TP HCM: Thêm một đàn em của Năm Cam ra tòa lĩnh án

Thứ Sáu, 22/09/2006, 08:31
Ngày 21/9, TAND TP HCM đã đưa Dương Minh Thiện (49 tuổi, ngụ tại phường 8, quận 4) ra xét xử về tội "Tổ chức đánh bạc" theo khoản 2, Điều 249 BLHS. Thiện là tay chân của Nguyễn Văn Lắn (tức “Lủng đầu bò", một đàn em thân tín của Năm Cam) cùng tham gia tổ chức đánh bạc tại các sòng bạc của “Lủng đầu bò" ở quận 4.

Được biết, vụ án "Tổ chức đánh bạc" do "Lủng đầu bò" cầm đầu đã được đưa ra xét xử vào ngày 9/12/2002 và khi vụ án này bị khởi tố thì tên Thiện đã bỏ trốn lên huyện Dầu Tiếng, Bình Dương và cho đến tháng 6/2006, Thiện mới ra đầu thú. Qua kết quả điều tra, vào tháng 10/1997, Nguyễn Văn Lắn đã tổ chức sòng bạc tại hẻm 109D Bến Vân Đồn - phường 8, quận 4 để thu tiền xâu.

Lắn cũng đề nghị Nguyễn Văn Thọ (tức Thọ "đại úy") bảo kê cho sòng bạc của Lắn. Lúc này Thiện đang hành nghề xe ôm ở đầu hẻm 109D nên quen biết và được Lắn thu nạp vào sòng bạc để làm nhân viên chơi bài (còn gọi là phát hỏa) cùng với Nguyễn Ngọc Nở, Phạm Văn Rớt, Phạm Văn Hai.

Sòng bạc của Lắn hoạt động chủ yếu ở hẻm 109D Bến Vân Đồn, nhưng khi có tin Công an kiểm tra thì Lắn cho chuyển sòng bạc đến nhà của Võ Văn Tám, Nguyễn Hữu Song ở hẻm 122 Tôn Đản thuộc phường 10, quận 4 để tổ chức sát phạt nhau. Sau đó, sòng bạc của Lắn được chuyển lại hẻm 109D Bến Vân Đồn và hoạt động đến tháng 7/2001 thì giải tán.

Sau khi thẩm vấn, căn cứ vào các chứng cứ, mức độ phạm tội của Dương Minh Thiện, HĐXX đã tuyên phạt Thiện 15 tháng tù giam

Việt Hồng
.
.
.