TP HCM: Xe buýt đang đi thì... sụp hố

Thứ Sáu, 01/08/2008, 14:50
7h30 sáng nay (1/8), trên đường Cách Mạng Tháng 8 thuộc phường 11, quận 3, TP HCM (ngay ngã 3 Cách Mạng Tháng 8 - Trần Văn Đang), xe buýt mang BKS 53N-4641 đang lưu thông từ hướng ngã sáu Dân Chủ về ngã tư Bảy Hiền thì bất thình lình sụp hố.

Tại hiện trường, xe buýt Liên hiệp mang BKS 53N-4641 do tài xế Trần Ngọc Đường, 42 tuổi, ngụ huyện Củ Chi chạy tuyến Sài Gòn - An Sương đến tại địa điểm trên thì gặp nạn. Theo nhiều nhân chứng, hàng chục hành khác trên xe đã phải một phen kinh hoàng với vụ tai nạn trên.

Theo nhiều nhân chứng, nguyên nhân ban đầu là do khi xe buýt vừa lướt qua công trình Cải tạo hệ thống thoát nước đường Tô Hiến Thành, gói thầu XL, trong hạn mục cải tạo hệ thống thoát nước đoạn Trần Văn Đang đến tuyến kênh Nhiêu Lộc thì tai nạn ập tới. Một bánh sau của xe buýt đã lọt xuống hố, khiến xe nghiêng hẳn về bên phải và mắc kẹt ngay tại chỗ.

Ghi nhận của chúng tôi tại hiện trường, khi xe buýt được xe cẩu đẩy lên khỏi vị trí sụt lún, bên dưới là hố khá sâu với tấm sắt được “ngụy trang” phía trên như “cái bẫy”. Vị trí xe buýt bị sụp hố cách lề đường khoảng 1 mét, nhô ra hướng tim đường.

Tuy nhiên, phía trước và sau “cái bẫy” này lại không một rào chắn, biển báo hiệu để phương tiện lưu thông trên đường nhận biết. Sau khi đưa xe buýt ra khỏi hố, lúc này đơn vị thi công mới nhanh chóng kéo những tấm tôn đến để “che chắn” cho công trình.

Sau khi tai nạn xảy ra, đơn vị thi công mới chịu kéo những tấm tôn và biển báo che chắn cho công trình.

Tai nạn xảy ra làm ùn tắc giao thông hơn 1 giờ đồng hồ, trên đoạn đường dài. Lực lượng Cảnh sát Giao thông đội 2 và lực lượng dân phòng đã khá vất vả để điều tiết lượng xe lưu thông trên đường do lúc này là giờ cao điểm.  

Một người dân sinh sống tại đây than phiền: “Trước đó, chúng tôi rất lo ngại cho các phương tiện khi lưu thông qua đây vì công trình che chắn quá tạm bợ và sơ sài. Rất may, tai nạn đã không để lại sự cố nào đáng tiếc”

Đỗ Hưng
.
.
.