Tai nạn thảm khốc làm 14 người chết tại Bình Thuận ngày 2/6:

Tai nạn thảm khốc làm 14 người chết tại Bình Thuận

Thứ Tư, 04/06/2008, 08:37
23h khuya 2/6, 9 trong 14 nạn nhân xấu số trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc lúc 6h ngày 2/6 tại chân đèo Giăng Co (km 1754, thị trấn Tân Nghĩa, Hàm Tân, Bình Thuận) được người nhà đưa thi hài về quê an táng, 5 nạn nhân còn lại ở lại nhà xác chờ người thân đến nhận diện thi thể.

2h sáng 3/6, trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, người cha nén nỗi đau mất con để ở lại chăm sóc cho vợ. Thi thể đứa con trai xấu số Lê Đình Hùng (12 tuổi) vừa thi tốt nghiệp tiểu học với số điểm xuất sắc được đưa về quê an táng. Nhận được tin con mất, từ taxi bà mẹ lao vào nhà xác. Nỗi đau tột cùng đã làm người mẹ này ngã quỵ phải đưa luôn vào bệnh viện cấp cứu.

Những người cuối cùng chờ nhận xác

Không một người thân trong TP Hồ Chí Minh, vừa thi xong bổ túc cấp ba, nộp đơn xin thi vào đại học, trong lúc chờ ôn thi, anh Nguyễn An Phúc (28 tuổi, ngụ Nam Định) làm một chuyến về quê thăm gia đình thì gặp nạn. Từ Thủ Đức, người anh rể tức tốc lao xe máy vượt trên 200 cây số ra Bình Thuận để nhận diện đứa em xấu số. Quá khuya để nhận xác em về, anh phải vật vờ bên ghế đá bệnh viện.

"Cha Phúc nghe tin Phúc mất đã đòi bay vào Bình Thuận ngay để nhìn mặt con lần cuối. Tuổi già sức yếu nên chúng tôi không muốn ông cụ vào. Giờ muốn đưa thi thể Phúc về phải mất gần hai ngày. Người mất thì đã mất rồi, chỉ tội các cụ. Biết tin con mất mà phải chờ mòn mỏi hai ngày mới được thấy mặt… lần cuối…".

4h sáng, thân nhân của các nạn nhân đã kéo đến bệnh viện. Trong nhà xác, 3 thi thể vẫn chưa được nhận diện, không có người thân bên cạnh. Đêm dài đằng đẵng. Khuôn viên bệnh viện, những sấp giấy tiền vàng bạc được người nhà các nạn nhân rải "lót đường" vương khắp mặt sân.

Nỗi đau nhân đôi

9h sáng 3/6, 5 thi thể vẫn nằm nguyên trong phòng lạnh của nhà xác chờ người thân đưa về. Trước cửa Phòng Khám đa khoa, 4 thanh niên  tóc tai rũ rượi nhấp nhỏm dò tìm tên hai vợ chồng có tên Đăng, Lê trong danh sách tử nạn.

Anh Bùi Văn Chiến (anh con bác chị Lê) khi nghe thông tin vẫn còn hai nạn nhân chưa được nhận mặt nằm trong nhà xác nhưng chưa tới giờ nhận mặt nên người cứ như lửa đốt. Lại nhận được thông tin, tại Bệnh viện Hàm Tân có 2 - 3 nạn nhân đang điều trị ở đó nên cả bốn người khấp khởi mừng. Nhưng khi vào nhà xác, tại đây nước mắt của bốn người vỡ òa. Đăng và Lê nằm trên băng ca bất động.

Trong cơn đau, anh Chiến cho biết: "Đăng và Lê mới cưới nhau được mấy năm, đẻ được thằng con trai được hơn một tuổi thì giao lại cho ông bà nội vào Nam làm phụ hồ. Dù khó khăn nhưng hai đứa ki cóp tiền gởi về quê nuôi con. Hôm rồi nghe tin bố bị bệnh nặng nên hai đứa thu xếp công việc về thăm bố và con luôn. Không ngờ... Giờ thằng nhỏ côi cút thui thủi với hai ông bà già. Nó đâu biết giờ nó đã mất luôn cả cha lẫn mẹ!".

Chị Đoàn Thị Mười tóc tai rũ rượi cứ ôm chặt lấy người em trai nấc nghẹn từng hồi. Những lúc mê sảng, chị luôn gọi tên đứa con trai duy nhất tên là Trần Xuân Trường. Trong cơn đau xé lòng, chúng tôi lắng nghe câu chuyện của chị trong đứt quãng bởi tiếng gào thét. Người mẹ trẻ quặn lòng khi chỉ trong tích tắc mất đi người chồng và người con trai duy nhất.

