TP HCM: Rạch Bà Tiếng ô nhiễm
Ô nhiễm "tăng tốc" từng ngày
Rạch Bà Tiếng vắt ngang đường Hồ Ngọc Lãm, thuộc địa phận phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Ông Sáu cho biết rạch dài hơn 2km, kéo dài từ đường Tên Lửa đến rạch Nước Lên. Sinh ra và lớn lên trên vùng đất này nên ông Sáu rành về con rạch như lòng bàn tay: "Hồi nhỏ tôi và đám con nít trong xóm thường ra đây tắm, mò ốc, bắt cá. Nước suối trong nhìn rõ đến từng cọng rong. Mấy cô chú đi làm đồng về nhiều khi khát quá vốc nước uống no căng bụng chẳng lo chuyện đau bụng, ngộ độc. Còn bây giờ chỉ cần chú nhúng chân xuống rồi rút lên ngay là ngứa thấu trời. Ngày trước con rạch là nguồn cội của sự trong lành, sạch xanh. Bây giờ nó là chốn hội tụ của độc chất".
Cùng ông Sáu và vài hộ dân đi dọc con rạch, nhiều đoạn thấy nước đặc quánh, sền sệt không thể chảy nổi. Có đoạn dòng chảy hiện rõ đủ màu xanh đỏ, phả lên thứ mùi độc đến độ chỉ cần ngửi thoáng qua cũng nhức đầu, buồn nôn. "Hóa chất đấy" - bà Nguyễn Thị Phụng, 61 tuổi, rùng mình: "Ngày trước ghe thuyền theo con nước mà tấp nập cảnh trên bến dưới thuyền, bây giờ ngay cả một chiếc lá rơi xuống cũng khó trôi đi đủ thấy mức độ ô nhiễm cỡ nào".
Bà Phụng có nhã ý mời chúng tôi ghé thăm nhà, dùng cơm chờ đến tầm 2h chiều để cảm nhận trọn vẹn nỗi khổ sở của bà con. "Lúc đó là đỉnh điểm của trời nắng nóng, hơi nóng sẽ làm con rạch bốc mùi nồng nặc hít vào muốn ngợp mũi, bể lồng ngực. Chịu không siết nhiều người phải sinh hoạt trong cảnh đeo khẩu trang ngay trong nhà…".
Vào mùa mưa, tình trạng ô nhiễm ở rạch bà Tiếng cũng khiến cư dân sở tại sống trong cảnh khốn đốn. Mưa xuống nước lên là cơ hội vàng để chuột bọ, ruồi muỗi phát sinh. Sức khỏe ngày một xuống cấp và trước nguy cơ rước bệnh tật, nhiều hộ dân tính chuyện "bỏ chạy" bằng cách cho thuê hoặc bán nhà.
Nạo vét chỉ là phương pháp chữa cháy!
Theo phản ánh của người dân, rạch Bà Tiếng "từ trong xanh chuyển sang đen đúa" và là ổ lây truyền dịch bệnh là hậu quả của nạn lấn chiếm, quẳng thải rác vô tội vạ của nhiều hộ dân nhập cư và các cơ sở kinh doanh, sản xuất trải dọc con rạch. "Bị hứng trọn các kiểu phóng uế, rác thải sinh hoạt gia đình, nước xả hóa chất độc hại… nên con rạch mới thảm thương như vầy. Đêm đêm, con rạch còn bị người ta hành xác bởi những chuyến xe lén đổ xà bần, nên cái sự bi đát càng thêm đậm nét" - chị Loan, con gái bà Phụng, bức xúc.
Trước nỗi khổ rạch bẩn của người dân, chúng tôi trao đổi với ngành chức năng và được biết thành phố đang xúc tiến tiến trình nạo vét rạch Bà Tiếng, giao Khu quản lý giao thông đô thị số 1 là chủ đầu tư. Trong lúc nhiều hộ dân vui mừng vì từ đây sẽ giảm đi nỗi khổ ô nhiễm nhưng cũng có không ít người băn khoăn: "Nói rạch Bà Tiếng hành dân cũng đúng nhưng nói dân hành rạch Bà Tiếng thì đúng hơn. Với tình hình dân mặc sức hành như hiện nay thì việc nạo vét chỉ là giải pháp chữa cháy tạm thời thôi. Vét xong thì một thời gian sau con rạch lại bẩn".
Dứt lời, ông Nguyễn Văn Lành, cán bộ hưu trí ngành giáo dục, kiến nghị: "Các cấp ngành chức năng cần phải có giải pháp sâu hơn, như phải mạnh tay, kiên quyết giải quyết nạn cơi nới, chiếm rạch làm nhà. Đồng thời phải xử phạt nặng những người hợp quẳng thải rác sinh hoạt, nước thải sản xuất xuống rạch… Có như thế mới mong màu xanh trong của rạch Bà Tiếng hồi sinh trở lại"
