hữu Lợi (thường gọi là Đen, 9 tuổi) bị người mẹ nuôi tên Nguyễn Thị Tuyết (44 tuổi) đánh đập tàn bạo đến cơ quan Công an huyện Bình Chánh thụ lý giải quyết. Cũng trong sáng nay, sau khi đưa cháu Lợi đi giám định pháp y, cháu Lợi đã được trở về sống với người mẹ ruột".

Vụ việc bắt đầu từ đêm 18/11, Công an xã Bình Hưng được một người dân báo tin có một cháu bé bị người mẹ nuôi đánh đập tàn bạo.

Ngay lập tức, Công an xã Bình Hưng đã có mặt tại căn nhà ở tổ 49, xã Bình Hưng, tại đây, cháu Lợi với nhiều vết sẹo và vết thâm bầm từng vệt dài nằm sốt mê man trên giường.

Cháu Lợi được đưa ngay vào Trung tâm Y tế xã cấp cứu và chuyển vào Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Cùng lúc đó, Nguyễn Thị Tuyết cũng bị triệu tập về Công an xã.

Theo hồ sơ ban đầu của Công an xã, vụ việc dẫn đến cháu Lợi bị đánh dã man như vậy là do ngày 18/11, đói quá, cháu Lợi đã ăn hết phần ăn dành cho buổi chiều nên bị "mẹ" Tuyết dùng roi mây và búa đánh cháu.

Tại nhà của bà Tuyết, Công an thu giữ được một cây roi mây dài 50cm và một cái búa đóng đinh loại nhỏ.

Nhiều người dân xung quanh khu vực cho biết: Rất nhiều lần họ nhìn thấy bà Tuyết đánh cháu Lợi vì những chuyện cỏn con nhưng không can thiệp vì cứ nghĩ rằng mẹ dạy con. Bé Lợi bị đánh quá nhiều nên đã 9 tuổi đầu nhưng nhìn bé như là một đứa trẻ 6 tuổi. Lúc nào Lợi cũng tỏ ra ngớ ngẩn và chai lì.

Do chồng chết, một nách 2 con nhỏ, không thể nuôi con, chị Nguyễn Thị Thu Trang (28 tuổi) đã đem cháu Lợi cho bà Tuyết làm con nuôi từ năm cháu 4 tuổi cho đến nay.

Cách đây 2 năm, chị xin được chân phụ việc ban đêm ở chợ Bình Điền nên có ý định xin cháu Lợi về nhà. Chị Trang đã nhiều lần tìm bà Tuyết để xin cháu về nhưng không được bà Tuyết đồng ý.

Mỗi lần chị Trang đến thăm bé Lợi ra về thì y như rằng cháu Lợi bị bà Tuyết đánh đập, hành hạ. Kể từ đó đến nay đã 5 năm, bà Tuyết cấm cửa không cho chị Trang đến gặp cháu Lợi.

Vụ việc đang được Công an huyện Bình Chánh tiếp tục điều tra xử lý

Minh Đức
.
.
.