"Trường học giỏi lắm! Hôm lãnh giấy khen về cháu đem khoe khắp xóm. Sẵn dịp hè, để thưởng cho con, tôi gom góp dấm dúi cho cha con nó hơn 5 triệu bạc về quê thăm nội. Hôm đi tôi gọi điện cho hai cha con nó liên tục. 10h ngày hôm qua, tôi gọi cho cha con nó hơn chục cuộc không thấy cha nó nhấc máy. Trời ơi! Tôi trách lầm cha con nó rồi…!".

Qua lời kể của những người thân trong gia đình chị Mười làm chúng tôi không sao ngăn được dòng nước mắt. Gia đình nghèo khó, hai vợ chồng chị Mười từ Thái Bình vào miền Nam mướn căn nhà trọ trong xã Tân Kiên, quận Tân Phú làm nơi sinh sống. Công việc hằng ngày của cả hai vợ chồng chị là đi lượm ve chai cả ngày lẫn đêm để kiếm miếng ăn. Dù nghèo nhưng cả hai vợ chồng chị không muốn cho con thất học. "Nó nói đi hai ba bữa sẽ về với mẹ đi học, vậy mà… con ơi! Sao không để tôi chết cho hai cha con được sống…".

Chung tay làm vơi bớt nỗi đau

Trưa 3/6, toàn bộ 14 nạn nhân xấu số được người nhà đưa về quê an táng, chưa có trường hợp nào tử vong thêm sau số liệu ban đầu. Một trường hợp khi đưa đến bệnh viện bị tử vong là nạn nhân Dương Thị Hoa (nạn nhân trong vụ lật xe cùng ngày) trong vụ tai nạn ở Hàm Thuận Bắc.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Quang - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cho biết: Khi tai nạn xảy ra khoảng 1 giờ, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận lập tức triển khai ngay kế hoạch với hai việc chính: Cấp cứu ngoại viện, cụ thể đã điều động ba đội cấp cứu xuống hiện trường để hỗ trợ Bệnh viện Hàm Tân và tiếp nhận sơ cấp cứu nạn nhân tại chỗ và chuyển về bệnh viện tỉnh.

Hiện tại, ngoài số bệnh nhân bị thương nhẹ đã được về nhà, hiện tại còn 27 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Có 2/3 số nạn nhân này bị thương nặng như vỡ lách, chấn thương đùi, máu tràn dịch phổi, chấn thương sọ não…

Có 5 nạn nhân đang trong tình trạng hết sức nguy kịch gồm các nạn nhân: Nguyễn Bá Vương (Thanh Hóa), Tống Xuân Hòa (Thanh Hóa), Phạm Ngọc Duy, Võ Trọng Nam (Thái Bình), Nguyễn Thị Tuyết bị  chấn thương sọ não, đa chấn thương, vỡ xương chậu…

Bao giờ những nỗi đau từ TNGT không còn ám ảnh người dân nữa?             

Danh sách 14 nạn nhân tử nạn:

1.         Nguyễn An Phúc (28 tuổi, ngụ Yên Khang, Ý Yên, Nam Định)

2.         Bùi Văn Luật (27 tuổi, Tiền Hải, Thái Bình)

3.         Trần Xuân Trường (7 tuổi)

4.         Phạm Thị Cạy (62 tuổi, Tiền Hải, Thái Bình)

5.         Trần Xuân Tại (63 tuổi, Hồng Việt, Đông Hưng, Thái Bình)

6.         Lê Đình Hùng (12 tuổi, Đông Cương, Đông Hưng, Thanh Hóa)

7.         Phạm Tuấn Hưng (32 tuổi, Tiền Hải, Thái Bình)

8.         Trần Văn Đăng (24 tuổi, Bắc Sơn, Tiên Hà, Thái Bình)

9.         Trần Văn Thơ (30 tuổi, Quy Hưng, Kiến Xương, Thái Bình)

10.       Nguyễn Việt Dũng (37 tuổi, Vũ Thư, Thái Bình)

11.       Trần Thị Thoa (An Đông, Quỳnh Phụ, Thái Bình)

12.       Lê Văn Tân (36 tuổi, Vũ Linh, Kiến Xương, Thái Bình)

13.       Phan Thị Lê (24 tuổi, Thái Bình )

14.       Phạm Bá Quế (48 tuổi, Thái Bình)

Nghinh Phong
.
.
.