TP Huế: Những hệ lụy từ dịch vụ cho thuê xe gắn máy

Thứ Năm, 14/09/2006, 15:35

2 vị khách Tây đến điểm cho thuê xe của bà M. ở đường Phan Đăng Lưu thuê một xe Suzuki Viva và hợp đồng miệng thuê một ngày. Bà M. ra giá 500.000 đồng và hẹn 5h chiều về trả xe. Song, suốt 3 ngày sau đó, 2 khách Tây lặn mất tăm làm bà M. như ngồi trên lửa…

Giờ đây, nhiều du khách khi đến Huế luôn tìm đến loại hình dịch vụ mới cho thuê xe. Điều đáng nói là loại hình dịch vụ này hầu như không được các ban, ngành hữu quan ở Huế chú ý. Chính vì ít được quan tâm nên loại hình dịch vụ này được người dân mở ra ồ ạt, mạnh ai nhà ấy làm.

Trong vai một du khách cần thuê một chiếc xe gắn máy để về biển Thuận An, chúng tôi được một chủ dịch vụ cho thuê xe trên đường Hùng Vương đón mời sốt sắng: "Các anh cần loại xe gì? Em có đầy đủ các loại, từ xe dành cho các VIP đi hội họp, ký hợp đồng làm ăn, hoặc đám thanh niên choai choai thích chơi sang thuê xe để lòe gái, lòe thiên hạ như @, Attila... đến các loại xe "nghĩa địa" dành cho những người ít tiền.

Thế còn xe đạp? Chúng tôi chỉ vào gần chục chiếc xe đạp dựng ở góc phòng, chủ dịch vụ cười: "Các anh thuê xe đạp mần chi, loại đó chỉ dành cho Tây thôi, còn khách trong nước có ai thuê xe đạp bao chừ".

Theo quan sát của chúng tôi, chỉ mỗi đường Hùng Vương ở Huế đã có trên 10 điểm dịch vụ cho thuê xe gắn máy. Giá sàn thuê xe gắn máy một giờ đồng hồ thường từ 10 đến 15 ngàn đối với khách trong nước, còn đối với khách nước ngoài, nhiều chủ dịch vụ đã phất lên với giá cắt cổ. Thủ tục thuê xe rất đơn giản, chỉ cần một giấy tờ tuỳ thân, không cần tiền đặt cọc, không cần giấy tờ liên quan, chủ dịch vụ cũng không cần biết khách đang tá túc ở đâu, đã có giấy phép lái xe chưa, và nếu lỡ xảy ra tai nạn...

Cũng vì thủ tục quá đơn giản nên một chủ dịch vụ đã bị khách hàng thuê xe "xù", mà lại là khách Tây hẳn hoi. Cách đây nửa tháng, điểm cho thuê xe của bà M. ở đường Phan Đăng Lưu có 2 vị khách Tây đến thuê một xe Suzuki Viva và hợp đồng miệng thuê một ngày. Bà M. ra giá 500.000 đồng và hẹn 5h chiều về trả xe. Song, suốt 3 ngày sau đó, 2 khách Tây lặn mất tăm làm bà M. như ngồi trên lửa, bà đem 2 tờ giấy khách để lại toàn tiếng Pháp nhờ người đọc giùm thì chỉ là 2 chiếc Card visit ở tận bên... Pháp.

Sau đó, bà M. cũng nhận được xe vì 2 vị khách để lại ở khách sạn H., còn khách đã cao chạy xa bay. Người viết được biết, có trường hợp người thuê xe khi tham gia giao thông gây tai nạn nên bỏ chạy, khi vụ việc được làm sáng tỏ thì khách đã rời Huế. Hơn 90% người đi du lịch thuê xe đều không mang theo bằng lái, chưa kể tới việc nhiều xe hoàn toàn không có giấy tờ xe, khách vẫn tự tin thuê xe vì đã có sự bảo lãnh từ chủ dịch vụ.

Hầu hết dịch vụ cho thuê xe thu lợi nhuận rất cao nhưng lại tìm cách trốn thuế bằng cách xem số xe cho thuê là xe gia đình nên không xin giấy phép đăng ký kinh doanh, hoặc chủ dịch vụ cho thuê xe núp bóng dưới mác quán sửa chữa xe... Điều nguy hiểm hơn là các dịch vụ cho thuê xe thường xuyên cho học sinh phổ thông chưa đủ độ tuổi lái xe đi sinh nhật bạn bè hoặc tụ tập đi chơi xa. Đã có trường hợp có em thuê xe xong, đi sinh nhật bạn tổ chức uống rượu gây tai nạn, gia đình và nhà trường chỉ biết khi em đã vào viện

Sông Lam
.
.
.